Tấm lòng thơm thảo của bà Trần Cẩm Nhung với những bệnh nhân nghèo
Trước khi tháp tùng cùng đoàn công tác xã hội từ thiện do bà Trần Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Golf Long Thành đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai ( tại Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tôi được thông tin Bệnh viện Nhi Đồng Nai đang có hàng trăm bệnh nhân gặp phải căn bệnh tay chân miệng (TCM). Trong số này đã có 5 em tử vong…
Và cũng từ thông tin ấy, ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Golf Long Thành cho biết: Ông cũng vừa được thông tin của Ban Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết vào ngày thứ bảy (tức 4/6). Nghe tin này, ông bà cầm lòng không đặng… (bà Cẩm Nhung là vợ ông Lê Văn Kiểm). Rồi ông bà báo cho tôi hay - thu xếp sáng thứ hai đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai ngay.
Biết rằng trong vô vàn điều cần cứu thì cứu người luôn được cho là quan trọng bậc nhất. Nhưng đối với doanh nghiệp, nhất là thời buổi khó khăn này việc đi góp công góp của cứu người thì không phải doanh nghiệp hay bất cứ cá nhân nào cũng sẵn lòng...
Câu chuyện mà tôi ghi được đầu tiên ở ngay phòng làm việc của Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai - chính là chuyện của bà Cẩm Nhung khi vừa đặt chân đến đây. Bà Cẩm Nhung cho biết: Khi hay tin tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai có hàng trăm cháu mắc phải căn bệnh quái ác (bệnh tay, chân, miệng) và hàng trăm cháu khác nhà nghèo đang gặp khó khăn khi điều trị bệnh tại đây.
![]() |
|
Bà Trần Cẩm Nhung tặng 500 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. |
Câu chuyện ấy cứ ám ảnh ông bà suốt ngày chủ nhật. Vì là ngày nghỉ, Hội đồng quản trị không họp được. Bà Cẩm Nhung đã quyết định trích ngay 500 triệu đồng của cá nhân mình đến tặng cho các cháu là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bệnh tại đây.
Biết được nghĩa cử cao đẹp này, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai Nguyễn Lê Đa Hà cảm động: Hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai đang cấp cứu, điều trị cho hơn 700 bệnh nhân. Trong số ấy có tới 202 cháu mắc phải căn bệnh TCM. Trong đó có 25 cháu bệnh rất nặng đang phải nằm điều trị tại "Khoa Hồi sức tích cực chống độc".
Nói về hoàn cảnh các gia đình bệnh nhân ở đây, bác sỹ Hà chia sẻ: "Gia đình các cháu phần lớn là nghèo khó. Vì ba mẹ là công nhân nên phần đồng các cháu đều được gửi ở các nhóm trẻ gia đình. Chính môi trường không được đảm bảo vệ sinh nên các cháu thường mắc phải căn bệnh TCM và sốt xuất huyết...".
Bác sỹ Hà cũng thông tin: Tại bệnh viện vào mỗi buổi sáng đều có một tổ chức thiện nguyện từ Biên Hòa đem cháo xuống phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Buổi trưa và chiều, tại BV có một số người tự nguyện đến nấu cơm, cháo phát miễn phí cho BV nghèo (thường mỗi buổi từ 50 đến 100 xuất ăn).
Nghe tin bà Cẩm Nhung có mang theo 500 triệu đồng đến giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo… tập thể lãnh đạo BV và một số bác sỹ có mặt ai nấy đều xúc động. Thay mặt bệnh viện, bác sỹ Nguyễn Lê Đa Hà chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của bà Cẩm Nhung cùng gia đình và Tổng Công ty Golf Long Thành.
Số tiền này bệnh viện sẽ chuyển ngay vào quỹ của bệnh viện dành tặng cho các cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo song gia đình nghèo khó… Và cũng chính từ những đồng tiền thơm thảo này sẽ có nhiều cháu có cơ hội chữa bệnh (đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo).
![]() |
| Bà Trần Cẩm Nhung tặng quà các cháu tại Khoa Hồi sức, tích cực chống độc. |
Tại bệnh viện, bà Cẩm Nhung đã trực tiếp mang theo 100 phần quà cùng 100 triệu đồng (trích từ số tiền 500 triệu đồng) tặng cho các cháu bệnh nặng, nhà nghèo (mỗi cháu một túi quà và 1 triệu đồng). Trong giây phút khó khăn, căng thẳng chăm sóc con, cháu tại bệnh viện, khi được nhận những phần quà nghĩa tình từ tay bà Cẩm Nhung, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Họ chỉ biết gật đầu cảm ơn và chúc phúc bà Cẩm Nhung, mong bà mạnh khỏe làm ăn thành đạt để có điều kiện sẻ chia khó khăn với những người gặp vận hạn, bệnh tật, đói nghèo…
Thông tin mà chúng tôi vừa nắm được, ngày 26/5 vừa qua, ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung đã tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam 1 tỷ đồng; tặng cho nhóm đối thoại Việt - Mỹ về nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam 500 triệu đồng. Bà Trần Cẩm Nhung khẳng định: Dù tình hình sản xuất, kinh doanh đang gặp khó khăn song lúc nào ông bà cũng nghĩ đến sự sẻ chia với những người nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh…
Trong mấy năm qua gia đình bà Cẩm Nhung cùng tập thể Công ty Golf Long Thành đã đóng góp cho các chương trình từ thiện trong và ngoài nước tổng số tiền lên đến hơn 250 tỷ đồng. Một con số quá ấn tượng và những tấm lòng vàng này sẽ luôn được xã hội nhớ ghi

