Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) thành lập quỹ “Hoàn lương”:

Tặng “cần câu” cho người lầm lỗi khi trở về

14:36 25/04/2011
Ngày 22/4, tại Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) diễn ra Hội nghị “Triển khai một số biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù”. Một số biện pháp được đưa ra như tạo công ăn việc làm; giúp người chấp hành xong án phạt tù có một khoản kinh phí ban đầu từ Quỹ “Hoàn lương”...

Ngày 22/4, tại Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) diễn ra Hội nghị “Triển khai một số biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù”. Một số biện pháp được đưa ra như tạo công ăn việc làm; giúp người chấp hành xong án phạt tù có một khoản kinh phí ban đầu từ Quỹ “Hoàn lương”...

Cũng tại hội nghị này, Quỹ “Hoàn lương” lần đầu phát động nhận được 180 triệu đồng, 64 bộ quần áo thể thao. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp cam kết sẽ nhận những người vừa mãn hạn tù về làm việc.

Cuộc hội ngộ của những “học trò cũ”

Trong hàng ghế dành cho khách mời trong hội trường lớn của Trại giam Phú Sơn 4 có nhiều người từng là “học trò” của trại. Đó là hai ông giám đốc doanh nghiệp trong ngành xây dựng đến từ đất Lạng Sơn, là nhóm “học trò Phú Sơn” – đến từ Hà Nội, là một ông chủ doanh nghiệp sản xuất nấm rất quy mô ở Thái Nguyên, là một cô hiệu trưởng trường mầm non tư thục…

Họ từng ở Phú Sơn và hôm nay, họ trở lại với tư cách đại biểu khách mời. Họ là những nhân tố không thể thiếu để cùng các “thầy” ở trại giam giúp đỡ những người đã và đang cải tạo tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cùng khách mời trong cuộc phát động ủng hộ Quỹ “Hoàn lương”.

Công ty TNHH Tranh đá quý Dũng Tân (Thái Nguyên) đóng góp vào Quỹ “Hoàn lương” của Trại Phú Sơn 100 triệu đồng và cam kết sẽ nhận từ 20-30 người vào làm việc. Công ty TNHH Hòa Hương (địa chỉ số 4 Thụy Khuê, Hà Nội, kinh doanh dịch vụ ăn uống và cho thuê xe tự lái) – ông chủ doanh nghiệp này là anh Đỗ Minh Hòa từng có thời gian chấp hành án phạt tù 7 năm ở trại, cam kết sẽ nhận giúp đỡ 10 người vào làm việc.

Được biết, anh Hòa cùng nhóm bạn ở Hà Nội từng “tốt nghiệp trường Phú Sơn” thành lập lớp “Phú Sơn 4” và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc. Anh Hòa tâm sự: “Khó ai tránh được hết những sai lầm, để họ nhận ra và sửa chữa phải có sự giúp đỡ của xã hội, gia đình. Người lầm lỡ cần nhất là một công việc để ổn định cuộc sống và cần được xã hội cảm thông, chia sẻ”.

Trò chuyện với “lớp trưởng” Phạm Hồng Khanh chúng tôi biết, anh từng có thâm niên… 20 năm ở trại. Khi mới nhập trại còn là một chàng trai trẻ măng, đến khi ra trại, anh ngoài 40 tuổi. Nỗ lực tái hòa nhập xã hội đã giúp anh trở thành ông chủ của một chuỗi tổ hợp kinh doanh dịch vụ giải trí. Đại diện “lớp Phú Sơn” ủng hộ 1,2 triệu đồng vào Quỹ “Hoàn lương” và 64 bộ quần áo thể thao.

Trung tướng Cao Ngọc Oánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) phát biểu: “Xã hội cần mở rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ những người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Việc ổn định cuộc sống là vấn đề mấu chốt giúp phạm nhân khi ra tù hòa nhập với cộng đồng.

