Nửa đời tướng cướp, nửa đời doanh nhân
>> Nguyễn Như Sơn và cuộc hành trình vượt lên nỗi đau số phận
Sau khi đầu thú, Bình đã cải tạo tốt và được ra tù trước thời hạn hơn 5 năm. Câu chuyện cổ tích đã có kết cục có hậu. Tướng cướp "Bình bò" bắt đầu một trang đời mới với vợ đẹp, con khôn và một cơ nghiệp đẳng cấp triệu phú mà nhiều người mơ ước.
Tình yêu đánh thức trái tim "sỏi đá"
Thuyết phục, hẹn mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Phạm Văn Bình. Quả thật không dễ dàng đề cập đến một quá khứ với những thành tích bất hảo, nổi danh trong giới tội phạm một thời. Nhất là khi hiện tại, anh đang là giám đốc một doanh nghiệp và những chuyện cũ ấy có thể ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn cũng như những mối quan hệ mà khó khăn lắm anh mới tạo dựng được.
Nhưng cuối cùng, Bình cũng đồng ý trải lòng cho chúng tôi với một mong muốn, những ai đang lầm đường lạc lối, hãy coi câu chuyện của anh như một bài học. Và hãy tin rằng, cuộc đời còn rất nhiều tấm lòng nhân ái để nương tựa làm lại cuộc đời, để được sống đàng hoàng, thanh thản.
Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng phải dừng lại bởi những cuộc điện thoại giải quyết công việc của Giám đốc Phạm Văn Bình. Giờ đây, anh đã là chủ một doanh nghiệp chuyên làm các công trình thủy lợi, san lấp mặt bằng với gần chục chiếc máy xúc, máy ủi, cần cẩu…
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi còn có vợ anh, chị Phạm Thị Huyền. Chị chính là bóng hồng đã nhen lại ước muốn làm người lương thiện của Bình. Ở tuổi ngoài 40, chị vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, duyên dáng. Một người đàn bà đẹp như chị, ít ai có thể nghĩ, chị lại dám yêu rồi thề non hẹn biển với một tướng cướp khét tiếng đang bị truy nã toàn quốc.
Chuyện Huyền yêu Bình cũng có thể lý giải được bởi tính cách quyết liệt của anh đã làm nhiều cô gái điêu đứng. Nhưng, bất chấp tất cả để gắn bó cả cuộc đời với một thủ phạm của hàng loạt vụ cướp có vũ khí rùng rợn, thì không phải cô gái nào cũng làm được như Huyền.
Trong câu chuyện, Phạm Văn Bình luôn nhắc đến người vợ với niềm tự hào. Bình kể rằng anh đã gặp chị trong một lần "ghé" qua đây. Thời đó Huyền đẹp có tiếng ở vùng thị trấn Phú Xuyên này. Không biết bao nhiêu đám đến dạm hỏi nhưng Huyền đều lắc đầu. Và rồi số phận đã đưa cô thôn nữ ấy đến với Bình.
Không cần giấu giếm, Bình kể lại về quá khứ tội lỗi của mình. 10 tuổi, Phạm Văn Bình đã phải vào trường giáo dưỡng vì những phi vụ móc túi, trộm cắp. Trở thành thanh niên với thành tích bất hảo, vài tiền sự, Bình cùng bạn bè gây ra một vụ cướp bạc. Ở trại cải tạo ra, sau khi thực hiện một vụ trộm súng, lựu đạn, trong một lần trên đường đi gây án ở thị trấn Phú Xuyên, Bình đã đối mặt với Đại úy Đỗ Văn Quảng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.
Một cuộc đọ súng đã xảy ra. Anh Quảng đã bắn bị thương một tên đồng bọn của Bình. Đáp lại, Bình bóp cò khẩu súng K54 mà gã đã ăn trộm được từ trước. Viên đạn đã làm Đại úy Quảng bị thương ở đùi. Vụ cướp có vũ khí và xả súng bắn bị thương một Cảnh sát hình sự mà Bình và các đồng bọn gây ra đã làm chấn động dư luận. Cả giới giang hồ khiếp vía đại ca "Bình bò".
Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng Công an đã được huy động tổng lực điều tra tìm ra nhóm cướp táo tợn đó. Sau khi tiến hành các biện pháp điều tra, Công an tỉnh Hà Sơn Bình hồi ấy xác định khẩu súng đã gây án chính là tang vật của vụ trộm tại Trại cải tạo ở Thanh Hóa. Mắt xích này cũng cho thấy, thủ phạm vụ cướp đã được xác định là "Bình bò".
Lệnh truy nã toàn quốc được phát đi. Lúc ấy, Bình đang sống chui lủi ở thị trấn Phú Xuyên. Tại đây, Bình đã gặp Huyền, người sau này trở thành bạn đời của anh. Trước hành tung bí ẩn của cậu con rể tương lai, bố Huyền đã gặng hỏi con gái. Bất ngờ khi biết con mình lại phải lòng một gã tướng cướp, ông cụ lập tức đòi Huyền đưa Bình đến gặp để nói chuyện.
Bình kể: "Tôi cứ nghĩ ông cụ sẽ cấm cửa, đuổi cổ đi hoặc tệ hơn, ông có thể báo Công an đến bắt tôi ngay lập tức. Không ngờ, ông cụ lại có những hành động nghĩa hiệp và nhân văn khi ông tuyên bố sẽ gả con gái cho tôi nếu chịu ra đầu thú". Còn Huyền gần như bật khóc khi cô nói: "Anh ra đầu thú đi, các anh ấy (Công an) hứa sẽ giúp đỡ. Còn… bao nhiêu năm em cũng chờ".
Bình do dự, với tội của anh, ít nhất cũng phải ngồi tù 15 - 18 năm, nhưng trước ánh mắt đau đáu của Huyền, trước lời hứa của bố cô, trái tim "đá" của Bình đã mủi lòng. Lời ước hẹn của cô gái xinh đẹp đã giúp Bình có thêm niềm tin làm lại cuộc đời. Anh quyết định ra đầu thú nhưng yêu cầu được trực tiếp gặp lãnh đạo Công an tỉnh và đề đạt hai nguyện vọng:
Thứ nhất được tạo điều kiện để thụ án ở trại tỉnh, còn mức án bao nhiêu năm cũng chấp nhận. Thứ hai là được tạo điều kiện cho người vợ sắp cưới của anh được qua lại thăm hỏi thường xuyên. Những nguyện vọng đó đều được Cơ quan Công an đáp ứng.
Sau đó, Bình xin quay về nhà chị gái Huyền để lấy tiếp một số vũ khí gồm 4 quả lựu đạn mang lên giao nộp cho lực lượng Công an. Sau khi khai nhận mọi hành vi phạm tội, Bình đề xuất thêm một đề nghị khá táo bạo: Xin phép được vắng mặt 15 ngày để đi đòi nốt khẩu súng mà gã đang cho mượn về giao nộp.
Lúc ấy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây phải đứng giữa hai sự lựa chọn: Cho Bình về và tin một gã tướng cướp hay cứ bắt giam Bình? Nếu không cho Bình về, ngoài bản thân Bình, gia đình Huyền sẽ nghĩ thế nào về những lời hứa "nhân đạo" của pháp luật? Cuối cùng, Công an tỉnh đồng ý cho Bình đi 15 ngày. Lại lang thang như ngày chưa đầu thú, nhưng trong lòng Bình đã trút được một gánh nặng.
Còn lãnh đạo Công an tỉnh như ngồi trên đống lửa. Nếu Bình trốn thật thì có lẽ nhiều cán bộ Công an cũng sẽ phải chịu kỷ luật. Hết thời hạn 15 ngày, vẫn không thấy Bình đâu, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây đang căng thẳng thì ngày thứ 16, "Bình bò" xuất hiện… và giao nộp khẩu súng như đã hẹn. Sau lần ấy, anh đã bị xử án 12 năm tù giam, được chuyển xuống thụ án tại Trại giam Vân Tảo.
