“Sao” Campuchia nhập viện: Nhiều “thân nhân” lạ xin thăm
Sau khi nữ ca sĩ Pov Panhapich (Campuchia) vào BV Chợ Rẫy, càng ngày càng có thêm nhiều người xưng là người thân của bệnh nhân xin vào thăm nom. Có người tự xưng là “bố” cô ca sĩ nhưng không có giấy tờ chứng minh, có người còn đề nghị “chỉ có mình tôi được quyền chăm sóc ca sĩ”.
Khoảng 13h30 ngày 23/2, nhằm ngày mùng 7 tết, một nạn nhân rất đặc biệt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ chí Minh: nữ ca sĩ Pov Panhapich, ngôi sao nhạc pop hàng đầu của Campuchia.
Nhỏ nhắn, xinh đẹp, khuôn mặt khả ái, Pov Panhapich nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất kém. Ngoài vết đạn xuyên cổ gây thủng khí quản, cô còn bị một viên đạn khác bắn thủng bụng 0,5cm, phía bên phải, trên rốn và trổ ra phía sau lưng 0,7cm. Khi đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, mạch của bệnh nhân đập chậm, 50-60 lần/phút, huyết áp 60/90. Bệnh nhân không sốt, không hôn mê, gọi biết nhưng không nói được, do đang đặt ống nối khí quản. Tuy nhiên, cô gần như bị liệt hoàn toàn. Chỉ có tay phải nhúc nhích được một cách rất yếu ớt, còn tay trái và hai chân thì hoàn toàn bất động và không có cảm giác.
Theo tường thuật của chị gái của Pov Panhapich đang có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc em, cô ca sĩ này đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát chưa rõ động cơ. Khoảng 6h40 ngày 23/2/2007, Pov Panhapich lái xe hơi đến trường Anh ngữ ELT trên đại lộ Norodom ở thủ đô Phnôm Pênh để theo học ở một lớp tiếng Anh buổi sáng. Cô vừa mở cửa xe bước xuống thì có hai người đàn ông phóng xe máy vút tới. Tên ngồi sau rút súng ngắn nhắm vào Pov Panhapich bắn liền hai phát từ phía sau lưng. Có lẽ tiếng động cơ bất ngờ áp sát đã khiến Pov Panhapic bất giác quay lại nên bị đạn găm vào cổ và bụng.
Ngay sau tiếng nổ, tên cầm lái đã tăng tốc lao xe đi nên các nhân chứng đều không nhận diện được hung thủ. Những thông tin này cũng đã được chính ông Touch Naroth, Cảnh sát trưởng Phnôm Pênh xác nhận. Dù chưa tìm được động cơ gây án, nhưng việc hung thủ không lấy đi bất kỳ một đồ vật nào của nạn nhân khiến Cảnh sát Campuchia cho rằng, Pov Panhapich khó có thể là nạn nhân của một vụ cướp thông thường.
Pov Panhapich được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnôm Pênh để cấp cứu. Thiếu máy trợ thở, các bác sĩ bệnh viện này đã đặt ống nối khí quản và tiến hành bóp bóng để giúp bệnh nhân thở, bởi một trong hai viên đạn đã bắn cô thủng khí quản. Sau khi sơ cứu, Pov tức tốc được xe của Bệnh viện Calmette đưa sang Việt
Nhờ có sự liên lạc và sắp xếp trước từ phía Campuchia nên khi Pov được đưa đến biên giới, xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu đã đón sẵn.
![]() |
| Đưa Pov Panhapich vào Bệnh viện Calmette. |
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Pov Panhapich được đưa ngay vào chụp cắt lớp (CT-scan) vùng bụng, sọ não, đốt sống cổ và được hội chẩn kịp thời. Ca mổ kéo dài gần 3 giờ, từ 18h30 đến 21h30 ngày 23/2 với một kíp mổ gồm những bác sĩ có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. Khoa Tai - Mũi - Họng do đích thân Tiến sĩ - Bác sĩ Trưởng khoa Trần Minh Trường phụ trách. Khoa Ngoại Thần kinh do 2 Thạc sĩ - Bác sĩ Trương Đà và Quang Sơn đảm nhiệm. Khoa Ngoại Tổng quát có bác sĩ Phước Hưng, Trưởng tour và bác sĩ Nguyễn Duy Hinh cùng góp mặt.
