Vĩnh Long: Nhiều cửa hàng Internet mở cửa cho game thủ chơi thâu đêm
Gần 4h sáng 25/2, hơn chục thanh, thiếu niên, chủ yếu là học sinh bị Đội kiểm tra 814 thị xã Vĩnh Long "gom" về trụ sở Công an thị xã. Nhìn các "con nghiện" game online với thân hình gầy còm mà chẳng thấy một biểu hiện nào của cơn buồn ngủ ập đến. Hỏi "bí quyết" thì chúng nói tỉnh bơ: "Con ngủ ban ngày rồi…".
Trước khi "xuất kích" cùng với Đội kiểm tra liên ngành 814 của thị xã Vĩnh Long vào lúc 2h sáng 25/2, Trung tá Phan Ngọc Đầy, Phó trưởng Công an thị xã Vĩnh Long kể chuyện vừa xảy ra tại Trường THCS L. nằm trung tâm thị xã này, khiến ai cũng phải giật mình. "Gần như cả lớp nó nói với cha mẹ rằng: Chiều đó có buổi học thêm. Nhưng sau đó, chúng kéo nhau vào một điểm Internet để "luyện" games online. Đến giờ tan trường, chúng về đứng trước cổng trường chờ người thân đến rước y như vừa tan học thật…".
Hơn 2h sáng, Đoàn kiểm tra 814 "gõ cửa" căn nhà số 62A, Phạm Thái Bường, phường 4. Đây là địa chỉ của dịch vụ Internet Á Đông mới khai trương ngày 6/2 vừa qua. 12 "con nghiện" - ngoài hai học sinh Trường THPT Lưu Văn Liệt, còn lại hầu hết đều là sinh viên, đang "luyện" Võ lâm truyền kỳ. Cách đó không xa - tại địa chỉ 33 Phạm Thái Bường, cơ sở Internet Tân Phước cũng định "qua mắt" lực lượng kiểm tra liên ngành bằng cách tắt đèn ngoài, đóng kín cửa, đẩy hết xe của "con nghiện" vào trong. Trên bàn của những "con nghiện" là những bịch nước mía, mì tôm sống. Tôi giở tấm giấy ghi thời gian bắt đầu chơi của chúng, thật không thể tưởng nổi, từ cách đó năm bảy tiếng đồng hồ.
Các "game thủ" nhí tại trụ sở Công an thị xã Vĩnh Long..
Đường Vĩnh Long càng khuya càng vắng và lạnh. Chúng tôi dừng lại tại số 62 Hưng Đạo Vương, phường 1. Theo lời một thành viên của Đội 814, đây là địa chỉ của cơ sở bánh kẹo Khung Ký. Tuy nhiên, thấy Internet cũng dễ "kiếm chác" nên mở thêm dịch vụ này với 15 máy, bảng hiệu là Internet ITP. Khi Trung tá Đầy đột ngột mở cửa ra, chỉ có chủ cơ sở và 7 màn hình đang còn những hình ảnh của Võ lâm truyền kỳ. Phía dưới đó là một đống giày dép của "con nghiện". Và phải ít nhất 3 lần nhắc nhở, chủ cơ sở mới lên sân thượng gọi được 4-5 "con nghiện" xuống trình diện. Thấy vẫn còn thiếu hai "game thủ", Trung tá Đầy tiếp tục vận động rồi đích thân theo chân chủ nhà lên tìm kiếm. Thì ra, hai "game thủ" đó trốn trong lò nướng bánh...

3h kém 15 phút. Chúng tôi dừng lại tại dịch vụ Internet Thùy Dương, số 79/18, đường Phó Cơ Điều, phường 3, do Lê Thị Kim Oanh làm chủ. Đây là điểm có khách hàng nhộn nhịp nhất, hầu hết là sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng miền Tây. Tại máy số 6, một "đống" hình phụ nữ khỏa thân, mang nội dung đồi trụy bị một thành viên Đội 814 "lôi" ra từ ổ D. Tất nhiên, CPU của máy này bị niêm phong, mang về cùng với "game thủ" đang ngồi trên máy này để giải trình...
Trung tá Phan Ngọc Đầy, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Long, hỏi thăm sức khoẻ các "game thủ".
Trở về trụ sở Công an thị xã sau hơn 2 giờ đồng hồ "xuất kích", chúng tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn về lai lịch của những "game thủ" bị "gom" về. Thằng nhóc có tên Phong là con bác sĩ L. công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Lộc bạn nó là con của chủ quầy thuốc Tây… Hầu hết số "game thủ" còn lại là con nhà buôn bán; đặc biệt, điểm chung nhất là học rất dở. Các "game thủ" cho biết, cha mẹ chúng đều rất "thoải mái", chuyện tiền nong để chơi games online không phải là "chuyện lớn".

Theo quy định của pháp luật, các chủ dịch vụ nếu tái phạm giờ giấc hoạt động, bị phát hiện, lập biên bản sẽ bị thu hồi cả giấy phép hoạt động. Nhưng chỉ vì ham tiền mà họ luôn dùng nhiều "chiêu" (thường là khuyến mãi chơi hai, tặng một; hỗ trợ chương trình chống ăn cắp tài sản…) để "giữ chân" khách. Còn với lực lượng chức năng, họ luôn tìm cách đối phó. Chính vì vậy, muốn hạn chế tình trạng này, ngoài bản thân của các "game thủ", còn phải xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chủ các dịch vụ, gia đình