Nhiều gia đình đồng bào Khmer nuôi con ăn học thành tài
Gia đình nông dân có 6 bằng đại học
Trong căn nhà nhỏ đã cũ của ông Lâm Ươl (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), tôi thấy nhiều bằng khen, giấy khen được treo ngay ngắn trên tường. Hiểu ý khách, ông Ươl chỉ tay nói: "Đó là những bằng khen, giấy khen của các con tôi. Nó là nguồn động viên tiếp sức cho 2 vợ chồng tôi vượt qua những tháng ngày khổ cực nhất".
Để có tiền lo cho các con ăn học là chuyện không đơn giản. Những năm 1980, gia đình ông rất khốn khó, kinh tế phụ thuộc vào 2 công đất rẫy, đêm đêm ông còn thức chạy xe Honda mướn chở rau cải, cá tép đến 3-4 giờ sáng.
Vợ ông - người phụ nữ Khmer chất phác, quanh năm tay lấm chân bùn nhưng lúc nào cũng dành thời gian chăm sóc các con, nhất là chuyện học hành. Năm tháng dần qua, thu nhập từ rẫy, nuôi heo… vợ chồng ông cũng tích cóp được một số tiền để lo cho các con sau này học đại học. Thấu hiểu tình thương vô bờ bến của cha mẹ, những người con của ông đều chăm ngoan, học giỏi.
Giờ đây trong 6 cô con gái của ông Lâm Ươl thì đã có 5 người tốt nghiệp các trường đại học, lập gia đình và đang công tác tại tỉnh Sóc Trăng. Cô gái út Lâm Vĩnh Trung hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Khoa Kinh tế nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ.
Cha giỏi sản xuất, con giỏi học hành
Cha mẹ mất sớm, Danh MôRy (ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) phải làm đủ thứ nghề. Chính những tháng năm cực khổ ấy đã tạo cho ông ý chí vượt khó, quyết tâm làm giàu.
Năm 1977, ông lập gia đình. Với sự cần mẫn lao động, tiết kiệm trong chi tiêu nên gia đình ông dần dần thoát cảnh nghèo khó. Đến nay, nhờ tích góp trong làm ăn, gia đình ông đã có được 40 công ruộng và 20 con heo, với thu nhập hằng năm khoảng 100 triệu đồng.
Không chỉ sản xuất giỏi, ông Danh MôRy còn là tấm gương về sự nuôi dạy con ngoan hiền, thành đạt. Khi sinh đứa con thứ hai, vợ chồng ông đã thực hiện kế hoạch hoá gia đình (đình sản) để có thời gian lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Ông rất chăm lo việc học tập của các con. Con trai lớn của ông là Danh PheRinh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm việc tại khách sạn GARDEN VIEW ở TP Hồ Chí Minh với mức thu nhập trên 300 USD/tháng. Còn cậu trai út là Danh Ngọc Ái sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch TP Hồ Chí Minh, được nhận vào làm tại du thuyền 5 sao, với mức thu nhập gần 400 USD/tháng.
Ông Danh MôRy nói trong niềm tự hào: "Bây giờ gia đình chỉ còn hai vợ chồng già sống bên nhau. Tuy có trống vắng, nhưng nhìn các con mình thành đạt, tương lai đang rộng mở nên vợ chồng tôi rất vui và cảm thấy mãn nguyện. Theo tôi, muốn thoát nghèo, chúng ta phải siêng năng lao động, học tập khoa học kỹ thuật và phải tiết kiệm tích góp để con cái được đến trường, đến lớp thì thế hệ mai sau của chúng ta mới tiến nhanh lên được".
Ông vừa được công nhận là nông dân sản xuất giỏi và gia đình ông còn được công nhận là hộ nông dân Khmer đầu tiên của xã đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu" 5 năm liền, được UBND tỉnh tặng Bằng khen