Về nơi được Bác Hồ viết báo khen ngợi “Phong trào Đại Phong”

10:31 21/12/2013
Cách đây hơn 50 năm, trên Báo Nhân Dân số 2489 ra ngày 11/1/1961 và số 2582 ra ngày 15/4/1961 với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết 2 bài báo “Một hợp tác xã gương mẫu” và bài “Phong trào Đại Phong”. Cả 2 bài viết của Người đều nêu gương khen ngợi Hợp tác xã Đại Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Từ một làng quê nghèo, người dân Đại Phong đã chung lưng đấu cật xây dựng Hợp tác xã Đại Phong (HTX) trở thành “Lá cờ đầu nông nghiệp miền Bắc Xã hội chủ nghĩa” lúc bấy giờ. Đã hơn 50 năm trôi qua nhưng “Gió Đại Phong” vẫn thổi với những cách làm hay rất đáng để nhiều địa phương áp dụng vào cuộc vận động mới của đất nước về “xây dựng nông thôn mới”.

Gốc lúa, bờ tre đi vào lịch sử

Năm 1959, Đại Phong cũng như nhiều làng quê khác của đất nước, cái đói, cái nghèo còn bủa vây đường làng, ngõ xóm. Nhiều lúc, nhiều nơi hình ảnh thê lương của nạn đói năm 1945 lại thấp thoáng ùa về. Một đêm mùa đông cuối năm 1959, người làng Đại Phong quyết định thành lập HTX Đại Phong với mục đích “đẩy lùi cái đói, cái nghèo” và chủ trương một người làm việc bằng hai, mở rộng bờ vùng, bờ thửa, thâm canh sản xuất.

Liên tục trong 2 năm, làng Đại Phong lúc nào cũng như trẩy hội bởi không kể ngày đêm trên ruộng đồng trống giong cờ mở, người Đại Phong đắp đê ngăn mặn, cải tạo ruộng đồng. Ruộng đồng không phụ nông phu, đất canh tác của Đại Phong từ chỗ chỉ 2 sào một nhân khẩu đã tăng lên 7 sào; sản lượng lương thực tăng từ 650kg/người lên 880kg/người. Không những đẩy lùi được cái đói của làng mình, lúa gạo Đại Phong sản xuất ra còn được chở ra nhiều địa phương ở miền Bắc để phân phối cho nhân dân.

Vụ mùa bội thu ở Đại Phong.

Mùa đông năm 1960, HTX Đại Phong vinh dự được đón Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nông nghiệp của Trung ương về kiểm tra và nghiên cứu tình hình sản xuất của HTX. Người làng Đại Phong vẫn còn nhớ như in hình ảnh Đại tướng với chiếc áo tơi, nón lá đi vào tận từng nhà dân xem từng cót lúa, lội xuống ruộng bùn để xem cày sâu, cày ải thế nào. Tại sân kho HTX, Đại tướng đã khen ngợi bà con Đại Phong biết cách tổ chức, quản lý làm ăn có hiệu quả. Đêm về khuya, nhưng những ý kiến của bà con, Đại tướng vẫn chăm chú lắng nghe và cho người ghi chép cẩn thận để phổ biến ra toàn miền Bắc…

Cùng với “Trống Bắc Lý”, “Sóng Duyên Hải”, “Cờ Ba Nhất”, “Gió Đại Phong” đã được đúc kết thành phong trào, mang lại những thành tựu lớn về xây dựng HTX và phát triển sản xuất nông nghiệp trên toàn hậu phương miền Bắc của chiến trường lớn miền Nam.

Với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết bài ca ngợi HTX Đại Phong đăng trên báo Nhân Dân: “Từ ngày đồng chí Nguyễn Chí Thanh nêu những ưu điểm và tiến bộ của HTX Đại Phong, đến nay chưa đầy hai tháng, mà khắp cả miền Bắc đã có ngót một nghìn HTX nhận thi đua học tập Đại Phong, đuổi kịp Đại Phong, vượt quá Đại Phong. Đó là một phong trào rất tốt và rất mạnh mẽ, nó chứng tỏ tinh thần hăng hái, lực lượng to lớn và khả năng dồi dào của đồng bào nông dân ta...”.

Để động viên khích lệ bà con nông dân ở Đại Phong, ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã gửi tặng HTX Đại Phong chiếc máy kéo DT54, do Đoàn thanh niên Cộng sản Công-xô-môn Lê Nin gửi tặng Bác. Học tập HTX Đại Phong, đã có 3.191 HTX trên toàn miền Bắc thi đua với Đại Phong, trong đó có 24 HTX được chọn là những Đại Phong của tỉnh, huyện mình. Năm 1962, HTX Đại Phong vinh dự đón 32 đoàn khách quốc tế, 480 chủ nhiệm HTX trong cả nước về Đại Phong học tập kinh nghiệm về lao động sản xuất.

Gió vẫn thổi miên man vùng cát trắng

Trên đường về làng Đại Phong, chúng tôi thấy lòng mình ấm lại. Chiếc máy kéo Bác Hồ gửi tặng vẫn còn đây; hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chân đất lội bùn với bà con nông dân ngày nào vẫn còn hằn in trong tâm trí dân làng. Thắp một nén nhang trong gian phòng lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Đại Phong ngày đầu xuân, chúng tôi như lặng đi trong thinh không của đất trời buổi giao hoà.

Phòng lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở HTX Đại Phong.

Năm 1967, khi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất, Đại Phong làm lễ truy điệu, cả làng ai cũng khóc như mất đi chính người thân của mình. Nối tiếp truyền thống, cách đây 20 năm, HTX Đại Phong đã hoàn chỉnh hệ thống bê tông hồ đập, khoanh vùng, khoanh thửa. Hơn 50 năm trôi qua, nhiều HTX đã tan rã, hoặc hoạt động không hiệu quả thì ở Đại Phong, HTX vẫn đóng vai trò chủ lực tổ chức lao động, sản xuất giúp nhân dân vươn lên làm giàu. Hiện HTX Đại Phong làm hầu hết các khâu dịch vụ cho xã viên như làm đất, cung ứng giống lúa, phân bón, bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm…

Liên tục trong nhiều năm qua, HTX Đại Phong không chỉ dẫn đầu tỉnh Quảng Bình về năng suất lúa, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội mà còn trở thành ngọn cờ đầu ở nhiều tỉnh, thành miền Trung. Phương tiện lao động, sản xuất ở Đại Phong đã được hiện đại hoá. Toàn HTX có 10 máy cày, hàng chục phương tiện khác như máy tuốt lúa, máy xay xát, ôtô vận tải, ca nô vận chuyển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ. Hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, kiên cố. Nhiều tiêu chí về xây dựng “nông thôn mới” đã được chính quyền và người dân Đại Phong thực hiện tốt.

Để “Gió Đại Phong” vẫn thổi miên man trên bờ cát trắng, Ban quản trị HTX và xã viên đã cùng chung ý nghĩ, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của một vùng quê

Dương Sông Lam

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文