Quảng Trị: Một xã nhỏ có 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

09:30 18/10/2007
Theo thống kê, Bắc Phước hiện có 110 liệt sĩ, 35 thương binh, gần 200 đối tượng được tặng huân, huy chương kháng chiến các loại, trên 30 người bị địch bắt tù đày... Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy truyền thống vẻ vang của "ốc đảo" này.

Bắc Phước có 3 làng gồm Duy Phiên, Hà La và Dương Xuân, có 340 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Được bao bọc bởi hai con sông Hiếu và Thạch Hãn. Do sát biển nên nước mặn đồng chua quanh năm, chỉ sản xuất được một vụ lúa với năng suất thấp, còn lại nghề chính của bà con là nuôi tôm với gần 70ha.

Dẫu vậy, đời sống của nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bởi nuôi tôm cũng bấp bênh lắm. Anh Trương Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã vừa cho tôi xem cuốn lịch sử Đảng bộ xã Triệu Phước vừa nói: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bắc Phước được xem là vùng đất  hứng chịu nhiều đau thương nhất bởi sự kìm kẹp dã man của kẻ thù.

Nhưng người dân Bắc Phước vẫn một lòng theo Đảng. Chính vì thế, điều đặc biệt hôm nay mà nhân dân Bắc Phước luôn tự hào là đã có đến chín bà mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Tôi tìm đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Yến, năm nay mẹ đã tròn 76 tuổi, hiện đang sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa bên dòng Thạch Hãn hiền hòa. Năm 18 tuổi, mẹ lấy chồng và sinh hạ được một người con trai duy nhất. Rồi người chồng tập kết ra Bắc, mẹ một mình vừa tần tảo nuôi con vừa tham gia hoạt động cách mạng.

Năm con trai lên 15 tuổi, mẹ bí mật gạt nước mắt tiễn con lên đường đánh giặc. Và trong một trận đánh chống máy bay giặc Mỹ ném bom Vĩnh Linh, anh đã anh dũng hy sinh. Lúc biết tin, mẹ gần như hóa đá. Nhưng rồi nỗi đau cũng dần nguôi bởi  mẹ biết, sự hy sinh đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Chồng mẹ thoát ly ra miền Bắc, biệt tích hơn 20 năm trời, ở quê nhà, không biết bao lần bị đòn roi của kẻ thù nhưng mẹ vẫn âm thầm chịu đựng để phục vụ cách mạng cho đến ngày  quê hương được giải phóng, để bây giờ, mỗi khi trái gió trở trời, thân thể mẹ vẫn hiện hữu những nỗi đau của đòn roi như ngày nào.

Năm 1995, ghi nhận công lao của mẹ, Chủ tịch Nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý: "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Mẹ mỉm cười tâm sự : "Bây giờ, được sống trong sự đùm bọc của xóm giềng, của chính quyền, đoàn thể, mẹ  mãn nguyện rồi".

Cũng giống như mẹ Yến, mẹ Trương Thị Thìn năm nay đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hi, tóc đã bạc phơ, có 3 người con dâng hiến tuổi xuân của mình cho đất nước. Gắng gìm nỗi đau vào trong tâm khảm, mẹ vẫn tích cực tham gia hoạt động cách mạng như vận chuyển vũ khí, làm liên lạc... đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng địa phương.

Năm 1995, mẹ vinh dự đón nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Vậy đó, cái vùng Bắc Phước nhỏ bé là thế, lại chính là nơi nuôi dưỡng những trái tim sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc yêu thương.

Bắc Phước không chỉ có mẹ Yến, mẹ Thìn, mọi người vẫn không bao giờ quên mẹ Ngâu có ba người con là liệt sĩ, mẹ Truy, mẹ Thức, mẹ Hội, mẹ Chót, mẹ Kế đều phải 3 lần nuốt nước mắt vào trong.

Theo thống kê, Bắc Phước hiện có 110 liệt sĩ, 35 thương binh, gần 200 đối tượng được tặng huân, huy chương kháng chiến các loại, trên 30 người bị địch bắt tù đày... Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy truyền thống vẻ vang của "ốc đảo" này. Vì thế, góp công lao vào thành tích chung, năm 1998, xã Triệu Phước đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Anh Trương Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã tự hào nói: "Bắc Phước có 100% trẻ em được đến trường. Toàn vùng có trên 50 con em là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và có 4 Tiến sĩ. Ba làng Dương Xuân, Hạ La và Duy Phiên đều đã phát động xây dựng làng văn hóa. Trong đó, làng Duy Phiên được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa cấp tỉnh, và đây là làng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị phát động xây dựng làng không có tội phạm".

Anh Hùng cũng cho biết thêm, các ngành liên quan đang tiến hành khảo sát và trong tương lai  sẽ xây dựng một chiếc cầu nối Bắc Phước với các vùng lân cận. Hy vọng rằng, một ngày không xa, vùng quê có 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng này sẽ nhanh chóng thấy một chiếc cầu, chiếc cầu nối  bao  niềm mơ ước!

Hoàng Quốc Tiến

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文