Thủ lĩnh "Thái cực trường sinh đạo" và một thời vinh hiển

15:10 02/01/2011
Không phải ai trong đội ngũ đông đảo những người tập "Thái cực trường sinh đạo" cũng biết rõ bậc trưởng lão có công truyền bá, gây dựng phong trào tập luyện ấy chính là ông Nguyễn Song Tùng (1920-2002), người mà vào thời kỳ đầu những năm năm mươi (của thế kỷ trước), đã giữ cương vị Phó Bí thư Ban Cán sự toàn Miên, giúp cách mạng Campuchia, và vào thời kỳ đầu những năm bảy mươi, giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại CHDC Đức...

Trước đây khoảng chục năm, trong một bài viết in trên Chuyên đề An ninh thế giới, chúng tôi đã đề cập nhiều tới vai trò của ông Nguyễn Song Tùng trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Ban Cán sự toàn Miên (kiêm Chính ủy miền Đông) đã giải quyết tốt vấn đề đoàn kết nội bộ bằng việc cùng với đồng chí Mai Chí Thọ (bấy giờ là Phó Giám đốc Công an Nam Bộ) "gỡ" được vụ bắt oan hàng chục anh em cán bộ ở miền Đông (bị nghi là gián điệp cho Pháp), khiến một số người sau này vẫn "ghi lòng tạc dạ".

Cũng trong bài báo nói trên, còn in kèm bức ảnh Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khơme (tức Đảng Cộng sản Campuchia) diễn ra tại Lơ Bớt, tỉnh Kampốt ngày 28/6/1951. Trong ảnh, trên ghế chủ tịch đoàn, ông Nguyễn Song Tùng ngồi bên trái lãnh tụ Campuchia Sơn Ngọc Minh (bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương Khơme). Được biết, đây là bức ảnh duy nhất lưu lại sự kiện này và sau ngày chế độ diệt chủng Pôn Pốt sụp đổ, ông Tùng đã cung cấp cho Bộ Chính trị Đảng ta để tặng Đảng bạn dùng làm kỷ niệm ngày thành lập. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập nhiều hơn về giai đoạn ông Nguyễn Song Tùng giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại CHDC Đức.

Hẳn là khi giao cho Nguyễn Song Tùng nhiệm vụ thành lập và làm Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại CHDC Đức (giai đoạn 1956 -1958) và Đại sứ (giai đoạn 1970 -1974), Đảng và Chính phủ ta đã đánh giá cao khả năng thu phục lòng người, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và nhân dân nước sở tại của ông thời kỳ hoạt động ở chiến trường Campuchia. Bởi vậy, tuy tính chất công việc lần này có khác hơn, song với Nguyễn Song Tùng, đó lại là dịp để ông tiếp tục khẳng định và phát huy thế mạnh.

Chúng ta đều biết, sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, một trong những sách lược quan trọng của nhà nước CHDC Đức là xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc, qua đó giáo dục tinh thần quốc tế vô sản cho người dân. Khi ông Nguyễn Song Tùng được Chính phủ ta cử làm Đại sứ tại CHDC Đức, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang ở hồi cam go, ông cảm thấy trách nhiệm của mình là làm sao cho người dân Đức tiếp tục hiểu đúng, hiểu rõ diễn biến tình hình xảy ra ở Việt Nam, thêm hiểu những đức tính cao quý của con người Việt Nam và nhân đó, tranh thủ mọi sự ủng hộ của bạn về tinh thần và vật chất cho cuộc kháng chiến.

Việc đầu tiên là ông cho tổ chức tại sứ quán ta mỗi tuần một buổi sinh hoạt chính trị, nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam đang học tập, công tác tại Đức những thông tin mới nhất về tình hình đất nước và quốc tế, từ đó định hướng cho họ cách hoạt động, phát ngôn sao cho có hiệu quả, có ích cho sự nghiệp đấu tranh của dân tộc. Với cách thức này, sứ quán ta đã huy động được dường như toàn bộ các thành phần người Việt ở Đức tham gia "làm ngoại giao". Tác dụng của việc này là làm cho người dân Đức "thuộc lòng Việt Nam", thêm hiểu, thêm yêu cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Ông Nguyễn Song Tùng (người ôm hoa) trong một lần tháp tùng Bác Hồ sang thăm CHDC Đức.

Không chỉ tranh thủ người dân Đức, ta còn đặc biệt quan tâm đến việc tranh thủ các nhà trí thức Đức. Nhiều buổi tiệc chiêu đãi mừng chiến thắng và các ngày lễ lớn, đại sứ Song Tùng không quên mời các vị khách là những trí thức Đức tham gia. Khi xảy những sự cố đặc biệt (như Mỹ bắn phá bệnh viện, trường học, đê điều ở Việt Nam), Đại sứ Song Tùng đều có thông báo tình hình cho họ biết. Bấy giờ, ở CHDC Đức, không phải nhà trí thức nào cũng hiểu và có cảm tình với chính phủ do những người cộng sản lãnh đạo. Tuy nhiên, đến với "vấn đề Việt Nam", dường như tất cả đều bị hút vào cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta và rất nhiều người đã xem Việt Nam là "lương tâm của thời đại". Vậy là, nói đi đôi với làm, họ lao vào cuộc vận động ủng hộ Việt Nam. Không ít lần, Chính phủ Đức đã lên tiếng cảm ơn sứ quán ta, cảm ơn cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì "đã góp phần liên kết các tầng lớp nhân dân Đức".

