Về một xe Toyota Camry bị đâm nát đầu mà túi khí vẫn không bung

07:04 09/08/2005

Bỏ ra 43.500 USD, vợ chồng bà Đào Trinh Nương, chủ chiếc Camry BKS 24N-3358, luôn tin rằng mình đã mua được chiếc xe đẹp và an toàn. Tuy nhiên sự thật đã không như vậy khi chiếc xe đâm trực diện với xe tải đi ngược chiều khiến toàn bộ phần đầu vỡ nát, nhưng những chiếc túi khí an  toàn đã không bung ra...

Tháng 2/2004, sau khi tham khảo tất cả các loại xe của các công ty liên doanh sản xuất ôtô tại Việt Nam, vợ chồng ông Vũ Quang Huy và bà Đào Trinh Nương (trú tại phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) quyết định mua chiếc Camry 2.4G model 2004 của Toyota Việt Nam tại Công ty Liên doanh Toyota TC Hà Nội ở 103 Láng Hạ, Hà Nội với giá 43.500 USD.

Trong hơn một năm sử dụng, ông bà luôn yên tâm vào chất lượng xe. Cho tới 8 giờ ngày 25/4/2005, khi đi đến Km129+ 600 quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, chiếc xe của ông bà không may đã gặp tai nạn khi đâm đối đầu với chiếc xe tải BKS 99K-3480. Cú đâm trực diện quá mạnh khiến chiếc Camry bị bật ngược trở lại 3,95m. Toàn bộ phần đầu xe bị vỡ tan.

Xe bị đâm nát đầu, túi khí vẫn không bung

Biên bản khám nghiệm xe của CSGT Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) lập lúc 10 giờ cùng ngày đã ghi nhận rất chi tiết chiếc xe sau khi tai nạn: Chắn đà trước bị cong vặn và vỡ, tại phần giữa chắn đà bị lõm sâu vào 30cm. Biển số xe bị cong gập vào trong. Đèn xi nhan trước bên trái bị gãy rời, vỡ nát; đèn xi nhan, chiếu sáng bên phải bị gãy rời, xây xước. Két nước bị gãy gập. Nắp máy bị cong vặn, xây xước, thủng. Chắn bùn trước bên trái bị cong vặn, gãy gập. Hệ thống điện bên trái bị gãy vụn. Ắc quy trong hệ thống máy bị vỡ. Kính chắn gió phía trước vỡ toàn bộ. Phần đầu hệ thống máy bị cong gập. Hệ thống lọc gió bị vỡ. Hệ thống gioăng của nắp capô bị cong. Cửa xe phía trước bên phải không đóng được, cửa xe phía trước bên trái cong đẩy về phía sau. Hệ thống tay lái bị cong vặn. Hệ thống điều khiển cửa xe, đèn, còi không còn hiệu lực.

Để khôi phục chiếc xe này, sau khi kiểm tra toàn bộ xe, Công ty Liên doanh Toyota TC Hà Nội đã thống kê có tới 97 chi tiết phụ tùng và bộ phận gồm cả máy gầm và thân vỏ của chiếc xe phải thay thế, sửa chữa, trong đó có cả kéo nắn khung, với tổng chi phí lên tới 161,2 triệu đồng. 

Tuy nhiên, vấn đề khiến vợ chồng bà Nương quan tâm không phải là tiền sửa chữa mà là tại sao sau cú đâm nhau mạnh như vậy mà hệ thống túi khí an toàn không hề hoạt động? Hậu quả là lái và phụ xe của bà Nương lao đầu về phía trước đập thủng kính chắn gió; đập người vào vô lăng khiến vô lăng bị cong và biến dạng; mặt táp lô cũng bị vỡ. Do đập mặt vào kính chắn gió nên cả hai đều bị mảnh kính đâm vào mặt, lái xe bị thương và mất 6% sức khỏe vĩnh viễn. Còn bà Nương khi xảy ra tai nạn đang nằm ở ghế sau và cuốn chăn bông kín đầu nên may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm.

Theo như quảng cáo của nhà sản xuất, hệ thống túi khí SRS phía trước được thiết kế để kích hoạt mỗi khi có va đập mạnh từ phía trước. Các túi khí SRS phía trước sẽ căng phồng lên nếu cường độ va chạm vượt mức giới hạn thiết kế, tương đương với một cú đâm thẳng vào một chướng ngại vật cố định, không bị xê dịch và biến dạng khi xe chạy với tốc độ 25km/giờ.