Hai vết thương vùng bụng và lưng tuy khiến bệnh nhân mất nhiều máu nhưng lại không nguy hiểm, bởi viên đạn chỉ xuyên thủng cơ và chui ra ngoài. Các bác sĩ đã mổ nội soi thám sát để kiểm tra nhưng chưa phát hiện tổn thương nào trong ổ bụng. Do đó, bệnh nhân được cắt lọc vết thương ở thành bụng, lưng và khâu lại.
Viên đạn xuyên cổ gây nguy hiểm hơn nhiều. Sau khi xuyên thủng khí quản 0,8cm, đầu đạn đã cắm thẳng vào đốt sống D2 (đốt sống vùng cổ và ngực), gây tổn thương cột sống trầm trọng. Đầu đạn kích thước 1,5x1,5 cm được gắp ra, cho thấy cột sống ở đây bị dập nát, nhiều mảnh xương bị vỡ vụn, tủy sống bị dập.
Kíp mổ phải tốn khá nhiều thời gian để gắp hết những mảnh xương vụn và tiến hành các thao tác kỹ thuật để cứu chữa cho bệnh nhân. Chính tổn thương cột sống và tủy sống này đã khiến Pov Panhapich rơi vào tình trạng gần như liệt toàn thân.
Có một điều đáng ghi nhận là ở miệng các vết thương đều không có dấu hiệu bám thuốc súng hay ám khói, chứng tỏ hung thủ không tiếp cận nạn nhân mà bắn ở một cự ly khá xa.
Sau ca mổ, Pov Panhapich được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Hiện tại, cô đã hồi tỉnh nhưng còn rất yếu và chưa thể cử động được. Cô đang được hỗ trợ thở bằng máy và được tích cực theo dõi, điều trị.
Những thầy thuốc ở Phòng ICU, nơi Pov Panhapich đang điều trị đều tỏ ra hết sức thận trọng, thậm chí từ chối hẳn, không bình luận gì về khả năng hồi phục của cô ca sĩ này. Sau buổi hội chẩn trưa ngày 26/2, Bác sĩ Phạm Văn Đông, Phó khoa, người đang trực tiếp điều trị cho Pov Panhapich tại Phòng ICU đã đọc cho chúng tôi nghe những dòng ghi trong hồ sơ bệnh án của cô ca sĩ: “Bị tổn thương khí quản, đốt sống và tủy sống, gây liệt tứ chi, không tự thở được phải thở bằng máy, bệnh nhân gọi biết nhưng cần tiên lượng dè dặt”.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã dành cho Pov Panhapich mọi sự chăm sóc y tế tốt nhất với những phương tiện hiện đại nhất. Việc chỉ định bác sĩ Phó khoa Phạm Văn Đông trực tiếp theo dõi, chữa trị cho cô ca sĩ, ngoài lý do tay nghề cao và uy tín chuyên môn của anh còn có một lý do khác. Bác sĩ Đông là người duy nhất trong Phòng ICU sử dụng thông thạo tiếng Khmer bởi anh đã có thời gian 4 năm liền phục vụ ở nước bạn. Điều này sẽ giúp bác sĩ và người bệnh giao tiếp thuận tiện hơn.
Tại thủ đô Phnôm Pênh, vụ ám sát Pov Panhapich đã gây nên một sự rúng động thành phố này. Người hâm mộ cô đã dùng điện thoại di động nhắn tin khiến thông tin về vụ ám sát lan tỏa gây xôn xao dư luận khắp cả nước Campuchia. Nguyên nhân là vì ở Campuchia, Pov Panhapich, sinh năm 1984 là một nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, một nữ diễn viên rất nổi tiếng, được xem như là ngôi sao hàng đầu trên sân khấu ca nhạc. Cô xuất hiện liên tục trong các buổi đại nhạc hội, trên các đài truyền hình trung ương và địa phương trong một phong cách vừa dịu dàng, đầy nữ tính vừa hết sức gợi cảm và bốc lửa.