Và năm 1995, trong đợt đặc xá đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, do có thành tích cải tạo tốt, anh đã được đặc xá tha tù trước thời hạn. Có một câu chuyện khá đặc biệt và cũng là kỷ niệm để lại ấn tượng nhiều nhất đối với "Bình bò" đó là chuyện anh được lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây cho phép cưới vợ ngay sau khi anh ra đầu thú.
"Thuyết khách" tin cậy của phong trào vận động đầu thú
Nếu nhìn vào cơ ngơi Bình đang sở hữu, khó có thể hình dung con đường hoàn lương của anh lại nhiều chông gai đến thế. Bởi ngày được bước qua cánh cổng nhà tù trở về với vợ, anh đã phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng mà phần sa ngã luôn đè kéo ước muốn làm người lương thiện. "Ít người có bản lĩnh được như tôi lắm", Bình bộc bạch.
Nhiều bạn bè anh khi ra tù lại ngựa quen đường cũ. Nhưng cái nút buộc níu kéo anh trở về với cộng đồng chính là người vợ hiền thảo, là tấm lòng của các chiến sỹ Công an địa phương. Những ngày đầu, vợ chồng Phạm Văn Bình đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chị Huyền, vợ anh phải vào tận mạn Hoà Bình mua củi về tự tay chẻ bán. Chị còn cáng đáng làm một lúc 7-8 sào ruộng.
Anh kể, có những hôm 12h đêm, hai vợ chồng chở nhau lên tận Nông trường Kim Bôi để mua dưa hấu về đổ ngay trước nhà bán. Nhưng điều anh ấn tượng nhất chính là sự đùm bọc cưu mang của lực lượng Công an từ những việc giúp đỡ về tinh thần, đến việc tạo hậu thuẫn để Bình có vốn làm ăn.
Làm đủ nghề sau đó anh xoay sang đi thuê máy về làm gạch ở ngoài bãi sông Hồng. Suốt từ năm 1995 đến năm 2006, anh mới thành lập được công ty riêng của mình chuyên về lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi và san lấp mặt bằng.
Đứng lên từ chính quá khứ lầm lỗi nên anh hiểu được giá trị của cuộc sống lương thiện. Ra tù trở về địa phương anh đã trở thành một "thuyết khách" uy tín rất hữu ích cho lực lượng Công an địa phương. Cho đến nay anh không nhớ hết mình đã bao nhiêu lần cứu vớt những cuộc đời lầm lỗi. Đưa những người phạm tội trở về con đường lương thiện. Và kỷ niệm mà anh nhớ nhất chính là việc đã đưa một đối tượng giết người trở về đầu thú.
Đó là câu chuyện về đối tượng D.V.Đ., đã từng gây ra vụ giết người, sau đó bỏ trốn vào
Rồi cũng chính anh đã đối diện với đối tượng giết người đó. Kể cho anh ta nghe về những thành tích dọc ngang, lừng lẫy đời mình với lời nhắn nhủ rằng: “Anh đừng bao giờ để vợ con phải mãi mãi sống trong nỗi nhục vì một người cha giết người phải nhận án tử hình. Hãy quay về trước khi quá muộn”. Lời tâm huyết đó đã có kết quả và sau đó đối tượng đã chấp nhận ra đầu thú.
Từ những đồng vốn ít ỏi dành dụm được ban đầu, từ những khoản tiền giúp đỡ cho vay của một số cán bộ Công an, quản giáo. Và từ quyết tâm phải làm lại từ đầu, giờ đây Phạm Văn Bình đã là một doanh nhân có trong tay một đội ngũ công nhân lành nghề cùng nhiều máy móc thiết bị cơ giới hiện đại.
Bản tính quyết liệt, cộng với tư chất được rèn giũa từ những năm tháng nơi trại giam, Bình và công ty của anh đã từng bước có uy tín với khách hàng không chỉ ở Hà Tây. Khi thì anh có hợp đồng xây dựng kè biển ở