Những già làng vì cuộc sống bình yên nhân dân

15:41 24/02/2016
Uy tín của các già làng không phải tự phong hay xin, cho, chạy chọt theo kiểu mua bán, mà uy tín có được là do sự cống hiến thực tế của những người sinh sống trong cộng đồng làng. Các già làng, những người giữ “hồn” của buôn làngđã góp công lớn cho công cuộc giữ làng, giữ nước, đánh giặc ngoại xâm và kiến thiết đất nước ở các buôn làng Tây Nguyên...


Già làng Tút (70 tuổi) ở làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai là người có công tuyên truyền, giáo dục, đưa chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Già làng Tút chia sẻ, Đảng và Nhà nước có nhiều Nghị quyết, chính sách pháp luật đúng đắn nhưng để cụ thể hóa đi vào đời sống người dânkhông hề đơn giản. 

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn nhiều khó khăn về đời sống, sự “hấp thụ” kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật cũng không dễ. Để giúp cho bà con mình hiểu, làm theo thì già làng phải là người gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, khi nhận thấy đúng, hay bà con mới nghe và làm theo...

Già làng Y Mlui ở làng Dơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai) tâm sự: “Mình còn làm già làng thực sự khi lòng dân thực sự ủng hộ, tin yêu, chia sẻ... và tự mất đi khi uy tín của mình với dân làng không còn nữa. Mà làm việc gì cũng vậy, phải có lòng dân đùm bọc, che chở thì mới bền lâu...”.

Để có được niềm tin yêu của dân làng, gần như cả cuộc đời già làng Mlui gắn với dân làng. Lúc bình yên, ông đến từng nhà giúp đồng bào biết cách trồng, chăm sóc cà phê, làm lúa nước... Khi dân làng bị kẻ xấu xúi giục làm điều sai trái, bỏ trốn vào rừng, vượt biên trái phép... 

Già làng Mlui đã đến từng nhà phân giải điều hay, lẽ phải, rồi ông vào rừng kêu gọi thanh niên bỏ trốn về lại làng trình diện chính quyền để lo làm ăn. Nhờ tiếng nói, hành động có uy tín của già làng Mlui, nhiều người lầm lỗi đã nhận ra lẽ phải, trở về buôn làng chăm lo lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Già làng Tút cùng với Công an Gia Lai giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Còn già làng Siu Plim ở làng Bloi, xã Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai được mệnh danh là người thầy trong việc tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. “Để dân nghe, trước hết mình và gia đình phải là người đi đầu trong việc thực hiện nếp sống mới, sống gương mẫu và thường xuyên giúp đỡ mọi người phát triển kinh tế, hòa giải xích mích trong cộng đồng, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước”, già làng Plim nói.

Già làng Rơ Châm Rich ở làng Yang 2, xã Ia Phí, Chư Păh, Gia Lai là người làm kinh tế giỏi của làng và tích cực giúp đỡ bà con trong làng cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Già làng Hnhơt của plei Piơm, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lailà người giỏi trong việchoà giải, góp nhiều công sức vun đắp cho bao mái ấm gia đình, tình đoàn kết dân tộc. Không kể hết đời làm già làng, Hnhơtđã hóa giải bao nhiêu chuyện khó cho dân làng nhưng ở đâu có việc lớn nhỏ từ trong làng hay ngoài địa phương khác cần ông đến giúp thì sẽ thành công… Già làng Hnhơt có tài nói hay và thông thạo nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số nên ông đã hóa giải được nhiều mâu thuẫn mà người khác khó làm thay...

Địa bàn các tỉnh Tây Nguyên có hơn 8.100 già làng và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Họ là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong làng, góp nhiều công sức thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong tập hợp dân làng, thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân ở các buôn làng Tây Nguyên.

Ngọc Như

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文