Pov Panhapich cũng đã được mời ký hợp đồng với nhiều chương trình quảng cáo lớn. Theo mô tả của ông Ieng Sythol, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Campuchia, được Hãng AP dẫn lời thì Pov Panhapich là một người rất tinh tế, lịch sự, sinh trưởng trong một gia đình có nền giáo dục hoàn hảo.--PageBreak--
Rất có thể, những thành công nối tiếp thành công chính là nguyên nhân đẩy cô ca sĩ đang lên vào thảm kịch. Ngay sau khi Pov Panhapich bị bắn, phát biểu với giới báo chí bên ngoài Bệnh viện Calmette, nơi cô ca sĩ đang được khẩn trương cấp cứu, Cảnh sát trưởng Phnôm Pênh Touch Naroth đề cập đến vấn đề này với một thái độ đầy cân nhắc. Ông cho rằng: “Có vẻ như lại thêm một vụ tấn công dằn mặt nữa, hậu quả của một mối mâu thuẫn nào đó”.
Để tìm thêm thông tin, chúng tôi đã liên lạc với một số đồng nghiệp trong báo giới Campuchia. Họ cho biết, dư luận tại thủ đô Phnôm Pênh đang cho rằng, kết quả khám nghiệm hiện trường dường như khá ủng hộ tuyên bố của ông Cảnh sát trưởng. Ngay sau khi nhả đạn, hung thủ đã đào thoát mà không lấy đi bất kỳ một vật gì của nạn nhân.
Mặt khác, hai phát đạn, dù không bắn ở cự ly gần vẫn đầy tính cố sát, như thể chứng minh sát thủ là những tay chuyên nghiệp được ai đó thuê mướn, với mục tiêu tấn công được xác định trước, lên kế hoạch rõ ràng. Chúng đã hành động hết sức chính xác và rất lạnh lùng, khó xảy ra khả năng nhầm lẫn. Không loại trừ Pov Panhapich bị hãm hại vì lý do ghen tuông, một đồng nghiệp của chúng tôi ở Campuchia cho biết.
Cần nói thêm, Pov Panhapich không phải là mục tiêu đầu tiên bị tấn công bằng súng kiểu này. Một vụ tương tự cũng đã xảy ra vào năm 2003. Nạn nhân là cô Touch Sreynich, cũng là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Phnôm Pênh. Cô cũng bị bắn vào mặt và cổ ngay giữa ban ngày. Theo thông tin của Hãng AP, sau khi bị bắn, Touch Sreynich đã được đưa sang Mỹ cứu chữa. Thoát chết nhưng bị liệt toàn thân, cô vẫn chưa thể quay lại Campuchia bởi vẫn đang phải điều trị tại Mỹ. Cho đến nay, động cơ và hung thủ của vụ án vẫn chìm trong bí ẩn.
Trước đó, nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Pisith Pilika cũng bị bắn chết ngay trên đường phố thủ đô vào năm 1999, gây căm phẫn trên toàn quốc. Cambodia Watchdog Council, một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Campuchia gần đây cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về nạn bạo hành, tấn công nhắm vào giới nghệ sĩ, nhất là các nữ nghệ sĩ. Nhiều nữ nghệ sĩ đã bị tấn công bằng acid, mục đích là để hủy hoại nhan sắc. Các nhà hoạt động xã hội nước này gọi đây là một thực trạng đáng xấu hổ, một sự sỉ nhục.
Các hãng thông tấn lớn trên thế giới cũng đã nhanh chóng đưa tin vụ việc với những lời lên án hết sức gay gắt. Cách đây vài ngày, dẫn lời một số thân nhân của Pov Panhapich, một số báo chí quốc tế đã đề cập và tỏ ra khá lạc quan về sự hồi phục sức khỏe của cô ca sĩ. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với những gì đã ghi nhận được, chúng tôi e rằng vẫn còn quá sớm để có thể lạc quan.
Trên giường bệnh, Pov Panhapich vẫn tỉnh táo như khi mới nhập viện nhưng hoàn toàn bất động, cổ vẫn bó chặt trong nẹp. Hỏi chuyện, bệnh nhân có thể nghe nhưng chỉ có thể mấp máy môi hoặc trả lời bằng mắt chứ chưa nói được, cũng không thể gật, lắc đầu hay ra dấu bằng tay chân.
