Nuôi “con chữ” trong những lớp học tạm ở vùng cao Trà Khê

08:57 15/09/2018
Bước vào năm học mới 2018-2019, gần một nửa số học sinh từ cấp mầm non tới tiểu học trên địa bàn Trà Khê, huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi lại phải tiếp tục đồng hành với các lớp học tạm bợ, vách tre lồ ô, những miếng tôn gỉ sét dùng làm cửa, cơ sở vật chất thiếu thốn trầm trọng...

Trà Khê được đánh giá là xã nghèo nhất nước, là nơi sinh sống chủ yếu của bà con dân tộc Cadong và Cor. Nhiều năm nay, xã luôn trong tình trạng thiếu phòng học, nhất là đối với bậc mầm non đến tiểu học. 

Ngoài điểm trường chính, nhà trường phải chia thành nhiều điểm lẻ và dựng các lớp học tạm bợ bằng cây lồ ô, để đảm bảo cho tất cả các em đều có thể tới lớp. 

Cô Võ Thị Ánh Tuyết (30 tuổi, giáo viên tại điểm trường thôn Sơn 1, Trà Khê) chia sẻ, năm học mới này, Trường Tiểu học Trà Khê có 5 phòng học tạm, ngoài một phòng học tạm tại điểm trường chính, 4 phòng học còn lại được phân chia tại các điểm lẻ ở thôn Đông, thôn Sơn 1 và 2. 

Các phòng học tạm này đều là do phụ huynh trong xã góp một ngày công, sử dụng thân tre lồ ô đập giập để dựng vách, phía trên lợp bằng mái tôn, cửa chính phòng học cũng được tận dụng từ những tấm tôn cũ. 

Lớp học tạm bợ, vách bằng tre lồ ô tại Trà Khê.

Nguyên nhân khiến cho học sinh phải học các lớp học tạm bợ một phần là vì số phòng học tại điểm trường chính không thể đáp ứng đủ, một phần vì địa hình đường núi xa xôi hiểm trở, các em nhỏ phải đi bộ tới trường, nhiều khi để tới được điểm trường chính có em còn phải đi bộ tới một giờ đồng hồ. 

Vậy nên việc dựng lớp học tạm tại các điểm lẻ để các em có thể rút ngắn được một đoạn đường đèo… Mặc dù vậy, con đường tới trường của các em cũng không hề dễ dàng. 

Tại thôn Sơn có 2 điểm trường lẻ là thôn Sơn 1 và thôn Sơn 2. Để tới được điểm thôn Sơn 1, các em phải vượt qua một đoạn đường đất đá lởm chởm, một bên là vực sâu, một bên là vách núi, năm nào mùa mưa cũng xảy ra sạt lở.

Trong khi đó, điểm trường thôn Sơn 2 lại nằm sâu trong rừng núi, phải đi một quãng đường đèo rất xa, băng qua một con suối mới tới trường. Mùa mưa, nước dâng cao, người dân lại tập hợp nhau để làm cầu treo bằng cây lồ ô, giúp các em học sinh có thể qua suối tới trường…

Đáng lo ngại, hiện ở Trà Khê không chỉ có trường tiểu học mà cả Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Khê cũng đang đối mặt với nỗi lo sạt lở trong mùa mưa tới. 

Năm 2017 vừa rồi, mưa lũ sạt lở đã vùi lấp 2 phòng nhà bán trú của học sinh. Nhà bán trú đã được làm lại nhưng giáo viên và học sinh của trường vẫn rất lo lắng vì nguy cơ sạt lở núi vẫn có thể xảy ra trong mùa mưa tới. 

Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Nguyễn Đỗ Khanh cho biết: “Mặc dù lo lắng nhưng vì chưa có kinh phí để kè chống sạt lở, nên là tạm thời nhà trường mới chỉ có thể khắc phục lại chỗ ở cho các em. Năm học mới này, nhà trường phải dựng thêm một lớp học tạm ở phía sau sân chơi cho các em, vì trường có 5 lớp nhưng chỉ có 4 phòng học thôi”. 

Ngừng một lát, thầy Khanh thông tin thêm: Hiện nay, trên địa bàn huyện Tây Trà có 34 phòng học tạm từ bậc mầm non đến THCS, 7 điểm trường bị sạt lở, mới chỉ có thể khắc phục 4 điểm, còn 3 điểm trường chưa xử lý được do thiếu kinh phí… 

Theo ông Hồ Văn Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Khê, chính quyền xã đã đề xuất lên cấp trên xin kinh phí xây dựng thêm phòng học, nhưng vấn đề khó khăn nhất đối với Trà Khê đó chính là không có mặt bằng. 

“Địa hình đặc trưng của xã Trà Khê là núi rừng hiểm trở, thế nên để tìm được vị trí phù hợp với chuẩn diện tích đối với yêu cầu xây dựng trường học là rất khó, tìm được mặt bằng tốt mà xa vùng có nguy cơ sạt lở lại càng khó hơn”, ông Hai nói.

Linh Nguyễn

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文