Tây Nguyên có một “bác sĩ khùng”

18:00 06/04/2006

Làm bác sĩ để cứu người chứ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền và được khen thưởng hay ban ơn - với cách nghĩ như thế, bác sĩ Thiện đã cứu giúp hàng trăm người nghèo. Lòng tốt và cá tính đặc biệt của anh đã vượt ra ngoài cách nghĩ, cách sống tầm thường của nhiều người nên có kẻ đã gọi anh là “bác sĩ khùng".

Ngô Đức Hoàng Thiện sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Huế, dòng họ có nhiều người làm bác sĩ nên từ nhỏ Thiện cố gắng học hành tử tế với ước mơ: "Lớn lên sẽ làm bác sĩ". Ý nguyện ấy của Thiện đã được "chắp cánh" ở giảng đường và giờ đã trở thành hiện thực. Năm 1985, anh công tác ở Trường Trung học Y tế Đắk Lắk, sau đó hơn chục năm được điều về công tác ở Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk.

Năm 1997, một người đàn ông tên Nguyễn Văn Thắng, ở Thuận An - Đắk Min -  Đắk Nông, bị côn đồ chém đứt cẳng tay, bệnh nhân không chịu bỏ mà ôm tất cả lên gặp bác sĩ ở bệnh viện. Bác sĩ Thiện nói với anh em trong Khoa: "Bệnh nhân nhà nghèo, không có tiền nhưng mình phải giúp họ hết mình". Rồi anh đã đi làm cái việc mà nhiều người không ngờ tới là nối lại toàn bộ cánh tay rời. Nhùng nhằng cánh tay đứt trong bụi bặm, sạn đất dơ bẩn, Thiện đem rửa, nhặt sạch từng hạt sạn dính máu rồi tiến hành nối lại.

"Lúc ấy chưa có kính phóng đại nhưng mắt tôi còn tốt nên đã nối lại được cơ bản các mạch máu, đường gân… Tôi cùng anh em phải làm liên tiếp trong suốt 12 tiếng đồng hồ mới xong" - bác sĩ Thiện tâm sự. Hơn 10 ngày nằm viện nhưng bệnh nhân không có tiền đóng viện phí, bác sĩ Thiện gọi bạn bè thân quen ủng hộ giúp đỡ bệnh nhân.

Một trường hợp khác ở Ea Kar cũng éo le không kém: Cháu  Phạm Văn Lương (11 tuổi), bị một người hàng xóm vì giận vợ mình mà vô cớ chém em đứt cánh tay và cẳng chân. Chuyện cứu nạn nhân trong vụ án này thật khó khăn. Nhà nghèo, ăn mỗi ngày không đủ no lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Còn chờ đến khi kẻ gây án bồi thường thì nạn nhân chắc không sống được nữa. Sau ca nối lại chân, tay hơn 8 giờ đồng hồ, bác sĩ Thiện nhờ các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi lòng nhân ái của mọi người đóng góp để cứu cháu bé qua cơn hoạn nạn.

Còn câu chuyện của kỹ sư Nguyễn Minh Hưng, hay còn gọi là "Hưng robot" ống cống, anh Thiện nhớ lại: "Giữa đêm khuya, mẹ anh ấy ôm cánh tay con trai chạy một mạch tới bệnh viện gọi bác sĩ Thiện…". Chỗ bạn bè, đồng nghiệp, Thiện sợ mình làm không thành công thì không biết ăn nói sao. Nhưng anh không làm thì ai chịu dấn thân vào đây nữa. Thiện nói: "Tất cả đặt vào cái tâm và niềm tin là có thể làm được". Và anh đã làm được những điều mà nhiều người đồng nghiệp đã "chê", vì không có trong sách vở.

Trong khoảng 10 năm làm bác sĩ "nối mạch", Thiện đã cứu gần trăm cánh tay, cẳng chân của những người nghèo ở Tây Nguyên khi gặp nạn  thoát chết. Thành tích của anh được bệnh nhân ghi công, tỉnh biết, Bộ biết, rồi ai cũng biết, nhưng bảo anh viết thành tích để khen thưởng thì anh kiên quyết không làm. Người ta bảo cái ông "dở hơi" rồi cuối cùng bộ phận khen thưởng cũng phải hợp lý hóa cho đủ thủ tục để cấp bằng khen cho anh.

Có người bảo Thiện về mở phòng mạch tư ở nhà để làm thêm, nhưng anh vẫn không làm vì "tôi không biết làm tiền". Khi bệnh viện tư nhân ở Đắk Lắk ra đời có mời Thiện tham gia một số ca mổ khó, nhưng rồi sau đó anh tự rút lui vì thấy mình không hợp với cách làm ăn kinh doanh trên thân xác người bệnh.

Hàng chục năm gắn bó với ngành Y, bây giờ anh đã ngoài tuổi 50 nhưng vẫn nghèo, vẫn khổ như thế. Vợ anh cũng thất nghiệp ở nhà làm may giá tạm bợ, còn anh thì vẫn "ăn chắc" đồng lương và ngày đêm mày mò bên chồng sách vở. Nghe nói sắp tới anh sẽ đi báo cáo đề tài khoa học của mình ở đâu đó ngoài tỉnh, nhưng bây giờ vẫn cứ tự ăn cơm nhà và làm khoa học như thế.

Mặc dù hàng năm ở địa phương, Trung ương có khá nhiều đề tài khoa học phân về cơ sở nhưng anh thì không thích những cái thủ tục để rút tiền Nhà nước. "Tôi tự nghiên cứu, tự làm và báo cáo chơi chứ không lấy tiền Nhà nước" - bác sĩ Thiện kiên quyết

Đặng Ngọc Như

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tiếp đà tăng mạnh mẽ từ năm 2025, trên thị trường thế giới, tuần đầu tiên của kim loại quý đã khép lại với mức tăng gần 200 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tái lập đỉnh.

Khi vướng vào một loạt lùm xùm về chuyện vô kỷ luật đầu năm 2024, Đình Bắc đã khóc. Anh buồn không phải vì bản thân chịu những đắng cay ở tuổi 20, khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ ở độ chớm nở. Cầu thủ người Nghệ An thương bố mẹ, khi đấng sinh thành phải nghe những lời đàm tiếu.

Ngày 11/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy tìm phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文