Sống giữa sự yêu quý, đùm bọc như thế, Đại sứ Nguyễn Song Tùng nghiễm nhiên trở thành vị đại sứ được dành nhiều "ngoại lệ" nhất trong số các đại sứ nước ngoài ở Đức những năm ấy.

Hãy lấy một số ví dụ:

Theo nguyên tắc ngoại giao, các đại sứ khi đi xuống cơ sở phải xin phép, báo cáo chính quyền sở tại, song riêng với Nguyễn Song Tùng, như một công dân Đức, ông có thể đi khắp các tỉnh trong nước Đức nếu ông muốn.

Nước Đức không bao giờ đồng ý đào tạo sinh viên nước ngoài về nghiệp vụ hồ sơ lưu trữ (vì nó gần với ngành tình báo), riêng với Việt Nam, thông qua Đại sứ Song Tùng, phía bạn đồng ý tiếp nhận 16 học sinh theo học bộ môn này.

Về việc ủng hộ máy móc: Qua đề nghị của Đại sứ Song Tùng, Bộ Nội vụ Đức đã hào phóng hỗ trợ Bộ Công an ta nhiều phương tiện hoạt động nghiệp vụ, trong đó có cả những loại máy rất hiện đại thời bấy giờ. Khi Mỹ bao vây phong tỏa cảng Hải Phòng, quân đội ta yêu cầu Đại sứ Song Tùng đề nghị các bạn Đức hỗ trợ vũ khí đặc biệt để đối phó với tàu Mỹ rồi hàng loạt trang thiết bị máy móc y tế... Những thứ ấy - thông qua cách biểu hiện tình cảm của Đại sứ Song Tùng, các bạn Đức đã cởi lòng cởi dạ trao tặng cho ta, dù rằng trong đó có những thiết bị đặc biệt quý hiếm bạn phải mua của các nước phương Tây.

Thực tế, có chứng kiến cảnh hàng vạn sinh viên Đức ào ạt gửi thư phản đối Tổng thống Mỹ Níchxơn cho máy bay B52 giội bom xuống Hà Nội những ngày cuối tháng 12/1972, chứng kiến cảnh người dân Đức từ cụ già hưu trí tới vị chủ tịch nước đến Đại sứ quán Việt Nam trao tặng những đồng tiền tình nghĩa; cảnh các nhà khoa học Đức bí mật tiếp nhận máu khô từ nhân dân Đức và nhân dân các nước Tây Âu để chuyển về Việt Nam, nhằm ứng cứu các thương, bệnh binh của chúng ta... mới thấy hết được tấm lòng người dân Đức đối với Việt Nam, thấy được ý nghĩa to lớn của chính sách "ngoại giao nhân dân" mà Đại sứ Song Tùng đã triệt để áp dụng theo lời khuyên dạy của Hồ Chủ tịch.

Nước Đức có vị trí như một "trạm trung chuyển" giữa lòng châu Âu, bởi vậy việc tranh thủ tình cảm của bạn bè quốc tế có mặt tại đây cũng là điều cần nói.

Về vấn đề này, Đại sứ Song Tùng nhớ nhất là kỷ niệm lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Phiđen Cátxtơrô. Câu chuyện cho thấy tình cảm đặc biệt của vị lãnh tụ Cuba đối với Việt Nam. Hôm đó là ngày 13/6/1972, Chủ tịch Phiđen sang thăm CHDC Đức. Trước đấy trên máy bay, Phiđen đã điện cho Đại sứ Cuba tại Đức, nói khi ra đón đoàn cần có mặt Đại sứ Việt Nam.

Bỏ qua nghi thức ngoại giao, sau khi bắt tay khách ra đón, Phiđen cầm tay đại sứ Song Tùng, mời lên ôtô cùng về Béclin. Trong xe, Đại sứ Song Tùng được vinh hạnh ngồi giữa Phiđen và Tổng Bí thư Đảng XHCN Thống nhất Đức Erích Hônếchcơ.

Tới khu vực nhà nghỉ dành cho đoàn, Phiđen bắt tay chào tạm biệt Tổng Bí thư Hônếchcơ rồi kéo Đại sứ Việt Nam lên phòng nghỉ. Tại đây, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, Phiđen vừa hỏi:

- Chính phủ Đức đối với Việt Nam thế nào? Tốt chứ? (bấy giờ trong quan hệ giữa ta và một hai nước anh em gần gũi đang có một vài trục trặc).

Đại sứ Song Tùng trả lời:

- Thưa đồng chí, có thể nói, Đức đối với Việt Nam như Cuba đối với Việt Nam vậy.

Phiđen lại hỏi:

- Tôi cần nói gì ngày mai?

