Những điều ít biết về Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Việt Bắc
Từng trải qua những chặng đường vất vả, ông Nguyễn Việt Bắc biết cảm thông và chia sẻ những khó khăn của vợ cũng như một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, khi đã trở thành Phó Tổng giám đốc, quyền lực mạnh lên, khả năng "điều hành" lớn, ông Bắc quen dần với cách "xả tiền" như bậc đàn anh của mình là ông Bùi Tiến Dũng.
Một nhân vật quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá đang được CQĐT thẩm vấn là ông Nguyễn Việt Bắc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ông Bắc quê ở xã Thanh Lương, Thanh Chương (Nghệ An), một xã miền núi, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
Con đường tiến thân của ông Nguyễn Việt Bắc xem ra khá suôn sẻ và chẳng mấy chốc đã phất lên như diều gặp gió. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên khoa xây dựng cầu đường, năm 1982, ông Nguyễn Việt Bắc về công tác tại Đoạn quản lý đường bộ Tp. Hà Nội và dựng cơ ngơi tại phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa (Hà Nội). Đúng 5 năm sau, ông Nguyễn Việt Bắc đến nhận công tác tại Công ty Vận tải đường biển Hà Nội và làm việc tại đây 11 năm liền. Khi đó, ông Bắc cũng chỉ là cán bộ bình thường nhưng nổi tiếng với khả năng ngoại giao và giỏi xoay xở.
Từ năm 1998, ông Nguyễn Việt Bắc bắt đầu bước ngoặt lớn, đó là chuyển về công tác tại Ban Quản lý các dự án PMU 18. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, ông Bắc đã có chỗ đứng khá vững trong Bộ Giao thông vận tải, trong đó có nhiều năm làm thư ký Thứ trưởng.
Bố mẹ của ông Nguyễn Việt Bắc nguyên là cán bộ ngân hàng Nhà nước, nay cả hai người đều tuổi cao, sức yếu, nghỉ ăn lương hưu. Ngay cả vợ ông Bắc cũng nối dõi gia đình công tác tại một ngân hàng Trung ương. Ông Bắc là con cả trong gia đình có 5 anh chị em nhưng khác bố mẹ, ông Bắc không nối tiếp đường đi vào ngân hàng mà theo ngạch xây dựng.
Có thể nói rằng, mọi việc khởi nguồn từ khả năng chơi tennis. Ông Bắc hay chơi tennis tại một số sân có tiếng ở Hà Nội, và từ đây, ông Bắc quen ông Bùi Tiến Dũng và một “đàn anh” khác từng làm Tổng Giám đốc PMU 18 trước đây. Qua sân tennis, các bậc đàn anh thấy khả năng thể thao của ông Bắc là "có tiềm lực", thêm nữa là cách ứng xử khôn khéo, linh hoạt nên chẳng mấy chốc ông Bắc đã gia nhập “hội đàn anh” sân tennis và chơi thân với nhau như người trong nhà. Kể từ đó, các buổi chúc tụng bia rượu mỗi chiều đều có sự góp mặt của ông Nguyễn Việt Bắc. Chính qua mối quan hệ này, ông Nguyễn Việt Bắc đã "bay" một cách nhẹ nhàng từ cán bộ thường của Công ty Vận tải đường biển Hà Nội về Tổng Công ty PMU 18 và sau đó là Bộ Giao thông vận tải, làm chân thư ký.
Từ đây, các mối quan hệ của ông Bắc ngày càng mở rộng, chẳng mấy chốc có khả năng xử lý và can thiệp nhiều vấn đề ở các tổng công ty trực thuộc Bộ. Và thời cơ đã đến, cuối năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập VEC, ban đầu trụ sở đóng tại đường Nguyễn Trãi, cấp vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Chẳng mấy khó khăn, ông Nguyễn Việt Bắc chính thức rời chân thư ký vốn "trầm lặng", trở thành Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty hứa hẹn nhiều bước ngoặt này. Ngay sau khi thành lập, VEC nhanh chóng giành chỗ đứng trên thương trường và cái tên Nguyễn Việt Bắc cũng được các nhà đầu tư "biết nhiều" từ đó.
Ông Nguyễn Việt Bắc thật ra không phải là tay chơi tennis "sành điệu" nhưng nổi tiếng bởi "biết cách chơi". Nhất là từ khi chuyển về làm thư ký tại Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Việt Bắc hầu như quen biết và chơi với phần lớn cán bộ lãnh đạo các tổng công ty.
Ông Nguyễn Việt Bắc có một gia đình khá đầm ấm. Vợ làm ở Ngân hàng Trung ương, con gái đầu hiện là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Con trai sau đang học tiểu học. Từng trải qua những chặng đường vất vả khi còn làm cán bộ ở các công ty xây dựng, ông Nguyễn Việt Bắc biết cảm thông và chia sẻ những khó khăn của vợ cũng như một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, khi đã trở thành Phó Tổng giám đốc, quyền lực mạnh lên, khả năng "điều hành" lớn, ông Nguyễn Việt Bắc quen dần với cách "xả tiền" như bậc đàn anh của mình là ông Bùi Tiến Dũng. Như một số bạn bè ông Bắc cho biết, ông dần dần dính tới lô đề, cá cược bóng đá là điều dễ hiểu. Đáng chú ý, là đàn em "đến sau", hầu như ông Bắc coi sự chỉ đạo của "anh cả" là Bùi Tiến Dũng và một số nhân vật có tiếng khác một cách tuyệt đối.
Sau khi ông Bắc bị triệu tập, một số người đang làm việc tại các đơn vị xây dựng vốn hiểu biết khá rõ về ông Bắc đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chúng tôi. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, đến ngày 21/1 (ngày 22/1, ông Nguyễn Việt Bắc được nghỉ với sự giám sát của CQĐT), ông Bắc vẫn không thừa nhận gì về hành vi tham gia cá độ trong đường dây cá độ hàng triệu USD của Bùi Quang Hưng. Tuy nhiên, trạng thái của ông đã khác hẳn buổi đầu vào Cục CSĐT tội phạm về TTXH, nhất là sau khi chứng kiến ông "anh cả" là ông Bùi Tiến Dũng theo xe vào Trại tạm giam T16