Bạo hành gia đình (Kỳ II):

Nỗi đau đòn chồng

08:44 30/07/2006
Chuyện người phụ nữ bị hành hạ đánh đập không chỉ có riêng ở nông thôn mà ngay tại địa bàn Hà Nội đã có hơn 2.000 số phận, 2.000 bi kịch được ghi lại trong "Nhật ký nỗi đau" góp thành một tiếng chuông nhức nhối về nạn bạo hành trong gia đình.

Bà Hoàng Kim Báu (Trung tâm Tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Sở Y tế Hà Nội) lật giở từng trang nhật ký tư vấn của trung tâm mà các chị vẫn quen gọi là “nhật ký nỗi đau”.

Bà Hoàng Kim Báu và ông Nguyễn Ngọc Quyết ghi tỉ mỉ “những điều trông thấy” ở nhà tạm lánh này vào cuốn sổ dày cả trăm trang.

“Ngày... tháng... năm... Nạn nhân T.T.T., 42 tuổi, làm ruộng, bị chồng dùng dao rạch vào má phải một đường dài 15cm, sâu 0,3cm và một đường vào má trái dài 10cm, sâu 0,3cm chỉ vì cái tội... “pha nước chè mời thằng cha cấy thuê uống”.

T. cho biết, chồng chị là người đàn ông có máu ghen kinh khủng. T. đi đường, đám trai làng chọc ghẹo là về nhà bị chửi bới, đánh đập. Sang nhà hàng xóm chơi mà... quên xin phép chồng, lúc trở về thể nào T. cũng bị tra hỏi, rồi hứng chịu những quả đấm vào mặt, khúc gỗ đập vào người...

Hơn 4 năm chịu trận, lúc T. chạy sang nhà hàng xóm, khi bồng con về nhà mẹ đẻ chạy trốn những trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng anh chồng vũ phu vẫn chẳng chịu buông tha, tìm tới tận nơi để tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bất chấp sự can ngăn của mọi người”.

Chị M. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lấy chồng là một cử nhân kinh tế đang làm thuê cho một công ty nước ngoài. M. là người phụ nữ ham học, quyết tâm thi đỗ thạc sĩ nhưng người chồng không đồng ý. Lời qua tiếng lại mãi chẳng đi đến kết cục gì, hai vợ chồng quyết định... im lặng.

Và rồi suốt hai năm trời, hai vợ chồng không hề nói với nhau một câu khi không có khách khứa, bạn bè. Muốn trao đổi với nhau điều gì, họ ghi ra giấy để trên mặt bàn. Khổ cho chị vợ là trong suốt thời gian xảy ra cuộc nội chiến, anh chồng đi “cải thiện” bên ngoài, để chị vợ vò võ những đêm trắng. Hậu quả là M. bị mắc bệnh trầm cảm nặng.

Lại có anh chồng nọ khủng bố vợ bằng cách đòi sống ly thân rồi ngày ngày cố ý đèo tình nhân dạo qua cho vợ nhìn thấy. Một anh chồng ở Đức Giang (Gia Lâm, Hà Nội) lại áp dụng “độc chiêu”: Lấy con cái ra để ép vợ. Anh này nhốt con ở nhà, không cho đi học, đi chơi để đưa ra yêu sách đòi vợ “phải ký vào đơn ly hôn thì cậu con mới được đi học”!...

Cũng tại Trung tâm tư vấn, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện những tưởng chỉ có từ thời... Trung cổ. Không ai tin, nó có thể tồn tại trong thời đại, xã hội hôm nay. Hai vợ chồng N. và P. cưới nhau được 3 năm thì ông chồng sinh ra “chán vợ vì xuống sắc”. Là người nắm kinh tế gia đình nên ông chồng coi vợ như "Ôsin", đồng thời coi khinh luôn cả gia đình vợ.

N. bảo rằng: “Người ta lấy vợ thì hồi môn này nọ, còn tao thì rước cái đống giẻ rách về nhà”. Thế là hắn đi cặp bồ với một cô ả chân dài, trẻ trung nhưng thuộc dạng “mèo mả gà đồng”.

Không hiểu sao P. nhẫn nhịn đến mức để N. lấn tới mang cả gái về nhà, xem nhà mình như nhà chứa. Lúc đầu còn lén lút nhưng sau thì công khai mang luôn cả ả tình nhân vào phòng ngủ vợ chồng hành lạc. Kinh tởm hơn, có hôm hắn còn bắt P. trải chiếu nằm một góc ở nền nhà rồi khóa cửa lại, dắt ả tình nhân lên giường hạnh phúc của hai vợ chồng bắt chị vợ chứng kiến (!?). Chưa dừng lại ở đó, một hôm hắn còn nhốt cả vợ và người nhà vợ vào một góc phòng, tiếp tục bắt cả nhà vợ tận mắt chứng kiến trò bệnh hoạn của hắn.

Chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh) với thân hình khẳng khiu lúc nào cũng chực đổ ập xuống, cặp mắt đỏ hoe có hai quầng tím ngắt. Hai vợ chồng chị lúc nghèo đói thì đầm ấm rau cháo nuôi nhau. Cho đến khi “cơn lốc phố” cuốn qua làng, nhà chị “cải thiện kinh tế” bằng cách mở quán karaoke. Nào ngờ ông chồng tuyển ngay 3 cô chân dài, váy ngắn... nửa gang về làm tiếp viên. Một thời gian sau chị phát hiện ra ông chồng yêu quý của mình trở thành sở hữu của đám yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ tự lúc nào.

Sau khoảng hai năm thì quán karaoke sập tiệm, anh chồng đổi sang rượu chè, chơi bời trác táng, mỗi khi xỉn rượu lại “hành hạ” vợ. Chị trở thành một nô lệ tình dục lúc nào không hay, nếu chống cự thì chị bị đánh cho bầm dập mặt mày.--PageBreak--

Bi kịch trước cửa nhà “tạm lánh”

Ngày 14/7/2006, chúng tôi tìm đến Trung tâm Tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội tìm hiểu về nạn bạo hành gia đình. Vừa đến gặp bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết và bác sĩ Hoàng Kim Báu thì chúng tôi được dẫn đi chứng kiến luôn một ca bạo hành ở Khu Điều trị.

Tại phòng điều trị, chị Đ.T.H. đang phải nằm sấp trên giường bệnh, chị đã phải nằm ở tư thế này không đổi trong suốt một tuần nay. Không có ai chăm sóc chị ngoại trừ đứa con trai chưa đầy 10 tuổi. Chị kể lại câu chuyện về mình trong nước mắt.

Gia đình chị H. có hai con trai đều còn nhỏ, ông chồng chị là N.V.B., 35 tuổi, vô công rồi nghề, cả ngày nằm ngủ và chỉ có niềm vui duy nhất vào lúc 7 giờ tối: đi xem kết quả lô đề. Một mình chị H. vừa làm ruộng, vừa bán hàng rong trên các chuyến tàu đi Lào Cai, Hải Phòng nuôi 2 con và ông chồng dài lưng tốn vải với cả niềm vui đen đỏ. Chạy vạy vất vả là vậy nhưng đúng bổn phận người vợ H. vẫn đi chợ, nấu cơm, chăm chồng con đầy đủ, đến bữa, cơm nước xong lại bưng cơm mời chồng dậy ăn, nếu không thì lão chồng vô tích sự hất cả bát mâm vào mặt.

Gần nhà chị có người hàng xóm sinh năm 1972, không may góa bụa nuôi hai đứa con trai do người chồng bị xe ngựa kẹt chết đã lâu. Hàng xóm tối lửa tắt đèn nên chị H. thường xuyên qua lại giúp đỡ, có thức ăn ngon, quà bánh đều mang sang chia sẻ với nhau. Người hàng xóm làm nghề mà ông chồng chị rất “kết” đó là: ghi lô đề. Thành ra ông chồng lúc đầu suốt ngày sang nhà túc trực kết quả, nghiên cứu con lô, dần dà chuyển nghiên cứu luôn... chị hàng xóm.

Biết chuyện chị H. vẫn nhẫn nhịn nuôi con và khuyên can người hàng xóm, không ngờ người chị em “tối lửa tắt đèn có nhau” lại sỉ vả chị không tiếc lời. Mật độ sang “nghiên cứu” của ông chồng ở nhà hàng xóm ngày càng dày thêm. Chị H. đã nhiều lần thông báo với gia đình nhà chồng nhưng vẫn không cản bước được người chồng vừa vũ phu, vừa trăng hoa, cờ bạc.

Tối ngày 9/7/2006, chị H. phát hiện ra hai người rủ nhau ra đồng đột xuất, chị gọi cả anh em nhà chị hàng xóm cùng đi tìm hai người. Đảo qua các cánh đồng ven làng không thấy, chị H. đành mượn xe máy một mình phóng ra xa hơn, đến cánh đồng làng Ngọc Động thì phát hiện ra hai bóng đen giữa cánh đồng. Chị mon men đến nơi thì chứng kiến cảnh “đức lang quân” bao nhiêu năm chị hầu hạ đang “tâm sự” với người hàng xóm nhiều năm chị cưu mang, giúp đỡ.

