Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình: Biển xâm thực nuốt nhà dân

09:41 08/11/2010
Trong suốt tuần qua, chính quyền huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã vận động hàng ngàn lượt nhân dân dùng bao bố, cọc tre kè sạt lở bờ biển ở xã Nhân Trạch. Nhưng, sức người có hạn, thiên nhiên lại quá khắc nghiệt nên nhiều nhà dân đã bị biển xâm thực nuốt chửng.

Nhiều đoạn biển ăn sâu vào đất liền 30 - 40m, hàng trăm nhà dân sóng biển đã đánh vào tường. Đi hay ở? Và đi bằng cách nào? Các câu hỏi đó đang làm thổn thức người dân nghèo nơi đây.

Thực trạng đáng báo động

2 năm về trước làng biển Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình cũng đã bị biển xâm thực nuốt chửng hàng chục căn nhà và nhiều ha hoa màu, vườn tược. Sau đận ấy, một số ít hộ gia đình có kinh tế khá đã lập tức chuyển nhà đi nơi khác, còn đại đa số người dân Nhân Trạch vẫn bám lại chỗ ở cũ. Biển đuổi đến đâu, người dân lùi nhà vào đến đó.

Cuộc rượt đuổi của biển tiếp tục làm người dân kinh hoàng khi chỉ trong một ngày đầu tháng 10/2010, sóng biển dâng cao đã làm 5 căn nhà của người dân ở thôn Bắc Dinh, xã Nhân Trạch đổ sập xuống biển. Ngày 6-10, chúng tôi về Nhân Trạch. Con đường độc đạo lưu thông từ nhiều năm nay dẫn đến thôn Bắc Dinh đã bị biển xoá sổ.

Người ta chỉ có thể nhận ra được trước đó ở đây có con đường là nhờ hàng trăm khối đất đá bị biển đánh sập còn nằm lổm nhổm úp lên nhau. Men theo triền cát gồ ghề, đi bộ hơn 2km chúng tôi mới đến được nhà dân đầu tiên ở thôn Bắc Dinh. Bà Lê Thị Bê (60 tuổi), ở thôn Bắc Dinh, đón chúng tôi trong trạng thái căng thẳng tột độ.

"Cách đây hơn 1 tháng biển có cách nhà tui đến 30m, nhưng chỉ qua mấy ngày lũ lụt trong tháng 10, sóng biển đã ăn vô tận tường nhà. Cả đời tui sinh và lớn lên ở đây, chưa khi mô tui thấy nước sông Dinh và sóng biển ồ ạt nuốt làng nhanh như mấy hôm ni", bà Bê nói vậy. Cách nhà bà Bê khoảng 20m, chị Nguyễn Thị Lạc đứng trên móng nhà trống trơn khóc nức nở.

Cách đây gần 1 tuần ngôi nhà cấp 4 kiên cố mà mẹ con chị đang ở bỗng dưng bị biển xâm thực nuốt chửng chỉ để lại cái móng nhà. Nhà cha đẻ của chị Lạc là ông Nguyễn Xuân Hoà bên cạnh cũng bị sóng biển đánh tan. Vì vậy hiện chị Lạc phải dắt díu con đi ở tạm nay nhà này mai nhà khác. "Biết khi mô mới dựng lại được nhà cho con ở", nói vậy rồi chị Lạc lại nức nở…

Đi không được mà ở cũng không xong

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Phan Văn Gòn - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết: Toàn xã Nhân Trạch có khoảng 1.000 hộ bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cộng với triều cường đã làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy cố hữu trước đó ở Nhân Trạch.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, sóng biển đã đánh sập gần 100m chiều dài dọc theo khu dân cư xã Nhân Trạch sinh sống, đặt hàng ngàn con người trong mối nguy hiểm, nhiều tài sản của người dân cả đời chắt chiu làm lụng bỗng dưng mất trắng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ở Nhân Trạch người dân chủ yếu làm nghề đi biển, do vậy mặc dù biển xâm thực nặng nề song một số hộ dân vẫn thích sinh sống sát biển để tiện nghề ngư nghiệp. Song phần lớn người dân đều muốn được chuyển đi nơi ở khác an toàn hơn để an cư, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp an cư cho người dân.

Ông Phạm Trường Thọ, trưởng thôn Bắc Dinh cho biết: Thôn Bắc Dinh, xã Nhân Trạch có 135 hộ, trong hai đợt lũ chồng lên lũ vừa qua cộng với triều cường đã làm 21 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng nặng nề của nạn xâm thực, trong đó có 5 nhà dân đã bị đổ sập xuống biển.

Hiện thôn đã phải di dời khẩn cấp nhiều người dân ra khỏi khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng. Sóng biển cũng đã đánh chìm 4 tàu cá, trị giá hơn 3 tỷ đồng của ngư dân thôn Bắc Dinh. Để hạn chế trước mắt sự xâm thực của biển, huyện Bố Trạch đã huy động 35 ngàn bao tải đóng đất, cát và hàng chục ngàn cọc tre huy động nhân dân che cát chắn sóng, song có vẻ như công sức của người dân vẫn chỉ là "dã tràng xe cát biển Đông".

Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện Bố Trạch đang khẩn trương san đồi cát để thông đường, tập trung sơ tán các hộ trong vùng nguy hiểm và hỗ trợ các hộ di dời mỗi hộ 6 triệu đồng để sớm ổn định đời sống.

Nhân chuyến công tác vào làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ người dân một số xã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt vừa qua, đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm, động viên tặng quà một số hộ dân xã Nhân Trạch bị biển xâm thực nuốt mất nhà.

Thiết nghĩ, để giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài, chính quyền tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch cần tìm địa điểm để tái định cư cho người dân

Dương Sông Lam

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文