Nỗi lo cháy nổ ở trung tâm đồng nát Văn Môn

07:08 16/06/2019
Không khí ở làng “tỷ phú đồng nát” Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh giữa tháng 6 nóng bức, ngột ngạt từ những lò đốt rác, đúc kim loại.


Một năm rưỡi sau ngày xảy ra vụ nổ kho đầu đạn kinh hoàng làm 2 trẻ em tử vong, 8 người bị thương, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai dù công việc vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng nỗi lo cháy nổ, ô nhiễm không khí vẫn cận kề ở ngôi làng “tỷ phú đồng nát”, đe doạ sức khoẻ và tính mạng người dân nơi đây.

Cách đây 1 năm rưỡi, vào ngày 3-1-2018, sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng chấn động dư luận, chúng tôi về Văn Môn trong không khí tang thương bao trùm. 

Lúc đó, cả làng hoang mang sau cái chết thương tâm của 2 cháu bé và 8 người bị thương. Công an Bắc Ninh vừa khám nghiệm, điều tra vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng chức năng thu gom hàng xe tải đầu đạn vương vãi từ trong nhà dân, ngoài ngõ xóm. Dẫu vậy, nhưng cuộc sống mưu sinh đã khiến những người dân ở đây tiếp tục công việc của mình qua thu mua đồng nát, phế liệu.

Cảnh tan hoang sau khi vụ nổ xảy ra.

Cũng như lần trước, ghi nhận của chúng tôi trong lần về Văn Môn lần này vẫn là sự tấp nập mua bán, ồn ào âm thanh và ô nhiễm môi trường. Dọc các con đường vào làng, trước cửa, trong sân và thậm chí cả trong các gian nhà, từng bao tải phế thải chất đầy, người dân nhộn nhịp bốc hàng, trả hàng, xe tải ra vào nườm nượp...

Văn Môn có 3.000 hộ dân, thì có tới 80% hộ kinh doanh, buôn bán. Cả xã có trên 500 hộ làm nghề thu gom, buôn bán phế liệu và cô đúc nhôm. Nghề kinh doanh phế liệu đã đem lại thu nhập tốt cho người dân nơi đây, rất nhiều nhà xây như biệt thự, có ôtô con, xe tải hàng ngày ra vào Văn Môn nườm nượp để xuất, nhập hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Gia, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Môn cho biết, sau vụ nổ, thống kê có 217 hộ gia đình bị thiệt hại. UBND huyện Yên Phong đã ra quyết định hỗ trợ với số tiền khoảng 420 triệu đồng. Riêng hộ anh Nguyễn Văn Lợi và Đặng Đình Tiến, xã đã lập hồ sơ xác nhận hộ nghèo.

Gia đình chủ kho đầu đạn phát nổ cũng hỗ trợ cho tất cả các nhà bị thiệt hại theo thống kê của UBND xã. “Hiện anh Tiến đã quay về xây được căn nhà cấp 4 ở nơi ở cũ, và đang đợi tiền hỗ trợ hộ nghèo để gây dựng lại cơ sở sản xuất”, ông Gia cho hay.

Ông Gia cho biết, sau vụ nổ, lực lượng chức năng đã rà soát toàn bộ các hộ gia đình kinh doanh phế liệu ở đây để tìm kiếm vật liệu nổ còn sót lại. Tháng đầu sau vụ nổ, thi thoảng lực lượng chức năng xã đi kiểm tra thực tế, vẫn phát hiện một số túi đầu đạn, vật liệu nổ được người dân lén vứt ra rìa đường, hội trường thôn.

Ông Gia cho rằng, mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã tập huấn cho Công an xã và hướng dẫn người dân thường xuyên nhưng Quan Độ vẫn như “quả bom” phập phồng nỗi lo cháy nổ vì các hộ làm nghề nằm chung trong khu dân cư, làm tại nhà. 

Trong khi đó xã chưa có hồ chứa nước PCCC. Quỹ đất dành cho xây hồ chưa có nên dù đã có kiến nghị xây hồ chứa nước nhưng cũng chưa được xem xét. Công an xã được trang bị dụng cụ và phương tiện PCCC tại chỗ là những bình bọt, nhưng sẽ không ăn thua khi có cháy nổ xảy ra.

Ngoài nỗi lo cháy nổ, ô nhiễm môi trường nước, không khí cũng là điều vị Phó chủ tịch xã lo lắng. Nhìn qua cánh cửa ánh nắng xiên vào lộ rõ những quầng bụi trắng, vàng quẩn đặc trong không khí, ông Gia bảo, nhiệt độ ở Quan Độ bao giờ cũng chênh so với nhiệt độ của dự báo thời tiết tới 4-5 độ, bởi các lò đốt, máy cán... hoạt động đêm ngày. 

Từ không khí, nguồn nước ở đây đều ô nhiễm nghiêm trọng và đây cũng là lý do khiến Văn Môn chưa thể về đích nông thôn mới.

Phương Thuỷ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文