Vệ sĩ của “sao”
Trong các show ca nhạc, vệ sĩ là những người thường "quay lưng" lại sân khấu nhưng không phải vì họ không yêu nghệ thuật mà bởi họ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự cho buổi diễn. Trong các chương trình ca nhạc ngoài trời, các lễ hội lớn, chúng ta thường thấy vệ sĩ là những người đến đầu tiên và chỉ kết thúc công việc sau khi đưa ca sỹ ra về.
Ai đó đã nói rằng, người vệ sĩ hiện đại cần phải biết cách quên để nhớ nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà họ không thể quên, đó là đạo đức và lối hành xử có văn hóa. Và một trong những tiêu chuẩn khá quan trọng mà hầu như các công ty bảo vệ đều đặt ra trong mỗi kỳ chiêu sinh là "bạo lực, võ thuật chỉ là phương tiện tự vệ cuối cùng".
Còn nhớ, trong một buổi biểu diễn ở Quảng Ninh, nhà tổ chức quảng cáo rầm rộ trên các băng rôn sự tham gia của một số ca sĩ đang được giới trẻ hâm mộ nhưng trong chương trình chẳng thấy họ đâu. Khán giả phẫn nộ, vệ sĩ không được đứng yên để khán giả quậy phá, nhưng nếu chống lại họ, đồng nghĩa với việc mình đồng tình với sự giả dối sao? Gặp tình huống này vệ sĩ tính sao đây?
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Quản trị Công ty Liên doanh Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 cho biết: "Chúng tôi ‘miễn cưỡng’ trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các chương trình ca nhạc, lễ hội. Có lẽ do uy tín nên được nhiều khách hàng mời. Nếu đứng về góc độ kinh doanh thì những chương trình này không hấp dẫn lắm nhưng nó lại có tác dụng về mặt xã hội rất lớn. Để bảo vệ một chương trình lớn, chúng tôi huy động từ vài chục tới hàng trăm người. Chúng tôi cũng rất kén chọn khách hàng, họ là những người có uy tín, có quan hệ lâu dài thường được ưu tiên. Công ty Babi, Cát Tiên Sa… là những bạn hàng quen thuộc của Yuki Sepre 24".
Vệ sĩ giả "sao" để hoàn thành nhiệm vụ
Như trên đã nói, Yuki Sepre 24 "miễn cưỡng" trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn và đơn vị này cũng đi đầu trong việc bảo vệ cho các "sao" đến từ nước ngoài như Lê Minh, Jang Dong Gun, Cổ Thiên Lạc, nhóm China Doll… Để bảo vệ cho các "thần tượng" này, người vệ sỹ không chỉ căng mắt, căng tai mà trách nhiệm của họ đè nặng lên vai gấp nhiều lần. Các "sao" này chính là những người chỉ thấy trên phim, ảnh, nay bỗng chốc được thấy tận mắt, nhiều người hâm mộ trở thành quá khích. Thông thường khi tháp tùng các "sao" có ít nhất 2 vệ sĩ luôn theo sát, kể cả khi ngồi trong xe hơi… Và cũng không ít lần, các vệ sĩ còn phải thức suốt đêm, đứng trực trước cửa phòng khách sạn để canh gác cho "sao" ngủ theo yêu cầu của phía đối tác.
Trong lần lưu diễn tại Việt Nam, khi đến trường đua Phú Thọ, nam ca sĩ - diễn viên Lê Minh có cả một làn sóng khán giả hâm mộ. Để đảm bảo an toàn cho Lê Minh, các vệ sĩ của Công ty phải bố trí ngụy trang một chiếc xe hơi có Lê Minh giả ngồi bên trong, còn chiếc xe chở Lê Minh đi theo ngả khác để đề phòng sự cố.
Khi bảo vệ người nổi tiếng của nước bạn, công việc của vệ sĩ không đơn thuần chỉ là đảm bảo an ninh cho "sao" mà còn giữ thể diện quốc gia. Ngoài các tiêu chuẩn thông thường, vệ sĩ "sao" ngoại còn phải biết tiếng Anh, không cần lưu loát nhưng cũng phải thông thạo những câu giao tiếp thông thường. Để được đi bên cạnh người nổi tiếng quốc tế cho dù chỉ với vai trò là người bảo vệ, vệ sĩ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ mới được lựa chọn.
Nghệ sĩ trở thành vệ sĩ và ngược lại!
Đó là chuyện có thật ở ngay trong làng vệ sỹ. Trường hợp của anh Nguyễn Tài Thảo, nghệ sĩ xiếc đã đạt 3 Huy chương vàng cho tiết mục xiếc đi bay và đệm chân đế. Hiện nay, anh là Tổng chỉ huy vệ sĩ phía Bắc của Công ty Yuki Sepre 24. Anh bảo rằng, giữa nghệ sỹ và vệ sỹ có nhiều điểm tương đồng vì đều cần tính đồng đội, tinh thần tập trung, tính kỷ luật cao. Hay như anh Nguyễn Văn Tùng - Tổng chỉ huy vệ sĩ phía Nam, người đồng nghiệp cùng Công ty anh Thảo, đã bén duyên điện ảnh nhờ được phát hiện khi anh thực hiện bảo vệ các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chọn anh đóng vai một thương nhân trong phim Dốc tình.
Tiếp xúc với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, chúng tôi được biết, anh không thuê vệ sĩ riêng cho mình mà chỉ có người em họ đi theo. Ca sĩ Mỹ Tâm thì có anh trai làm tài xế kiêm luôn vệ sĩ… Riêng Công ty Thế giới giải trí của nhạc sĩ Quang Huy thì có vẻ "chuyên nghiệp" hơn khi luôn có riêng một đội ngũ kỹ thuật viên đi theo để phục vụ âm thanh, đồng thời kiêm luôn bảo vệ cho ca sĩ độc quyền là Ưng Hoàng Phúc và nhóm HAT.
Theo anh Thịnh, kỹ thuật viên của Công ty cho biết: "Vất vả nhất là lúc mình đưa ca sĩ đi ngang qua khán giả. Đó là lúc các fan tìm mọi cách để tiếp cận. Sau mỗi chuyến lưu diễn, chỉ khi nào đưa được ca sĩ ra xe an toàn, lúc đó mình mới thở phào nhẹ nhõm". Thế mới biết dù là vệ sỹ ở dạng nào, họ cũng phải nỗ lực hết mình để bảo vệ an toàn cho "thân chủ"