Lão chồng nổi máu “anh hùng che chở mỹ nhân”, ra oai ngay với người tình bằng cách xông vào... bóp cổ vợ mình. Chị vợ giãy ra thì bị cho là “hỗn”, liền dầm luôn vợ xuống ruộng, nắm đầu nhấn xuống bùn. Thi thoảng mới lôi đầu lên cho thở một tí rồi lại nhấn xuống hung hãn: “Hôm nay tao giết chết mày ở đây”.

Hậu quả của cuộc hành hạ là chị H phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Đức Giang. Trong thời gian chị điều trị, gã chồng vũ phu không thèm đến hỏi thăm lấy một câu, thậm chí còn gửi lên một lời cay độc: “Ông xem mày nằm ăn vạ được mấy hôm?!”. Gã tiếp tục qua lại với tình nhân, đồng thời tuyên bố sẽ cưới nhau và sinh con trong nay mai.

Trong những ngày đau đớn về thể xác, tuyệt vọng về tinh thần, bên chị chỉ có một người con chưa đầy 10 tuổi đến chăm sóc. Chúng tôi thực sự xúc động trước cảnh một cậu bé người gầy đen, nhem nhuốc chạy khắp bệnh viện hết đi mua cơm, lại đút cơm cho mẹ. Khi biết chúng tôi là nhà báo, chị e ngại sợ chồng mang tiếng xấu và sợ chồng trả thù. Trong tận cùng nỗi đau chị vẫn chỉ mong vợ chồng được đoàn tụ cho hai đứa con khỏi bơ vơ. Người phụ nữ tội nghiệp vẫn mong chúng tôi giấu tên chồng trên báo để giữ danh dự cho anh ta. Tấm lòng nhân hậu của người vợ, ông chồng bội bạc kia có biết?

Đừng cho nỗi đau... “tạm lánh”

Những cảnh đời như vợ bị chồng vác điếu cày phang vào ống chân gãy làm 3 đoạn, chồng đánh vào đầu gây hoảng loạn tâm lý... càng làm cho câu chuyện về những nỗi đau đòn chồng lớn hơn bao giờ hết.

Trung tâm Tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Sở Y tế Hà Nội từ khi thành lập vào tháng 3/2003 đến nay đã tiếp nhận hơn 2.000 nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Họ tìm đến đây từ nhiều nguyên nhân: Ngay giữa những cơn thịnh nộ của chồng, hay cả suốt quãng thời gian bị ghẻ lạnh, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng hay thậm chí là đến trên xe cứu thương thẳng tiến phòng cấp cứu. Tất cả họ đều chung một nỗi đau: Ngấm trải đòn chồng.

Cái căn phòng rộng chưa đầy 20m2 của trung tâm lâu nay làm nơi cư ngụ cho những chị em bị bạo hành. Mục đích của nó như ông Nguyễn Ngọc Quyết cho biết: “Trước hết là giúp chị em tránh cơn thịnh nộ tức thời, bát nước nóng thì chờ cho nó nguội. Sau đó là chia sẻ, nghe họ nói. Đồng thời giáo dục các kiến thức về bình đẳng giới”.

Chính ông Quyết là người đã từng nhiều lần đi xuống nhà đối tượng khuyên giải, không ít lần ông suýt “dính chưởng” của các ông chồng quen thói đánh vợ, còn chuyện bị đuổi ra khỏi cửa hay ghẻ lạnh là... bình thường. Thời gian gần đây, mỗi khi đến nhà đối tượng, ông lại mời thêm các đồng chí Công an phường đi cùng để răn đe. Có lão chồng lúc đầu thấy các anh, hùng hổ cứ như là đánh vợ nhưng khi nghe nói đến chuyện: hành vi hành hung vợ có khả năng phải ngồi tù thì... “tắt điện”, chuyển sang nài nỉ, xin xỏ, mời vợ về lạy như... tế sao, tỉ tê xin vợ tha thứ để được... làm lại từ đầu.

Chị Báu cũng luôn lo lắng: các ông chồng trả thù vì chuyên mách nước cho các bà vợ cách xử lý tình huống mà theo như các ông chồng vũ phu là “hỗn với chồng”. Chị cho rằng có nhiều phụ nữ chưa dám lên tiếng vì sợ mang tiếng xấu cho chồng, và sợ không có người ủng hộ.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, ông Nguyễn Ngọc Quyết có nhờ chúng tôi chuyển tới các ông chồng vũ phu một câu là: “Chỉ ở nhà dọa được vợ mình thôi. Không dọa được các cơ quan, đoàn thể chính quyền, pháp luật đâu. Được vợ yêu mới khó chứ đánh vợ thì ... hèn lắm”

Hoàng Chiến Thắng - Mai Phương

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文