Vụ án Bùi Tiến Dũng và những bài học đắt giá (Phần 6)
Tại phần IV của phóng sự điều tra này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc thấy những cách hành xử mang rặt tính chợ búa của một số cán bộ PMU18 và những vụ đâm thuê, chém mướn mang màu sắc “xã hội đen”.
Trong quá trình đi điều tra về hoạt động của nhóm tội phạm này, chúng tôi lại phát hiện thêm một điều khá bất ngờ. Đó là: từ nhiều năm trước, Bùi Tiến Dũng đã giao du và sử dụng những tay lưu manh chuyên nghiệp làm công cụ cho mình. Chúng tôi cũng đã trao đổi với các đồng chí trong Ban chuyên án 420B và nhất trí là chưa nêu đích danh tên tuổi nhân vật này, cho nên, trong phóng sự, chúng tôi tạm đặt tên hắn là H.
H. quê Thanh Hóa và hiện ở khu tập thể Tân Mai - Hà Nội là đệ tử của Bùi Tiến Dũng từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Cả hai làm quen với nhau trên các sới xóc đĩa và nhanh chóng thân nhau. H. cũng không ít lần bảo vệ Dũng trong những vụ đánh nhau, cho nên chúng được gọi là “anh em xương máu”. Dũng khi đó còn đang ở bộ đội cho nên đi đâu cũng giắt súng ngắn trong cạp quần. Một lần cả hai đi chơi xóc đĩa, bị thua sạch, Dũng nổi máu giang hồ, rút súng ngắn, bắt cả bọn ngồi im và lột sạch tiền nong của chúng. Cay cú vì việc đó, nên mấy gã bị Dũng cướp tiền đã trả thù, và hậu quả là chúng đóng cho anh ta một chiếc giũa vào mũi.
Tại nơi cư trú, H. cũng là kẻ bất hảo có tiếng và công an phường cũng có khi phải ớn hắn. Với cán bộ công an phường, đầu tiên là hắn làm quen, gây tình cảm và sẵn sàng bỏ tiền ra... “mua”, nhưng khi không được thì ngón võ đầu tiên mà hắn hay sử dụng là... tố cáo, vu khống. Một đồng chí trưởng công an phường thời kỳ đó, do không chịu vào “cạ” đã từng bị hắn vu cáo cho 9 tội và hắn thuê cả nhà báo, cả truyền hình về “quần” đồng chí đó suốt mấy ngày. Vu cáo không xong, hắn cho tay chân đe dọa thậm chí tung tin sẽ cho nổ tan cả nhà. Nhưng rồi khi thấy không làm gì được thì hắn mang mấy chai rượu đến nhà anh trưởng công an phường và xin làm đệ tử. Số hắn hôm đó không may vì gặp phải một anh công an cũng có chút máu hảo hán. Anh tuyên bố “tao không có cái loại đệ tử như mày” rồi “tiu” cho hắn một trận nên thân và thách hắn đi kiện. Cũng từ sau trận đòn đó và thấy không thể đùa được với cảnh sát, cho nên tên H. trật tự hẳn. Hắn tác oai tác quái ở đâu chứ về phường là khá tử tế.
![]() |
| Một phóng viên bị hành hung khi chụp ảnh áp giải bị can Nguyễn Mậu Thôn. |
Rồi H. ra khu vực bến xe phía
Trong giới giang hồ thì hầu hết những nhân vật “có số” đều biết H là tay kiếm đắc lực của Bùi Tiến Dũng. Giữa năm 1999, chẳng hiểu vì hắn có chiến tích gì mà Bùi Tiến Dũng tặng cho hắn một chiếc xe Toyota Vios loại 1.6. Ngay khi chiếc xe còn chưa đăng ký, hắn đã lái xe chạy khắp nơi để khoe.
