Những lát cắt buồn chốn thị thành

14:03 08/11/2018
Tệ nạn xã hội là căn bệnh trầm kha tạo ra nhiều hệ lụy, nhất là đối với giới trẻ. Tệ nạn nhiều nhất là mại dâm, rồi thuốc lắc, ma túy. Mạng internet bùng nổ đã tạo ra một mảnh đất màu mỡ mà trên đó người trẻ muốn kiếm thứ gì cũng chỉ trong tích tắc là tìm thấy. Sau, 0 giờ là một thế giới khác, nơi nhiều người trẻ đắm chìm không lối thoát...

1. Tại một số tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều người làm nghề “bướm đêm” trung thành với lối hành nghề cũ: đứng đường và chạy xe lòng vòng chèo kéo khách. Phía sau họ là những câu chuyện buồn.

Các khu vực được mệnh danh là “chợ tình” nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh như cầu Thị Nghè (Bình Thạnh), Hồ Con Rùa, Nguyễn Thông (quận 3), Nguyễn Chí Thanh (quận 5), Hồng Bàng (quận 5, quận 11), khu vực Lăng Cha Cả (đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình) đến nay vẫn còn là nơi đón khách, đa phần là dân lao động chân tay, xe ôm, ba gác... thu nhập thấp

Khu vực Hồ Con Rùa, ngay trung tâm thành phố thường xuyên có hơn 20 gái mại dâm, đa phần tuổi đời từ 40 trở lên. Vì “quá lứa” nên không kén khách, giá rẻ bao phòng nên khu vực này tấp nập người đến tìm lạc thú. Bãi đáp là các khách sạn bình dân ở đường Nguyễn Văn Giai, khu vực chợ Tân Định (quận 1).

“Dân bay” đa phần là giới trẻ có biểu hiện sử dụng ma túy được đưa về trụ sở kiểm tra.

“Lớn tuổi rồi, đâu ai muốn làm cái nghề này nhưng không làm thì không có tiền nuôi con”..., đó là lời của H., một gái mại dâm ở đây. Tuổi ngấp nghé 50 nhưng H. có vẻ như “đắt khách” nhất khu vực này, bởi cô sẵn sàng chiều mọi loại khách - cánh lao động chân tay. Trung bình mỗi ngày H. tiếp từ 8 đến 10 khách. Do hai vợ chồng đã chia tay, H. nhận nuôi con gái. “Tội cho con bé, nó không nghĩ mẹ nó làm nghề này. Buổi sáng mình bắt xe buýt ra đây, cuối giờ chiều lại bắt xe buýt về nhà nên con bé cứ nghĩ mình làm việc phục vụ trong công ty! Nhưng, chẳng sao, mong con bé có tương lai tốt là được!”.

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, không có cảnh gái đứng đường vẫy khách nhưng luôn sôi động bởi hàng chục cô trang phục sexy điều khiển các loại xe tay ga xịn lượn lờ. Khi có người liếc mắt nhìn, ngay lập tức các cô sẽ nhận được “tín hiệu” và áp sát gạ gẫm.

Tại khu vực này có rất nhiều “ma cô”, nhiều nhóm khác nhau hoạt động chăn dắt. Anh T. (ngụ quận 5) một lần nhậu say đến khu vực này tìm một cô chừng 28 tuổi áp sát ngã giá. Chốt giá “tàu nhanh”, anh được cô gái kêu đi theo xe mình đến khách sạn. Đi được nửa đường thì anh T bị một thanh niên ăn mặc lịch sự chặn lại, tự xưng: “Tôi là “hình sự” đang theo dõi cô này vì cô ta liên quan đến buôn bán ma túy, anh đừng theo nếu không sẽ khó tránh liên lụy!”.

Nghe gã này hù, anh T. đành quay xe bỏ mặc cô gái đi khách chờ trong khách sạn một mình. “Sau này tôi mới biết các nhóm ma cô quản lý ở đây không muốn “gà” của đối thủ có khách nên giở chiêu trò!” - anh T. cho hay.

Tại khu vực Lăng Cha Cả (Tân Bình) hay Hồng Bàng (quận 11) đến khu vực vòng xoay Cây Gõ, các cô gái thường đứng trên lề đường đón khách, trang phục kín trên hở dưới, phấn son lòe loẹt.

Những “người trẻ” bị đưa về trụ sở Công an chờ kiểm tra ma túy.

Các “chợ tình” đều có người quản lý nên số tiền kiếm được phải chia năm, xẻ bảy, cộng thêm tiền góp xách, mua sắm, không còn bao nhiêu, nhiều cô gái đã chọn phương án lên mạng kiếm khách. Điện thoại kết nối internet, gái mại dâm đưa hình ảnh gợi cảm, được chỉnh sửa, ghi rõ giá, số điện thoại liên lạc lên trên các trang web này để bắt khách. Họ còn phát trực tiếp (livetream), khêu gợi, kích thích sự tò mò, sau đó ra giá rồi hẹn địa điểm. Để tránh bị gài bẫy, bị bắt, đa phần đều sử dụng mật khẩu riêng.

