Tổ quốc là trên hết
Chúng tôi tới thôn Phú Hưng, xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị) thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mít, người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc 9 anh hùng liệt sĩ. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng từ hơn 10 năm trước tuy đã cũ, nhưng ấm cúng bởi chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương thường xuyên lui tới chăm sóc, giúp đỡ gia đình mẹ.
Ở tuổi 105, mẹ Mít giờ đã yếu, mắt mờ và tai nghe không rõ nữa. Người con lớn của mẹ là bác Nguyễn Văn Luân năm nay cũng đã 83 tuổi, bán cả vườn trại chuyển về phụng dưỡng mẹ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, cùng với hàng triệu bà mẹ khác của cả dân tộc Việt Nam, mẹ Mít đã hiến dâng những người thân yêu nhất trong gia đình cho Tổ quốc, đó là người chồng, 6 người con đẻ, một con dâu và một cháu nội.
Ở trong cái nôi của cách mạng, gia đình mẹ Mít đã tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Chồng mẹ là ông Nguyễn Hải và 11 người con của mẹ đều tham gia du kích và bộ đội. Năm 1948, người con thứ ba của mẹ Mít là Nguyễn Phàn anh dũng hy sinh. Sau sự hy sinh của người anh, những người em kế tiếp lại bước theo con đường cách mạng và đã góp phần lập nhiều chiến công cho quê hương. Mẹ tưởng như không sống nổi khi nghe tin ông Nguyễn Hải hy sinh vào năm 1960. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, tin dữ dồn dập bay về: Năm 1964, hai con của mẹ là Nguyễn Năng Đễ và Nguyễn Văn Để hy sinh; năm 1966, con gái Nguyễn Thị Tiết hy sinh…
Nước mắt của mẹ cạn khô sau mỗi tin dữ, và đến một ngày mẹ không còn thể khóc được nữa, đó là vào năm 1968, khi các con Nguyễn Thành, Nguyễn Kế và Phạm Thị Tiết (vợ liệt sĩ Nguyễn Năng Đễ) lần lượt anh dũng hy sinh và đến năm 1973, người cháu nội Nguyễn Năng Thành cũng ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Trong số những người con của mẹ Mít hy sinh, người dân Quảng Trị vẫn còn ghi nhớ chiến công của liệt sĩ Nguyễn Văn Để cùng với 7 liệt sĩ khác đã anh dũng chiến đấu trong trận đánh Phường Sắn (nay là thôn Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng) vào năm 1964 như một huyền thoại. Theo kể lại, trong trận đánh tại Phường Sắn, chỉ với vũ khí đơn sơ nhưng các anh đã anh dũng chiến đấu với cả một đoàn quân Mỹ - ngụy với xe tăng, súng ống hiện đại. Sự dũng cảm chiến đấu và hy sinh của 7 dũng sĩ này đã để lại một nỗi khiếp sợ đối với Mỹ - ngụy mỗi khi nhắc tới cái tên Phường Sắn…
Suốt hàng chục năm qua, mẹ Mít không cô đơn, bởi bà con ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú và nhiều nơi khác luôn ở bên mẹ. Các đoàn thể ở địa phương, các cháu học sinh thường xuyên tới chăm sóc, phụng dưỡng mẹ mỗi khi trái nắng trở trời. Hai đơn vị là Công an tỉnh Quảng Trị và Nhà xuất bản Kim Đồng nhận phụng dưỡng mẹ đã thường xuyên cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, chăm sóc mẹ. Đại diện cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương thường xuyên tới thăm mẹ không chỉ vào những dịp lễ tết mà còn cả ngày thường. Cùng với người mẹ vĩ đại ấy, xã Hải Phú đã được Đảng và Nhà nước hai lần tuyên dương Anh hùng LLVTND