Là kẻ có khá nhiều tiền sự về tội cờ bạc, đâm thuê chém mướn, nhưng hắn cũng lại rất khôn ngoan biết dừng đúng lúc để khỏi bị "nhập kho", vì thế, hắn chưa có tiền án. Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã có hồ sơ về hắn từ những năm đầu thập kỷ 90. Dưới trướng H. còn có một loạt những tên “tiền án tiền sự nhiều hơn... tiền mặt” như Tuấn “gà toi”; Hùng “đại bàng”; Hà “tanh tách”; Minh “cóc ghẻ”... Trong số này có tên được phong là “sát thủ máu lạnh” như Hà “tanh tách”.--PageBreak--
Rồi sang năm 2002, H. được Bùi Tiến Dũng đưa vào làm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc
Công ty Bắc
Sang cuối năm 2003, Công ty Bắc
Trở lại chuyện của tên H. Sang đầu năm 2003, sau vụ kỹ sư Đỗ Ngọc Trung của PMU 18 bị chém thì tên của hắn không có trong danh sách của Bắc Nam nữa. Bây giờ, hắn vẫn là nhân vật bảo kê cho đám cửu vạn ở khu vực bến xe phía Nam và bến xe tải bãi Nước Ngầm. Nghe nói mỗi xe khách ở bến xe này mỗi ngày phải nộp cho hắn từ 20 đến 50 ngàn đồng... Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng ở đây đang tồn tại một gã Khánh “trắng” mới. Tất nhiên, những loại tội phạm này tồn tại và tác oai tác quái được là do sự bất lực của chính quyền và có ai đã bảo kê cho hắn.
Cho đến nay, với những tư liệu mà chúng tôi mới điều tra được thì có thể nói vụ án này là do một nhóm tội phạm có tổ chức gây ra.
Theo định nghĩa của Thiếu tướng Trần Văn Nho, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C16) thì: “Tội phạm có tổ chức là hình thức phạm tội của một băng, nhóm tội phạm được tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo nhiều lĩnh vực khác nhau để nhằm mục đích cuối cùng là lợi ích kinh tế. Thủ đoạn hoạt động phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt, có sự móc nối với cán bộ trong các cơ quan nhà nước để thực hiện tội phạm và che giấu hành vi phạm tội”.
Còn theo định nghĩa về tội phạm có tổ chức trong Công ước Palermo của Liên Hiệp Quốc thì: “Tội phạm có tổ chức là một nhóm có cơ cấu từ ba người trở lên, tồn tại trong một thời gian nhất định và phối hợp hành động nhằm mục đích thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng, hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong công ước này, nhằm đạt được trực tiếp hay gián tiếp lợi ích về tài chính hay vật chất khác”.
Đối chiếu hành vi phạm tội của Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Lương Mạnh Hoa, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Mậu Thôn... và một số người sắp bị khởi tố tới đây với những tiêu chí trong hai định nghĩa trên thì rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức. Italia gọi các băng nhóm tội phạm có tổ chức với quy mô lớn là mafia bởi tên gọi này xuất phát từ một tổ chức có thật trong lịch sử.
Với những nhóm mafia thì chúng có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phân chia lợi nhuận; có hoạt động tẩy rửa tiền và để đạt được mục đích thì chúng phải tìm cách thao túng bộ máy công quyền các cấp.--PageBreak--
Nếu xâu chuỗi lại cả quá trình hoạt động của Bùi Tiến Dũng và cộng thêm một “tiêu chuẩn” nữa của mafia mà họ đã làm là “thao túng được bộ máy công quyền” - thì có lẽ nhóm tội phạm này nên được gọi là một tổ chức “tiền mafia”. Sẽ có người phản đối vì cho rằng chúng tôi đã “nâng quan điểm” khi dám gọi nhóm tội phạm có tổ chức này là “tiền mafia”. Vâng, nếu như những người này không bị đưa ra ánh sáng thì một vài năm nữa, trong số đó sẽ có người là bộ trưởng, là thứ trưởng, là tổng giám đốc... và lúc đấy thì có mà giời biết họ sẽ thao túng, điều khiển bộ máy chính quyền của nhiều cấp như thế nào?
