Sự thật của thiết bị “tiết kiệm điện”

06:55 11/02/2006

Sau khi tận mắt chứng kiến 3 chiếc đồng hồ điện đều quay chậm lại khi cắm thiết bị tiết kiệm điện, tôi đã mua ngay hai món “hàng độc” này. Khi “giải phẫu” chúng thì hỡi ôi, một chiếc như cái ổ cắm bên trong tháo ra toàn dây điện nối linh tinh. Chiếc còn lại, bên trong toàn... đá răm đổ nhựa đường.

Chỉ với 50.000 đồng tiền vé ôtô từ bến xe Lương Yên, tôi cùng gần hai chục người trên chuyến xe “du lịch mua sắm” tìm lên Lạng Sơn, tới Tân Thanh – "thiên đường" mua sắm để mua hàng siêu rẻ. Câu chuyện rôm rả trên xe là chủ đề đi chợ phải biết “đề phòng nói thách”, người bán hét 10 chỉ trả 3, thậm chí trả 1. Biết tôi cũng đang lùng mặt hàng “nhạy cảm” - “bộ tiết kiệm điện”, một thiếu phụ ngồi ghế kế bên vui mừng vì gặp “đồng minh”, bảo: lần này đi nếu dễ mua sẽ mua hẳn vài bộ về cho cả... hàng xóm.

Tôi thầm nghĩ: nếu loại thiết bị trên  là có thực thì đây không chỉ là vấn đề “chết người” đối với ngành điện mà còn là cả vấn đề an ninh năng lượng quốc gia. Nó chẳng khác gì cú sút chí mạng vào “quả bóng” giá điện vốn đã bồng bềnh muốn tăng, khi mà theo thống kê từ chính Tổng công ty Điện lực Việt Nam, tổn thất điện năng ở nước ta đang thuộc nhóm cao nhất trên thế giới – năm 2005 là 12%!

Mặc dù sau một cái tết, nhà nhà lạm chi nhưng các chợ cửa khẩu Tân Thanh vẫn nườm nượp người mua sắm. Đang lơ ngơ ngó nghiêng giữa dòng người như nêm ở các gian hàng đồ điện của Trung tâm thương mại Việt - Trung, bỗng một thanh niên mặt đầy trứng cá kéo tay lôi vào thì thào:

- Ông anh tìm hàng “tiết kiệm điện” hay đĩa “séc” (sex), em bán cho?

Nghe tôi nói tìm đồ "tiết kiệm điện", gã thanh niên mắt sáng lên, lôi ra từ bao tải một cái  hộp vuông nom  như chiếc ổ cắm điện đa năng chi chít lỗ cắm. Tôi hoài nghi ra vẻ “hiểu biết” về mặt hàng này:

- Nom đơn giản thế thì “tiết kiệm điện” thế nào được hả cha nội? Mấy ông bạn tôi mua cái hộp “vuông vuông nho nhỏ” cơ mà.

- Ông anh ơi! Yên tâm lớn đi! Hàng đó trước bọn em nhập từ... Hồng Công nhưng nó... “thô quá”. Bây giờ “cải tiến” như cái ổ cắm này nom “lịch sự hơn” mà giá chỉ có 70.000 đồng, giảm điện 30% - gã nắm tay tôi “thầm thì” chào mời. Tuồng như thấy tôi vẫn quá hoài nghi, gã đánh bài ngửa:

- Nếu ông anh không tin thì em thử ngay cho xem có phải hàng xịn không. Bảo đảm đồng hồ không quay chậm em biếu không hàng cho anh!

Miệng nói, tay gã kéo tôi ngồi thụp xuống góc gian hàng, rồi lại móc ra một cái bao tải khác. Thì ra bên trong là một cái hộp, có lắp sẵn một công tơ điện và một bóng thắp sáng loại  tròn. Gã bán hàng cắm bóng điện, nói:

- Điện sáng, đồng hồ quay bình thường nhé. Bây giờ tôi cắm “tiết kiệm điện” vào. Nhìn đi, tiết kiệm chưa, đồng hồ chậm hẳn rồi kìa!

Tôi nhìn vào, quả không sai, cắm thiết bị vào, công tơ điện hóa rùa thật, và rút ra, nó lại chạy nhanh. Thật đáng tin! Sau một hồi kỳ kèo, gã dúi “hàng” vào tay tôi với cái giá 50.000 đồng và bảo tôi giấu kỹ kẻo người ta trông thấy.

Cứ tưởng hàng độc khó mua, nhưng hỏi bất kỳ cửa hàng điện tử nào về cái gọi là “tiết kiệm điện”, những người bán hàng, đa số là người Hoa đều gật đầu “có, có”.

Chỉ là trò lừa bịp...

Anh Nguyễn Văn Thắng, chủ xe 12H-4250 nghe tôi hỏi về thực hư tác dụng của cái gọi là thiết bị tiết kiệm điện đã khẳng định như đinh đóng cột rằng: tất cả những “hàng độc” kiểu này bán ở Lạng Sơn đều là trò “ba que xỏ lá”. Bởi vì, không thể có những thiết bị làm đồng hồ điện quay chậm mà lại có thể rẻ đến mức 30-40.000 đồng. Thắng còn bật mí cho hay rằng: anh sang mua bán, buôn hàng ở Trung Quốc về nhiều, nhưng chính dân bên đó đâu có dùng, có bán đồ “tiết kiệm điện”. Thứ này chỉ là sản phẩm quái dị của những “kỹ sư ma” láu cá biết đánh vào tâm lý gian tham của một số ít người thích “ăn cắp điện” mà thôi.

Nửa tin nửa ngờ vì chính mắt tôi thấy cả 3 chiếc đồng hồ điện đều quay chậm lại sau khi cắm thiết bị tiết kiệm điện, anh lái xe cho biết, đó chỉ là thiết bị chuyên để lừa của dân bán hàng bịp. Tôi mượn ngay chiếc tuốcnơvít của anh lái xe để “kiểm định” hai món hàng vừa mua. Hỡi ôi! Một chiếc như cái ổ cắm bên trong tháo ra toàn dây điện nối linh tinh. Chiếc còn lại, bên trong toàn... đá răm đổ nhựa đường... Hai “máy tiết kiệm điện” của chị đi cùng cũng chung số phận.

Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, cái gọi là “thiết bị tiết kiệm điện” (thực ra  phải gọi là “thiết bị ăn cắp điện”) mà dư luận đồn thổi chỉ là trò lừa bịp. Trao đổi với ông Vi Công Tường, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Lạng Sơn, cũng thừa nhận “thiết bị tiết kiệm điện” là mặt hàng không có trong danh mục được phép nhập khẩu, thậm chí về mặt mục đích sử dụng phải coi là hàng cấm. Tuy vậy, “soi” báo cáo công tác năm 2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn, chúng tôi không hề thấy một dòng nói về thực trạng mặt hàng này cũng như các nỗ lực của ngành hải quan nơi đây ngăn chặn việc nhập lậu chúng

Với chức trách, quyền hạn của mình, lực lượng hải quan và quản lý thị trường vẫn thường xuyên kiểm tra tịch thu nhiều loại hàng lậu ngay tại các chợ, cửa hàng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mặt hàng “thiết bị tiết kiệm điện” vẫn được bày bán lén lút ở các chợ cửa khẩu và bán công khai ngay ở chợ Đông Kinh, cách “đại bản doanh” Cục Hải quan Lạng Sơn chưa đầy 1km! (?!)

Nguyễn Trần Ban Mai

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文