Trung tâm đào tạo CNTT Hà Nội thành nơi rửa xe

14:29 16/01/2007
Nằm ngay sát Khu đô thị hiện đại Trung Hòa - Nhân Chính, nhiều năm qua, dự án công trình "Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin TP Hà Nội" được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang được nhà thầu và đơn vị thi công tận dụng làm chỗ trông giữ và rửa ôtô, xe máy...

Ngày 30/1/2003, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 923/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin TP Hà Nội" giai đoạn 1. Công trình này có tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng được xây dựng do Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin TP Hà Nội làm chủ đầu tư thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án này là hai năm 2003 và 2004. Địa điểm xây dựng công trình này tại lô đất CC, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính với diện tích đất gần 3.000m2. Công trình này là một tòa nhà 6 tầng hiện đại với tổng diện tích sàn xây dựng 6.500m2.

Tháng 5/2004, công trình này đã được chủ đầu tư ký hợp đồng giao cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiến hành (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng).

Thi công gói thầu 1 "Xây lắp công trình và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin TP Hà Nội - giai đoạn 1". Tổng trị giá gói thầu này là hơn 16 tỷ đồng và thời gian thi công 270 ngày, đến thời điểm ngày 17/2/2005 phải bàn giao để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2005 và kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hợp đồng được ký kết, lễ khởi công xây dựng được tiến hành khá rầm rộ và công trình đã được xây thô lên được tầng 6 rồi ngưng trệ từ đó đến nay. Theo các đơn vị liên quan thì nguyên nhân dẫn đến việc công trình phải đình trệ là do: Thiết kế kỹ thuật phần mái bị bất cập, cần phải chờ điều chỉnh, bổ sung thay đổi thiết kế mái… Công trình này bị bỏ dở, nằm phơi nắng, mưa nhiều tháng trời.

Ai phải chịu trách nhiệm về sự lãng phí?

Một công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng bị hư hỏng, xuống cấp khá trầm trọng đang trở nên hết sức bức xúc, hiện tại một phần diện tích của công trình bạc tỷ này đang được nhà thầu và đơn vị thi công tận dụng làm chỗ trông giữ và rửa ôtô, xe máy để "gỡ gạc ít tiền bù vào chi phí trông nom công trình".

Trước sự đình trệ của công trình này, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, có thông báo nêu rõ: Nguyên nhân dự án này chậm trễ chủ yếu do năng lực của chủ đầu tư không có giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, chưa có biện pháp tiến hành đồng bộ các gói thầu để đảm bảo tiến độ.

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư báo cáo xin ý kiến Sở Xây dựng về thiết kế phần mái và báo cáo để UBND TP xem xét; đồng thời yêu cầu Sở Bưu chính - Viễn thông tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đơn vị tư vấn thiết kế, thi công giải quyết vướng mắc và đề xuất tiến độ hoàn thành công trình báo cáo UBND TP.

Sau nhiều thời gian chờ đợi nhưng vẫn không có kết quả, ngày 4/4/2006, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Quang, yêu cầu chủ đầu tư cần nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án theo hướng đảm bảo kỹ thuật, an toàn và đảm bảo mục tiêu, công năng chính của công trình (không đưa các công năng khác vào công trình).

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương có báo cáo, trình UBND TP phương án điều chỉnh để thực hiện, nêu rõ lý do điều chỉnh, phân tích và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên thực hiện dự án từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2006.

Mặc dù vậy cho đến nay, dự án này vẫn chưa nhúc nhích, trao đổi với chúng tôi, đại diện đơn vị thi công tòa nhà này cho biết: Nhà thầu và đội thi công đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ, song do những bất cập trong phần thiết kế mái của công trình, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu dừng thi công để chờ điều chỉnh, bổ sung thay đổi thiết kế.

Việc chờ đợi này đã kéo dài hai năm trời, trong lúc công trình cũng đang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Đơn vị thi công cho biết, việc đình trệ công trình này cũng đã làm cho họ phải đối mặt với những khó khăn chồng chất với các khoản nợ vật tư, nhân công, trả lãi vay do số tiền đã đầu tư vào công trình dang dở này…

Sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với dự án này đã gây ra sự lãng phí rất lớn cho Nhà nước về vốn xây dựng cơ bản, lãng phí cơ hội đầu tư của thành phố, đặc biệt làm chậm trễ kế hoạch triển khai đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đã được TP Hà Nội đặt ra

Nhóm PV điều tra

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文