Xô bồ đền Dinh Cô (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Nơi thần nữ hiển linh
Truyền thuyết kể rằng, cách đây 200 năm có một trinh nữ tên Lê Thị Hồng (tục danh Thị Cách) quê ở Tháp Chàm - Phan Rang trên đường đi qua vùng biển này chẳng may bị dông bão dập vùi. Xác cô gái xấu số được sóng nước tấp vào khu Hòn Hang (hiện là mộ Cô). Xót thương thiếu nữ bạc mệnh, người dân quanh vùng đã an táng tử tế và lập đền thờ gần biển.
Ông Nguyễn Từ Cho, bậc cao niên sống gần Dinh Cô kể: "Sau khi được chôn cất, Cô nhiều lần hiển linh luôn mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh nên được người dân tôn kính lập đền thờ và tôn xưng là Long Hải Thần Nữ. Khởi thủy, Dinh Cô chỉ là ngôi miếu nhỏ đơn sơ. Năm 1930, người dân quanh vùng cùng nhau đóng góp xây dựng dinh thờ khá khang trang. Năm 1987, một trận hỏa hoạn lớn thiêu sạch dinh. Sau đó dinh được xây dựng như cấu trúc hiện nay".
Dinh Cô có diện tích trên 1.000m2 với kiến trúc giống ngôi biệt thự cổ tọa ngự trên một đỉnh đồi bốn mùa lộng gió. Từ chân cổng, dẫn đến lối lên chính điện thờ Cô là 37 bậc tam cấp được che phủ bởi hàng sứ trắng. Có 7 bàn thờ trong chính điện Dinh Cô. Ngay trung tâm chính điện là bàn thờ Cô với bức tượng Cô cao hơn 0,5m mặc áo choàng đỏ viền kim tuyến lấp lánh, đội mũ gắn ngọc. Phía sau là bàn thờ Diêu Trì Phật Mẫu, Chúa Cậu, Tứ Pháp Nương Nương, Ngũ Hành Nương Nương, Ông Địa và Thần Tài…
|
Đội ngũ cái bang cát cứ khắp mọi ngõ ngách lên Dinh Cô. |
Ngập tràn cái bang - bói dạo
Khoan nói cảnh khói nhang nghi ngút với hàng trăm con người vào những ngày lễ chính chen chúc sờ tượng Cô, cầu khấn những điều vô thực như xin số, cầu trúng đề, thắng bài, hết bệnh ung thư… để tạo cơ hội cho bọn móc túi trà trộn trổ tài đạo chích. Dọc đường lên Dinh Cô, mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi đều bị đội quân ăn mày với đủ chủng loại từ nam phụ lão ấu đến đui, què, lở loét và cả mẹ bồng con đeo bám dai như đỉa đói. Nhiều du khách tiếp tục mệt mỏi trước những lời mời xem hậu vận, đoán tương lai của các ông bà "thầy".
Không chỉ cát cứ tại dọc bãi tắm, các thầy còn túa lên chính điện, giả bộ vô thắp nhang nhưng mắt láo liên, thấy thí chủ nào thành tâm lạy Cô là chủ động xáp gần mời chào. Gần một giờ đồng hồ quan sát, chúng tôi mục kích không ít cảnh thiện nam tín nữ riu ríu thành kính theo chân các bà thầy xuống núi để biết được chuyện quá khứ, tương lai… Có "thầy" chơi bạo kéo luôn con mồi ra ngồi dưới tượng thờ Phật Bà Quan Âm hành nghề để dễ bề lấy tiền quẻ cho sộp.
Quang cảnh nơi đây cũng khá hỗn tạp với hàng ngàn con người đang chen chúc tắm táp, ăn uống. Túi nilon, xác cua ghẹ, giấy báo, vỏ trái cây la liệt trên nền cát vàng. Đó đây cảnh các đệ tử Lưu Linh quắc cần câu ăn vận nhếch nhác ngồi lai rai trong những tư thế hớ hênh tạo nên những hình ảnh rất phản cảm.
Dinh Cô là di tích lịch sử quốc gia, là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhưng vô số bất cập nói trên như những vết cọ nguệch ngoạc làm xấu đi vẻ đẹp vốn có của nó và nhất là đã làm không ít du khách thất vọng khi đã một đi không trở lại. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là những bất cập này tồn tại lâu nay nhưng không được chấn chỉnh