Quán cà phê kích dục vẫn mọc lên tại các khu đông dân cư lao động. Dịch vụ tệ nạn biến tướng này mặc dù thấy rõ mồn một nhưng dường rất khó xử lý. Quán vẫn tồn tại một cách công khai. Tại tuyến đường An Dương Vương đi qua 4 phường của quận 6, 8 và Bình Tân, hàng chục quán đèn mờ với hàng chục tiếp viên trong trang phục thiếu vải ngồi chờ khách trước quán. Các quán này hoạt động từ 8h sáng và đến rạng sáng ngày hôm sau. Đến quán T. gần với nút giao đại lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, nhiều tiếp viên đến mời nước và gợi ý “mát-xa” theo các hạng mức tiền khác nhau cho một suất 20 phút.

Đã có nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra. Nhưng các đoàn liên ngành kiểm tra chủ yếu chỉ xử lý được vi phạm về... an toàn thực phẩm, đèn chiếu sáng không đủ sáng... Còn về hành vi kích dục thì chưa quán nào bị xử lý. Khi bị tịch thu giấy phép kinh doanh, các quán này đã thuê người đứng tên và thay đổi biển hiệu để tiếp tục hoạt động.

2. Giới trẻ, đặc biệt là giới con em nhà giàu mới nổi thường chọn các quán bar, vũ trường làm nơi hưởng thụ và đốt tiền. Từ rượu mạnh, gái đẹp cho đến thuốc lắc, ma túy... ở đó không thiếu thứ gì. Trong tiếng nhạc xập xình, chát chúa, những cậu ấm cô chiêu trong lớp áo thời trang đắt tiền, mát mẻ, gợi dục nhún nhảy. Những ly rượu mạnh liên tục được rót ra, khói thuốc đặc quánh. Sau đó là ma túy, thuốc lắc...

Nhìn những cô gái trẻ thuộc thành phần “ăn theo” ngây dại khi hít “bóng cười”, chúng tôi chỉ biết chặc lưỡi. Không lâu nữa, những cô gái xinh đẹp, sang trọng kia sẽ trở thành những kẻ bệ rạc, rũ rượi và buông thả.

Anh M, một quản lý quán bar ở trung tâm quận 1 (ngụ quận 6) đã nghỉ việc về địa phương mở quán cháo lòng mưu sinh, khẳng định: “Vào bar là phải thuốc lắc, ma túy, rượu mạnh, không thì đừng vào. Ai nói vào bar uống chai bia, ngắm gái đẹp rồi về? Ít lắm. Thành phần này trong bar ít người tiếp. Tụi trẻ chơi bạo lắm, sẵn sàng chi tiền để quản lý, nhân viên làm ngơ. Có phát hiện nhưng cũng làm như không thấy, vì như thế thì khách sẽ không tìm đến nữa, thu nhập của quản lý cũng hẻo”.

Sau 0 giờ, trong quán bar, vũ trường luôn chật cứng “dân bay”, đa phần là những cậu ấm cô chiêu.

T.V., một nhân viên làm tại quán bar trên đường Hùng Vương chịu không nổi cảnh tượng ở quán nên xin nghỉ việc về làm phục vụ ở một quán cà phê. Cô nói rõ: “Khi khách phê thuốc, nhậu say, thường gạ tình! Bắt mắt là khách gạ qua đêm. Tiền thì cao đấy nhưng nhục. Mình đi làm công ăn lương, có bán dâm đâu. Trong bar, nhiều nhân viên không cưỡng lại được đồng tiền, đều trở thành “bữa khuya” của khách, bởi thu nhập một ngày bằng cả tháng lương người làm việc bình thường. Thấy mình chẳng khác gái bao nên gia đình ngăn cấm, không cho đi làm nữa!”.

“Dân bay” sợ nhất là bị “gãy cánh” khi đang phê, nhất là có các đoàn kiểm tra đột xuất. Vì vậy, nhiều đối tượng dư tiền đã thuê hẳn một căn nhà trang trí và biến thành động bay lắc cho riêng mình. Đã có nhiều vụ lực lượng công an đột kích, tóm gọn cả “ổ”.

Căn nhà trong hẻm 339, Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, luôn đóng kín cửa nhưng hằng đêm vẫn có cả trăm nam thanh nữ tú ăn mặc mát mẻ ra vào. Nhạc chát chúa từ căn nhà này vang ra khiến người dân xung quanh mất ngủ. Và chỉ vài ngày sau, người dân nơi này mới vỡ lẽ khi công an đưa từ trong căn nhà ra gần trăm “dân bay” trong bộ dạng phê ma túy. Căn nhà trên do các đối tượng Nguyễn Thư Ngọc Hân, Nguyễn Xuân Hiếu và Ngô Khánh Huy đứng ra thuê lại với giá 35 triệu đồng/tháng để cùng nhóm bạn sử dụng ma túy.