Cơ quan thi hành án phạt tù không phải chỉ là nơi cải tạo lao động đơn thuần mà đây phải là một trường học, phạm nhân được dạy chữ, dạy nghề, được chỉnh đốn về tinh thần, lối sống, nhân cách. Trại giam là một công xưởng lớn, có nhiệm vụ sản xuất hàng hóa mà công nhân là phạm nhân. Chỉ có lao động mới cải tạo được con người”.

Thành công sẽ đến với những người biết vươn lên

Anh Nguyễn Đình Thử (Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất nấm), ở Đại Từ, Thái Nguyên chia sẻ: “Chính những tháng ngày được cải tạo nơi đây tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ đầy nhân ái của các thầy, điều đó đã giúp tôi sau này có được niềm tin trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, và thành công sẽ đến với những người thực sự biết vươn lên”.

Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 – Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cho biết: “Ngay từ khi phạm nhân bước chân vào trại, chúng tôi đã tìm hiểu họ đã có nghề gì, từ đó sắp xếp công việc phù hợp. Chính điều này đã nuôi dưỡng niềm tin làm lại cuộc đời trong các phạm nhân. Phạm nhân không phải ai cũng xấu, có người vì hoàn cảnh xô đẩy mới phạm tội. Nếu xã hội vẫn không tiếp nhận họ mà luôn mặc định “anh là thằng đi tù về” thì làm sao họ có cơ hội hòa nhập”.

Đồng chí Giám thị còn chia sẻ, để triển khai các biện pháp giúp người hết hạn cải tạo tái hòa nhập cộng đồng, các cán bộ trại giam đã đến từng doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thái Nguyên để vận động. Ban đầu có nhiều ông giám đốc doanh nghiệp nghi ngại nhưng khi được xem chính những sản phẩm do các phạm nhân làm ra họ đã bị thuyết phục.

Theo quy định thì sau khi hết án phạt tù, mỗi người chỉ được hỗ trợ tiền tàu xe về quê, Quỹ “Hoàn lương” ra đời sẽ giúp họ có một khoản vốn nho nhỏ ban đầu để ổn định cuộc sống trong thời gian tìm việc làm. Được biết, hội nghị triển khai một số biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù cũng như ý tưởng thành lập Quỹ “Hoàn lương” xuất phát từ Kế hoạch của Tổng cục VIII về đột phá công tác tái hòa nhập cộng đồng. Trước năm 2010, Trại Phú Sơn 4 đã phát động Quỹ “Nghĩa tình Phú Sơn” do cán bộ giáo dục và Ban tự quản quản lý. Tết 2011, đã có 100 phần quà được gửi tới các phạm nhân không có gia đình đến thăm nuôi.

Tại hội nghị, bản cam kết giữa Trại giam Phú Sơn 4 với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp… được ký kết nhằm tăng cường phối hợp trong việc giúp đỡ những phạm nhân chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó có nội dung cam kết xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm của người lầm lỗi và tư vấn giúp đỡ, giới thiệu việc làm giúp họ trở về hòa nhập cộng đồng. Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cũng cam kết, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, cải tạo, tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân trong thời gian họ chấp hành án trong trại; tạo điều kiện thuận lợi giúp phạm nhân tiến bộ, sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Trại giam sẽ có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin, địa chỉ… của các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất… cho những người chấp hành xong án phạt tù để họ chủ động liên hệ, tìm kiếm việc làm, đồng thời thông báo đầy đủ các trường hợp sắp chấp hành xong án phạt tù cho các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội để họ được tiếp nhận, tạo điều kiện về việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại tá Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo hòa nhập cộng đồng (Tổng cục VIII) cho biết, cơ quan này đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định tái hòa nhập cộng đồng. “Thực tế những năm qua, xã hội vẫn còn nhiều định kiến, kỳ thị xa lánh người từng chấp hành án phạt tù, vì thế họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hơn ai hết, họ rất cần được động viên, an ủi, nếu chúng ta biết khơi dậy tính tích cực trong họ thì xã hội sẽ đỡ phức tạp hơn rất nhiều” – Đại tá Đỗ Tá Hảo chia sẻ

Đ.Hiền – C.Hồng

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Bằng những việc làm cụ thể như hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai di chuyển và hoàn tất thủ tục bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文