Bị thương do hỏa khí, bệnh nhân lại là một ca sĩ ngôi sao người nước ngoài cho nên Bệnh viện Chợ Rẫy, ngoài việc cứu chữa và chăm sóc tận tình còn dành một sự quan tâm và cảnh giác hết sức đặc biệt cho Pov Panhapich. Mọi sự quan tâm của báo chí đều bị bệnh viện chặn lại từ ngoài cổng.
Theo lệnh của Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc, bệnh viện tuyệt đối không cho phép bất kỳ phóng viên nào tiếp xúc với bệnh nhân hay hồ sơ bệnh án. Các bác sĩ cấp cứu và điều trị cũng không được trả lời những câu hỏi liên quan đến bệnh nhân này, nếu chưa được Ban giám đốc bệnh viện cho phép.
Để đề phòng những diễn biến xấu ngoài tầm kiểm soát, cả 5 người tự nhận là “thân nhân”, “người nhà” từ Campuchia đi theo cũng chưa được phép vào thăm bệnh nhân. Họ được bố trí nghỉ lại tại Trại 25, tức nơi người nhà chờ tin tức, kết quả của bệnh nhân. Càng ngày càng có thêm nhiều người xưng là người thân của bệnh nhân xin vào thăm nom, nhưng để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho cô ca sĩ, các bác sĩ tại bệnh viện đều từ chối.
Sáng 27/2, khi tình trạng nguy kịch của bệnh nhân tạm lắng, lãnh đạo bệnh viện mới tiến hành kiểm tra, chọn lọc danh sách thân nhân của Pov Panhapich để cho một số hạn chế thân nhân của cô vào thăm nom người bệnh.
Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong các ngày 25 và 26/2, chúng tôi ghi nhận đã có một vài dấu hiệu hơi không bình thường. Có một người đàn ông Campuchia tự xưng là “bố” của Pov Panhapich, cứ nằng nặc đòi vào thăm nuôi “con gái”. Khi nhân viên bệnh viện yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh ông ta đúng là bố của cô ca sĩ, ông này lại từ chối và “đính chính” rằng mình là... “chú” chứ không phải “bố” bệnh nhân.
Chiều chủ nhật 25/2, một thanh niên Campuchia khác lại tự nhận là thân nhân của Pov Panhaphich nhưng không nói rõ quan hệ đã xin gặp các bác sĩ. Anh ta đề nghị: “Kể từ nay, chỉ nên cho mỗi mình tôi vào chăm sóc cô ấy, còn bất kỳ ai khác vào thăm, các bác sĩ cũng nên... cấm cửa. Tôi sợ kẻ xấu trà trộn vào rút ống thở hoặc làm gì đó có hại cho Pov Panhapich” (!?).
Đề nghị của nhân vật này có vẻ như vừa đầy chủ quan, vừa quá thừa thãi, bởi Phòng ICU luôn đòi hỏi vô trùng là nơi có nội quy rất gắt gao, ngoài các bác sĩ, y tá có trách nhiệm, người khác sẽ không có cơ hội để tùy tiện bước vào và tiếp cận giường bệnh. Dĩ nhiên, bác sĩ và nhân viên Phòng ICU đã lịch sự đồng ý bằng cách mời luôn cả anh ta dừng lại ngoài cửa, không cho phép anh này vào thăm cô ca sĩ.
Xót xa và thương cảm với cô ca sĩ tài hoa bạc mệnh, ngoài những nỗ lực chuyên môn theo y đức, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hy vọng sẽ có một sự mầu nhiệm để Pov Panhapich có thể vượt qua cơn hiểm nghèo.
Không nói ra, song ai cũng biết, nếu được cứu sống, cô cũng khó tránh khỏi việc sẽ trở thành một người tàn tật, bởi cột sống và tủy sống đã bị thương quá nặng. Riêng việc bị bắn thủng khí quản, sự nghiệp ca hát của cô xem như đã hoàn toàn chấm dứt.
Chưa thể nói trước được điều gì, song điều chắc chắn là tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ ca sĩ Pov Panhapich đang được chăm sóc, điều trị và bảo vệ hết sức chu đáo