- Thưa đồng chí, nên hoan nghênh tình cảm mà Chính phủ Đức dành cho Việt Nam, đồng thời lên án hành động bạo ngược của Mỹ. Chúng vừa ném bom đê điều... - Đại sứ Song Tùng vừa nói vừa đưa cho Phiđen bản tuyên bố của Hội Luật gia Việt Nam phản đối Mỹ ném bom đê điều miền Bắc. Phiđen nói luôn:

- Nó tàn bạo thế này, mai tôi phải nói...

Quả nhiên ngày hôm sau, Phiđen lên phát biểu tại quảng trường lớn nhất của thủ đô Béclin, có Đại sứ Song Tùng đứng bên. Phiđen bừng bừng nhiệt huyết cách mạng, nói: "Tôi kính chào nhân dân CHDC Đức. Thưa các đồng chí, tôi đã chuẩn bị bài diễn văn, song tôi quyết định không đọc nữa. Có thông báo của đồng chí đại sứ Việt Nam về tình hình rất nghiêm trọng...".

Rồi cứ thế, Phiđen đọc nguyên văn tuyên bố của Hội Luật gia Việt Nam, sau đó đồng chí sang sảng lên án hành động tàn bạo của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam anh em. Buổi lễ chào đón Phiđen nhanh chóng biến thành một cuộc biểu dương lực lượng của những chiến sĩ quốc tế vô sản...

Kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Đức về nước, tháng 3/1975, ông Nguyễn Song Tùng được Chính phủ điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động. Đến năm 1981 thì ông nghỉ hưu.

Từ đó, ông hăng say viết sách đúc kết những điều mình suy ngẫm, chiêm nghiệm và tìm cách phổ biến bài dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo" để các tầng lớp nhân dân luyện tập, nâng cao thể lực.

Từ đâu ông Tùng lại có được bài tập sức khỏe độc đáo như vậy? Câu chuyện có vẻ "rừng xanh truyền đạo" này có thể tóm tắt như sau:

Năm 1954, sau khi miền Bắc được giải phóng, ông Tùng tranh thủ về thăm quê (làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Bấy giờ, mặc dù mới 33 tuổi, song do trải qua những năm tháng chiến đấu nơi rừng thiêng nước độc nên ông mang trong mình nhiều bệnh hiểm nghèo: Sốt rét kinh niên, kiết lỵ, đau dạ dày, viêm gan, ruột... Đặc biệt, 4 đốt cột sống của ông đã bị vôi hóa.

Sự may mắn của số phận đã cho ông gặp lại người bác ruột (anh mẹ) đồng thời cũng là người thầy dạy chữ đầu tiên của ông. Đó là cụ Hoàng Đình Thực, một người nổi tiếng Nho, Y, Lý, Số, năm đó đã 65 tuổi.

Biết người cháu mang trong mình đầy các chứng bệnh, cụ Thực đã ân cần chỉ dẫn ông chạy chữa bằng cách luyện quyền thuật. Theo cụ Thực cho biết, tác giả bài quyền này không phải ai xa lạ mà chính là cố nội của Nguyễn Song Tùng, tên là Nguyễn Thái, tính danh Đan Sơn đạo sư. Cụ Nguyễn Thái sinh năm Kỷ Mão (1819), từng đậu Hoàng giáp chế khoa. Hiện công lao sự nghiệp của cụ Thái còn được ghi dấu trên bia đá ở nhà thờ họ.

Vẫn theo cụ Thực, từ lâu cụ có ý chờ ông Tùng về để "chọn mặt gửi vàng" mà trao truyền "bảo bối'.

Vậy là, trong suốt mười mấy năm trời, ông Tùng vừa luyện tập vừa nghiên cứu để hiểu thêm những cơ sở khoa học của bài quyền, cũng như hiệu quả thực tế của nó đối với sức khỏe con người (mà trước hết là với chính bản thân mình). Và ông vui mừng nhận thấy từ ngày theo tập bài quyền, sức khỏe của ông đã có những tiến bộ rõ rệt. Từ đó, ông tìm cách phát triển phong trào tập luyện theo bài quyền thuật này ra khắp các đối tượng...

Xin kể những chuyện này để hàng vạn, hàng vạn người đang tham gia tập luyện bài dưỡng sinh nói trên biết thêm về những đóng góp rất đa dạng của ông Nguyễn Song Tùng...

Hằng sáng, đi qua các vườn hoa, công viên của Thủ đô Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp cảnh từng tốp các cụ cao tuổi đang hăng hái tham gia tập thể dục. Trong số này, chiếm tỉ lệ không nhỏ là những người tham gia bài tập dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo", một bài tập gồm cả thảy 128 động tác, hiện đang phát triển sâu rộng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, không phải ai trong đội ngũ đông đảo này cũng biết rõ bậc trưởng lão có công truyền bá, gây dựng phong trào tập luyện ấy chính là ông Nguyễn Song Tùng (1920-2002), người mà vào thời kỳ đầu những năm năm mươi (của thế kỷ trước), đã giữ cương vị Phó Bí thư Ban Cán sự toàn Miên, giúp cách mạng Campuchia, và vào thời kỳ đầu những năm bảy mươi, giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại CHDC Đức...

Phạm Khải

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文