Phú Yên "cần" bệnh viện chuyên khoa tâm thần

15:22 11/10/2006

Chính phủ quy định các tỉnh có trên một triệu dân phải xây dựng 1 bệnh viện để tiếp nhận điều trị nội trú và 1 trạm tâm thần để quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người bệnh ở cộng đồng. Vậy mà, tỉnh Phú Yên vẫn chưa có bệnh viện tâm thần, trong khi đó số bệnh nhân tâm thần thống kê chưa đầy đủ đã lên tới 2.700.

Anh Đỗ Xuân Phong (38 tuổi), trú ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu, từng là bộ đội một đơn vị huấn luyện của Quân khu 5. Sau khi xuất ngũ, anh bám ruộng muối ở quê mưu sinh, đến năm 1996 bỗng dưng mắc bệnh tâm thần.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định, Phong về nhà và tiếp tục được Trạm Y tế xã Xuân Bình theo dõi, cấp thuốc. Đầu năm 2005, bất ngờ bệnh nhân trở chứng quậy phá. Khi bác sĩ phối hợp chính quyền địa phương tiếp cận để tiêm thuốc, đưa Phong vào bệnh viện, bệnh nhân rút con dao lận lưng gây thương tích một cán bộ Công an huyện và đội viên dân phòng.

Vào Bệnh viện Tâm thần Bình Định lần thứ hai được vài tháng, Phong trở về nhà, nhưng lại lên cơn điên dữ hơn trước, thậm chí châm lửa đốt 4 ngôi nhà trong xã. Lần thứ ba bị đưa đi bệnh viện, nhưng gia đình bất hợp tác, Trạm Y tế xã Xuân Bình phải gửi công văn đến các cơ quan chức trách từ huyện đển tỉnh để… kêu cứu.

Tại xã Xuân Bình còn có 20 bệnh nhân tâm thần khác. Gần đây nhất vào chiều 22/9, bệnh nhân Nguyễn Xin (31 tuổi), trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An lên cơn điên, dùng gạch đá và cây sắt tấn công, đánh đập cha ruột là Nguyễn Hốt...

Cần phải có bệnh viện chuyên khoa tâm thần?

Những trường hợp nêu trên chỉ là vài ví dụ trong số 2.700 bệnh nhân tâm thần ở Phú Yên. Khi con số người bệnh tâm thần gia tăng, gây áp lực quá tải cho một vài bệnh viện tâm thần, ngày 15/9/2004, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Bệnh viện TTTW2 đã có Văn bản số 460/BVTT/BC đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sớm xúc tiến xây dựng cơ sở nội trú chuyên khoa tâm thần.

Nghị định 15/1976/NĐ-CP của Chính phủ quy định bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh là các bệnh xã hội được Nhà nước điều trị miễn phí, các tỉnh có trên một triệu dân phải xây dựng 1 bệnh viện để tiếp nhận điều trị nội trú và 1 trạm tâm thần để quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người bệnh ở cộng đồng.

Nghị định 01/1978NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1047/QĐ-BYT ngày 28/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010 cũng đã hướng dẫn cụ thể việc xây dựng Bệnh viện tâm thần.

Mặt khác, Nghị định 25/2000/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã quy định mỗi tỉnh, thành phố phải xây dựng một trạm nuôi dưỡng bệnh tâm thần mãn tính sa sút. Thế nhưng cho đến nay tỉnh Phú Yên vẫn chưa có bệnh viện tâm thần để người bệnh điều trị nội trú, mà chỉ có trạm tâm thần với biên chế quá mỏng, không đủ sức triển khai thực hiện tốt Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng.

Bác sĩ Lê Văn Lý - Trưởng trạm tâm thần Phú Yên bày tỏ: Do không có cơ sở điều trị nội trú, nên việc "áp giải" những người bệnh tâm thần ở Phú Yên vào tận Đồng Nai, ra Đà Nẵng, Bình Định gặp nhiều trở ngại, gây bất tiện và tốn kém không ít, nên hầu hết người bệnh bị bỏ rơi sau một thời gian được thân nhân chăm sóc, đương nhiên bệnh tái phát nặng hơn.

Bao giờ tỉnh Phú Yên mới xây dựng được bệnh viện tâm thần? Đó là câu hỏi và cũng là nỗi niềm trăn trở của các bác sĩ chuyên khoa tâm thần cùng nhiều người dân địa phương, cần sớm được UBND tỉnh Phú Yên quan tâm xem xét

Phan Văn Lương

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文