Thầy thuốc của bệnh nhân nghèo
Nhà nghèo, lại là anh cả trong gia đình có đến 10 anh em nên ông không có điều kiện học tập đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp phổ thông, dù nỗ lực rất nhiều nhưng ông chỉ thi đỗ vào Trường Trung cấp Y tế Hậu Giang.
Sống trong điều kiện thiếu thốn nên ông thấu hiểu thế nào là cảnh nghèo khó, nhất là khi lâm bệnh.
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Trung học Y tế, ông được phân công về công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Sóc Trăng (nay là Bệnh viện Đa khoa TP Sóc Trăng).
Ông chứng kiến nhiều ca bệnh hiểm nghèo mà lẽ ra đi điều trị sớm có thể cứu chữa kịp, hoặc không để lại di chứng. Vì vậy, ông quyết chí dự thi và đậu vào Đại học Y dược.
Tốt nghiệp, ông trở thành bác sĩ và tiếp tục về đơn vị cũ công tác. Nhưng với ý chí và tinh thần vượt khó, bác sỹ Lâm Văn Sen thi đậu vào lớp sau đại học (chuyên khoa I) và tốt nghiệp vào năm 2006, rồi trúng tuyển vào ngạch bác sĩ chính.
Năm 2006, khi Bệnh viện Đa khoa TP Sóc Trăng tách khỏi Trung tâm Y tế, ông được tín nhiệm phân công làm Giám đốc.
Nhận thấy địa bàn thị xã Sóc Trăng lúc đó có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng, ông liền thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về tình hình suy dinh dưỡng ở địa bàn này.
Mục đích chính của đề tài này là rà soát lại tình hình trẻ em suy dinh dưỡng ở từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể, là cơ sở luận để tham mưu cho các ngành, các cấp và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ đúng đối tượng, nhất là đối tượng đồng bào Khmer trong vùng.
Trước đó, vào những năm cuối thập niên 80, tình hình sốt xuất huyết (SXH) bùng nổ trên địa bàn, để kịp thời xác định nguồn bệnh nhằm khống chế dịch bệnh, ông đã thực hiện đề tài nghiên cứu về sự phân bố vectơ gây bệnh.
Nhờ đề tài này mà mỗi khi đến mùa bệnh SXH, Trung tâm Y tế thị xã kịp thời xuống địa bàn thực hiện các biện pháp phun thuốc dập dịch rất hiệu quả, tỉ lệ trẻ mắc bệnh SXH trên địa bàn giảm rõ rệt...
Ông Tiền Văn Liếu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Từ ngày về công tác tại Sóc Trăng, dù ở cương vị nào, bác sĩ Lâm Văn Sen cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là ông rất quan tâm đến bệnh nhân nghèo".
Dù kinh phí hoạt động hằng năm của bệnh viện còn hạn hẹp, nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ Tết của đồng bào Khmer, ông đều trích một phần kinh phí của bệnh viện và vận động các "Mạnh Thường Quân" ủng hộ thuốc men khám chữa bệnh cho bà con nghèo.
Hiện nay hoạt động này đã trở thành truyền thống. Chính vì vậy mà đối với nhiều người dân nghèo ở TP Sóc Trăng, bác sĩ Lâm Văn Sen luôn xứng đáng với tên gọi "Thầy thuốc của bệnh nhân nghèo"