Nhóm tội phạm “tiền mafia” này đã hoạt động cả chục năm qua. Chúng đã vô hiệu hóa được lãnh đạo Bộ GTVT, vô hiệu hóa được các cơ quan thanh tra, kiểm tra; làm tê liệt tổ chức Đảng ở cơ sở; “qua mặt” các cơ quan bảo vệ pháp luật... Chúng có mối quan hệ rất rộng, và với cương vị như Bùi Tiến Dũng thì rõ ràng là không khó khăn gì để tìm kiếm cho mình những chỗ dựa. Điều đó đã lý giải là tại sao số tiền chúng tham ô, tham nhũng là hàng trăm tỉ đồng, tài sản của chúng nhiều đến như vậy; hành vi của chúng “lắm chuyện” đến thế... nhưng cuối cùng lại bị lộ bởi bắt đầu từ một vụ đánh bạc cò con.
Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, Lực lượng Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm như băng nhóm Khánh “trắng”; Trương Văn Cam và đồng bọn, băng nhóm Phúc “bồ”; Dũng "palestin"... Qua thực tế hoạt động của các băng nhóm này, chúng ta thấy rất rõ các đối tượng cũng như hành vi phạm tội có sự đan xen lẫn nhau: Bọn tội phạm hình sự không chỉ gây ra trộm cắp, lừa đảo, cướp giật mà còn tham gia các hoạt động kinh tế như kinh doanh, sản xuất hàng hóa, buôn lậu. Ngược lại, số phạm tội về kinh tế cũng sẵn sàng sử dụng côn đồ để giải quyết các tranh chấp về kinh tế bằng hình thức đâm thuê, chém mướn, bắt giữ con tin để đòi nợ. Thậm chí đã có vụ chúng sử dụng lưu manh, côn đồ trả thù do mâu thuẫn về trong nội bộ cơ quan.
Như vậy, chúng ta có thể lên “sơ đồ” mô hình tổ chức của nhóm tội phạm này như sau:
Thủ lĩnh là Bùi Tiến Dũng; “tả hữu tướng quân” là Phạm Tiến Dũng và Vũ Mạnh Tiên; quân sư là Nguyễn Mậu Thôn; “công cụ răn đe” là H.
Nhóm tội phạm này đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như cờ bạc, tham nhũng, cố ý làm trái, nhận và đưa hối lộ và có cả bảo kê cho các nhóm tội phạm.
Với những băng nhóm tội phạm “bình thường” khi bị công an “sờ gáy” thì bùng hay nằm im thở khẽ, nhưng với nhóm này, có lẽ chúng vẫn tin rằng không ai làm gì được cho nên bất chấp tất cả. Điển hình nhất là chúng đi “hộ tống” ông Nguyễn Việt Tiến đến tận C14 và quay phim chụp ảnh lại phóng viên. Khi C14 bắt Lương Mạnh Hoa và Nguyễn Mậu Thôn, đã có một đám côn đồ lưu manh ngăn cản phóng viên tác nghiệp và thậm chí đã xông vào hành hung phóng viên. Rõ ràng là có mối quan hệ rất không bình thường nếu không nói là có sự liên minh giữa những người đã bị khởi tố trong vụ án này với các phần tử “oi khói”.
Những hành vi trên đã gây bất bình trong công luận. Ngày 27/3/2006, đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ động có kế hoạch tăng cường lực lượng, triển khai thực hiện phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phóng viên báo chí, cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật và những người tham gia phối hợp làm rõ tình tiết liên quan đến vụ án PMU18 nói riêng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. Hiện nay, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hành hung nhà báo. Những kẻ côn đồ nhất trong đám đã được CSHS Hà Nội "chỉ mặt, đặt tên".
Với những người mà tiền nhiều vô tận như Bùi Tiến Dũng, cộng với sự bảo kê và quyền lực của sếp trên, thì việc Dũng điều khiển được chính quyền một số tỉnh và cán bộ của một số bộ ngành, trong đó có Bộ GTVT là điều dễ hiểu. Chả thế mà người ta gọi Dũng là cán bộ “thất... quyền”, đó là: Nói có người nghe; Đe có người sợ; Vợ có người chăm; Nằm có người bóp; Họp có người ghi; Chi có người bù và... Tù có người chạy(?)
