Những người bạn đồng hành:

Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng: Báo phải có những bài chính luận đặc sắc

08:05 04/10/2006

“Báo phải có những bài chính luận, xã luận thật đậm, thật sâu sắc để người đọc có cái mà suy ngẫm, hướng cho người đọc hiểu được Công an tiếp thu những vấn đề lớn ấy của đất nước như thế nào”, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ANND, Bộ Công an, góp ý.

Mặc dù đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng vị tướng già vẫn còn nhiệt tình lắm. Khi nghe tôi nói muốn xin một cuộc trò chuyện với ông về Báo CAND, ông nhận lời ngay.

Là một người từng tham gia Tự vệ Việt Minh từ trước tháng 8/1945, đi bộ đội rồi sau đó chuyển sang công tác ở lực lượng Công an và trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ An ninh văn hóa tư tưởng, ông hiểu rất rõ về hoạt động báo chí nói chung cũng như báo chí của lực lượng Công an. Qua câu chuyện, tôi nhận thấy trong tâm khảm của vị tướng già, Báo CAND là một cái gì rất gắn bó.

"Tôi biết Báo CAND từ thời còn trên chiến khu, lúc bấy giờ đó là tờ Rèn Luyện..." - Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng nhớ lại... Trong ký ức của vị tướng, thời điểm đó, báo mang tính chuyên ngành, trao đổi nghiệp vụ là chính, giúp cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm với nhau qua từng vụ án, từng đối sách...

Thời điểm đó, nếu gọi là báo để nâng cao nhận thức, quan điểm cho anh em cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an thì chỉ có một tờ Rèn Luyện này thôi, nên cứ đến ngày báo ra là anh em mong lắm. Mà bấy giờ, báo in bằng giấy giang, nom nó vừa đen, chữ in nhòe nhoẹt lắm. Nhưng anh em vẫn cứ thích. Báo thời ấy gần như một loại tài liệu trao đổi, học tập nghiệp vụ. Các vụ án được nghiên cứu, tổng kết và viết lại trên báo để cán bộ, chiến sỹ thông qua đó hiểu và áp dụng vào công tác vận động quần chúng.

So với thời trên chiến khu, sau năm 1954 đối với hoạt động báo chí đã bắt đầu có sự khác biệt. Bấy giờ Báo CAND bắt đầu thông tin, đã có tính hướng ra quần chúng, mặc dù vẫn là phát hành nội bộ. Thời đó, song hành với báo là chuyên mục Câu chuyện cảnh giác trên đài phát thanh. Một bên trong, một bên ngoài, cả hai đều là những cơ quan tuyên truyền được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quan tâm lắm. Thời kỳ ấy, cái người ta quan tâm là muốn xem có nhóm biệt kích nào đổ bộ xuống đâu, bị bắt như thế nào, rồi thì câu chuyện cảnh giác rút ra bài học gì.

Đó là những điều thiết thực và cũng là những thành công bước đầu của những cán bộ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an. Thông qua đó, người dân càng thêm có cảm tình với Công an, hiểu được phần nào công tác Công an. Báo CAND thực sự đã đóng góp sức mình vào thành công bước đầu của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền của lực lượng trong thời kỳ đó!

"Từ sau khi đất nước bước vào chặng đường đổi mới rồi đến thời kỳ Báo CAND phát hành rộng rãi ra quần chúng, báo bắt đầu có những ảnh hưởng của thị trường, đưa những tin bài mang tính thị trường hơn. Tuy nhiên, về khía cạnh an ninh văn hóa tư tưởng, Báo CAND vẫn được đánh giá là một tờ báo có sự đi lên vững vàng", Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng chậm rãi...

"Rồi sau này, công tác đào tạo phóng viên cũng khá, nhiều anh em trẻ mà trưởng thành nhanh... cũng đã gây được sự chú ý trong dư luận. Rồi thì việc lôi cuốn được nhiều cộng tác viên làm như thế cũng là tốt. Nói như thế có nghĩa là mình bây giờ phải biết chiêu hiền đãi sĩ, lôi kéo người tài về với mình. Như thế mới mạnh lên được. Mình thì vững vàng, cần có thêm được cái sắc nét vào nữa thì hay. Có thế mới làm cho mặt trận báo chí của mình nó đẹp, nó nổi".

Tuy nhiên, từ xưa đến nay, trong Báo CAND có một cái khuyết nhất, đó là chưa có một chuyên mục chính luận, hay xã luận về các vấn đề lớn của đất nước, của lực lượng Công an. Trong khi tờ báo của mình là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an thì đó chính là yếu tố mang tính chỉ đạo về tư tưởng, về phương hướng đấu tranh và giữ gìn an ninh cũng như trật tự xã hội. Báo phải có những bài chính luận, xã luận thật đậm, thật sâu sắc để người đọc có cái mà suy ngẫm, hướng cho người đọc hiểu được Công an tiếp thu những vấn đề lớn ấy của đất nước như thế nào.

Mặt khác, Báo CAND làm sao phải hướng được cho hàng vạn cán bộ, chiến sỹ từ trên xuống dưới hiểu được và thống nhất được quan điểm đó theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Mặc dù hướng ngoại, vươn tới thị trường, làm công tác đối ngoại của lực lượng nhưng Báo CAND vẫn phải coi trọng công tác đối nội.

Báo CAND phải như anh chính trị viên cho lực lượng Công an. Có những vấn đề chẳng có báo nào có thể nói được, mà chỉ có báo Công an. Đó chính là nét đặc trưng, Báo CAND làm cho kỳ được. Những vấn đề ấy, vừa là thông tin cho dân, lại vừa nâng cao cảnh giác cho dân, đồng thời hướng cho dân ủng hộ Công an trong công việc giữ gìn an ninh Tổ quốc

Việt Ba

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文