“Thủ khoa” thi tuyển Hiệu trưởng

15:39 12/04/2007

“Sau khi chính thức đăng ký dự thi, tôi đã phải nỗ lực tiếp cận tìm hiểu lịch sử Trường THPT Thái Phiên để xây dựng cho mình một đề án quản lý và phát triển ngôi trường trong tương lai",  thầy giáo Lê Trung Chinh, tâm sự.

Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chính thức phê duyệt tại Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 6/4/2007, trong đó người đạt điểm cao nhất trong 5 người dự thi đó là thầy giáo Lê Trung Chinh - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, thanh tra viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, với số điểm 85,56/100.

Tiếp chúng tôi với tư cách là người đạt số điểm cao nhất - 85,56/100, thầy giáo Lê Trung Chinh tâm sự: "Chủ trương cải cách công tác cán bộ theo Chỉ thị 01 của Thành ủy Đà Nẵng là hoàn toàn phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Đã là một cán bộ công chức, tôi nghĩ mọi người phải có trách nhiệm ủng hộ chủ trương của thành phố.

Tuy nhiên, khi đăng ký dự thi chức danh Hiệu trưởng, những người chúng tôi không khỏi tâm lý e ngại. Phần tâm lý vì trọng trách quá lớn không biết mình có đảm trách được hay không. Tuy nhiên, được sự cổ vũ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp, tôi đã mạnh dạn đăng ký dự thi và đạt số điểm cao nhất.

Sau khi chính thức đăng ký dự thi, tôi đã phải nỗ lực tiếp cận tìm hiểu lịch sử Trường THPT Thái Phiên để xây dựng cho mình một đề án quản lý và phát triển ngôi trường trong tương lại. 15 năm công tác trong ngành Giáo dục, cộng với sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, tôi đã có một kết quả thi tương đối tốt".

Thầy giáo Lê Trung Chinh, 38 tuổi, tốt nghiệp khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1993 và hoàn thành bằng Thạc sỹ Quản lý giáo dục. Vừa ra trường, thầy Chinh được điều về giảng dạy môn toán tại Trường THPT Ông Ích Khiêm - một ngôi trường ngoại ô TP Đà Nẵng.

Với những người học trò quanh năm gắn mình với đồng ruộng, thầy đã ấp ủ cho mình một ước mơ sẽ đóng góp phần công lao nhỏ bé của mình cho ngành Giáo dục và mong những người học trò nghèo khó của mình thoát khỏi lũy tre làng. Tại đây, thầy Chinh được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng chuyên môn.

Năm 2006, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố điều động làm thanh tra viên, Sở Giáo dục và Đào tạo. 15 năm công tác trong ngành Giáo dục, kinh qua công tác giảng dạy, quản lý cho đến làm công tác thanh tra,... chính vì thế đã tạo nên bản lĩnh của một thầy giáo tâm huyết với ngành.

Chung quanh kết quả kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trường Trường THPT Thái Phiên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Hoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng.

Ông Hoa cho biết: "Thực hiện Chỉ thị 01 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc và tương đương cho cán bộ công tác của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo TP được chọn làm nơi thí điểm công tác này.

Khi thực hiện chủ trương này, chúng tôi đã cố gắng hết sức bởi chuyển từ cơ chế bổ nhiệm lãnh đạo sang cơ chế thi tuyển là thay đổi cả tư duy, phương thức về công tác tổ chức cán bộ do vậy gặp rất nhiều khó khăn như phải làm sao vừa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới công tác quản lý và quy hoạch cán bộ, từ đó phát huy được năng lực của người làm công tác quản lý vừa để làm sao người trúng tuyển chức danh lãnh đạo phát huy được phẩm chất của họ đã được tu dưỡng, rèn luyện, áp dụng vào thực tế.

Trên cơ sở các yêu cầu đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức hai kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trường Trường THPT Phan Chu Trinh và chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, và hai kỳ thi này đã thành công tốt đẹp.

Hai kỳ thi vừa qua được lãnh đạo thành phố đánh giá cao và sẽ áp dụng rộng rãi hình thức này, nhưng cái thành công lớn nhất của thi tuyển chức danh lãnh đạo vừa qua là được dư luận đồng tình ủng hộ, nhất là sự cổ vũ rất lớn của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Sắp tới, cứ trường nào thiếu chức danh lãnh đạo thì chúng tôi sẽ tổ chức thi. Chúng tôi cũng đang trình lên lãnh đạo thành phố phương án bảo lưu kết quả của người đứng thứ hai trong kỳ thi trước để làm kết quả cho những kỳ thi sau"

Chiêu Anh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文