Túi khí không bung do người lái… không biết cách đâm?!

Sau khi sự việc xảy ra, bà Nương đã làm đơn khiếu nại gửi tới Công ty Toyota yêu cầu phải làm rõ vì sao túi khí an toàn không bung. Ngày 10/6, tại trụ sở Công ty Liên doanh Toyota TC, ông Lý Bá Bách, Tổng giám đốc Toyota TC cùng hai Trưởng phòng dịch vụ và phòng khách hàng đã có buổi làm việc với bà Nương. Lý giải việc túi khí không hoạt động, phía Toyota cho rằng, điều kiện để túi khí hoạt động chưa thỏa mãn, do: “Xe va chạm vào gầm của chiếc xe tải làm phần nắp cabô, các chi tiết bên trên và phần két nước bị biến dạng. Vì xung lực khi va chạm đã được hấp thụ làm phần đầu xe bị biến dạng và do gia tốc va chạm không lớn”. Bà Nương không chấp nhận lời giải thích này, bởi trước khi xảy ra tai nạn hệ thống túi khí không có đèn báo lỗi, nên khi xảy ra tai nạn nát hết cả đầu xe như vậy túi khí phải bung.

Ngày 13/6, Công ty Liên doanh Toyota TC tiếp tục có cuộc thương lượng với bà Nương, sau khi tiếp tục giải thích túi khí trên xe chưa hoạt động là do cú đâm chưa đủ mạnh, phía Toyota TC Hà Nội cho biết sẽ tiến hành sửa chữa theo đúng nội dung đã thỏa thuận với Công ty Bảo hiểm Pjico, ngoài ra Toyota TC sẽ tặng thêm một bộ ghế da và ốp gỗ cho chiếc Camry của ông bà. Tuy nhiên, một lần nữa đề nghị này cũng không được chấp nhận. Theo bà Nương, việc bà khiếu nại mục đích không phải để nhận thêm bộ ghế da và ốp gỗ “khuyến mại” của hãng; cũng không phải vì tiền sửa chữa xe bởi bà đã mua bảo hiểm nên toàn bộ chi phí sửa chữa xe được Công ty Bảo hiểm Pjico chi trả. Vấn đề ông bà quan tâm và khiếu nại là Công ty Toyota Việt Nam đã quảng cáo không đúng. Khi vận hành trên đường, những rủi ro là khó tránh khỏi. Vì vậy, ông bà đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua loại xe có túi khí với niềm tin sẽ được bảo vệ khi có tai nạn xảy ra. Nhưng thực tế đã không như vậy. Do không thỏa mãn với những giải thích từ phía Toyota nên cho tới lúc này bà Nương vẫn chưa chấp nhận cho sửa chiếc xe tai nạn. 

Vậy là sau vụ ông Phan Xuân Khánh ở Hà Nội thuê người kéo chiếc xe Mondeo 2.5 bị tàu hỏa đâm bẹp rúm mà túi khí cũng không bung đi xung quanh hồ Hoàn Kiếm để phản đối Công ty Ford Việt Nam, lần này thêm một “đại gia” nữa trong làng sản xuất ôtô tại Việt Nam bị khách hàng khiếu nại về túi khí an toàn. Toyota là công ty luôn đứng đầu trong 11 liên doanh sản xuất ôtô tại Việt Nam về số xe bán ra hàng năm, bởi phần đông khách hàng Việt Nam luôn đặt niềm tin vào các sản phẩm của Toyota sản xuất.

Tuy nhiên, sau vụ việc này, một câu hỏi đặt ra là nhà sản xuất đã quan tâm tới quyền lợi và sự an toàn của khách hàng hay chưa khi luôn đưa ra những lời giải thích rất khó chấp nhận mà phần sai luôn thuộc về khách hàng như vậy? Một cú đâm nhau khiến chiếc xe bật lùi lại tới 3,95m và nát hết đầu mà vẫn bị cho là không đủ mạnh, vậy thì phải mạnh tới mức nào túi khí mới hoạt động? Điều may mắn là trong vụ tai nạn này không có ai tử vong. Những người đã bỏ tiền ra mua những chiếc xe cùng loại liệu có đủ tin cậy vào chất lượng thiết bị an toàn? Phải chăng Toyota Việt Nam đã cung cấp sản phẩm không đạt chuẩn cho khách hàng?

Nguyễn Thiêm

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文