Chưa sử dụng hết công suất của căn nhà, các đối tượng này đã mua dàn âm thanh, đèn vũ trường về gắn tại 7 căn phòng với chủ đích cho “dân bay” thuê để tiếp tục “quẫy” tập 2. “Dân bay” sau khi phê pha ở vũ trường, quán bar, tiếp tục tìm đến căn nhà của các đối tượng này thõa mãn ma túy.

Một nhóm “đại gia” khác đã thuê một căn nhà trong khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) mở tiệc sinh nhật bằng ma túy. Một số khác thì thuê khách sạn. Trong một lần kiểm tra, Công an quận 5 phát hiện 14 “dân bay” thuê 2 phòng khách sạn, sử dụng dụng cụ phát nhạc cá nhân, tắt đèn rồi hoan lạc bên trong cùng ma túy. Bị kiểm tra bất ngờ, nhóm “dân bay” trẻ này vẫn chưa kịp phi tang dụng cụ sử dụng ma túy đá.

3. “Không làm ngơ thì nên nghỉ kinh doanh”. Bởi vậy những cái tên như Dmax (số 9 Tôn Thất Tùng, quận 1), nhà hàng Mango (đường Bùi Bằng Đoàn, phường Phú Mỹ Hưng, quận 7), nhà hàng 116 (số 116 Nguyễn Biểu, quận 5), nhà hàng Một Trăm Mười (số 110 Trần Quang Khải, quận 1), nhà hàng Hoàng Triều (đường Đặng Thị Nhu, quận 1), nhà hàng Phoenix (160C Bùi Thị Xuân, quận 1), nhà hàng Ruby (31A Tôn Thất Tùng, quận 1), Sài Gòn Star (204 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3)... đều có dịch vụ biến tướng như karaoke không phép, sử dụng tiếp viên ăn mặc có tính chất khiêu dâm, khách sử dụng ma túy.

Do lợi nhuận từ các dịch vụ này cao, lôi kéo được khách nên dù bị phạt nhưng họ vẫn hoạt động. Họ để khách “thỏa mãn” mọi nhu cầu, cho đến khi chính họ bị công an hoặc đoàn kiểm tra liên ngành tóm gáy.

Nạn Mại dâm bị triệt xóa mạnh nhưng hiện còn rất phức tạp trên mạng xã hội và trong các nhà hàng, quán bar, vũ trường.

Một lần tái kiểm tra nhà hàng Ruby, đoàn kiểm tra lập tức nhận sự phản ứng. Nhân viên kéo cửa cuốn ngăn cản đoàn kiểm tra. Phải hơn 20 phút sau, nhờ có Công an phường Phạm Ngũ Lão xuống, đoàn kiểm tra mới được vào bên trong làm việc. Nhân viên nữ của nhà hàng một số trốn trên các tầng cao, số còn lại đã thay y phục khác.

Tương tự, nhà hàng Phoenix (Bùi Thị Xuân, quận 1) đã kêu gọi nhân viên nam xuống lập thành “hàng rào” ngăn cản đoàn kiểm tra, sau đó kéo sập cửa cuốn xuống. Công an phường phải xuống thuyết phục, mang theo kìm cộng  lực chuẩn bị phá cửa, nhà hàng mới chịu hợp tác. Quán karaoke Trâm trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) thì đóng sập cửa lại ngăn cản, đủ thời gian cho tiếp viên nữ của mình ăn mặc lịch sự, dọn dẹp hiện trường, nhân viên nhà hàng mới mở cửa.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, nơi chứa hàng trăm “dân bay” mỗi đêm, thường có nhiều cách đối phó với cơ quan chức năng. Vụ phát hiện gần 200 dân bay trong quán bar Đ.K (đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5) là một điển hình. Để triệt phá tụ điểm ăn chơi này, Công an quận 5 phải lên kế hoạch trong thời gian dài. Quán bar này nằm trên tầng cao, chỉ có một lối vào duy nhất. Bên dưới sảnh của quán bar luôn thường trực hàng chục nhân viên bảo vệ. Có đến vài chục camera được gắn để phát hiện người lạ. Thấy bất ổn, nhân viên bảo vệ sẵn sàng “mời” khách đến chỗ khác chơi...

Khi kế hoạch thực hiện thành công, Công an quận  5 bắt quả tang 176 người trong bar này có biểu hiện phê ma túy. Đưa về trụ sở cho làm xét nghiệm, phát hiện có 95 người dương tính với ma túy.

Tệ nạn xã hội ngày càng biến tướng. Công tác đấu tranh của lực lượng công an, các ngành chức năng được tăng cường nhưng để ngăn chặn triệt để các tệ nạn này, cần sự chung tay quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng.

Hàn Phi

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文