Internet – Nhìn từ những góc khuất:

“Sống trong Game, chết vùi trong Net”

12:05 26/02/2009
GO vào Việt Nam tính đến nay đã được hơn nửa thập kỷ. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm, GO hiện đã giữ được cả trăm ngàn tín đồ và vẫn đang thu nạp thêm những đệ tử mới. Trong thế giới GO hiện cũng đang phân hóa ra làm hai loại, một là ôm tiền chơi game, hai là chơi game vì tiền.
>> Game Online đang "đồ sát" giới trẻ như thế nào?

Dĩ nhiên vẫn có những game thủ nghiệp dư, nhưng có lẽ cũng không phải là nhiều. Với những game thủ chơi game vì tiền, chuyện “sống trong Game, chết vùi trong Net” là điều tất nhiên.

Có một "nghề" chơi game thuê

Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến những "phố game". Nơi đó, người ta có thể quên đi tất cả để đắm chìm trong một thế giới riêng. GO hiện còn cho phép người ta mua bán "hàng ảo" là những áo giáp, những kiếm báu, chuỗi ngọc kỳ diệu... Với một bộ phận "cao thủ võ lâm" thì chuyện nhờ mua bán đồ trong GO mà thừa tiền “ngồi đồng” 24/24  giờ chỉ là "con tép trên mép con mèo". Kiên - cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa là một trong số ấy.

Quê ở mãi tít thị trấn Than Uyên của huyện Lai Châu, Kiên xách balô xuống Hà Nội học mà vẫn không quên mang theo chiếc... khèn của người dân tộc để "thi thoảng mang ra tập cho vơi bớt nỗi nhớ nhà". Song chỉ được một kỳ, chiếc khèn bị vứt chỏng gọng trong một góc nhà khi cậu chủ "dây" vào GO.

Thế là bao nhiêu thời gian, tiền bạc đều được Kiên ném vào những cuộc hành tẩu giang hồ. Ma lực từ GO đã khiến cho Kiên chỉ biết ăn, ngủ và chơi game. Còn học hành, thi cử thì... hãy đợi đấy. Sau 5 năm học đại học, Kiên vẫn chỉ là... sinh viên năm thứ hai vì nợ quá nhiều môn, được "mời" xuống khóa dưới học với đàn em.

Bù lại, hiện giờ Kiên đã là một cao thủ trong Võ lâm truyền kỳ. Với level (cấp bậc trong game) cao ngất ngưởng, Kiên dễ dàng bôn tẩu, hành hiệp trong võ lâm một cách tự do tự tại. Thêm nữa, Kiên cũng tha hồ "nhặt" những món đồ trong game mà dồn lại, có thể bán được một mớ tiền. Cũng nhờ thời gian hành hiệp trong giới, Kiên được một ông chủ hàng nét trên phố Lê Thanh Nghị nhờ... trông quán. Thế là những khi máy rỗi rãi, Kiên lại tiếp tục cày cuốc thêm một số game khác.

Không thấy con về ăn tết, ông Nguyễn Văn Bân, là Phó chủ tịch xã ở một huyện vùng cao của tỉnh Quảng Bình tay xách nách mang về Hà Nội tìm cậu con trai tên là Thanh. "Cục cưng" của ông hiện là sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải. Mặc dù đã được người nhà cảnh báo trước rằng, con ông hiện giờ "khác xưa nhiều lắm", ông Bân vẫn không tin vào mắt mình khi gặp cậu. Trong trí nhớ của ông thì thằng Thanh vẫn ngoan ngoãn, ưa nhìn như cách đây ba năm ông đưa nó ra Hà Nội nhập học.

Vậy mà giờ đây, trước mắt ông là một thân hình tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, tóc dài chấm vai, râu ria lún phún. Ông Bân ứa nước mắt: "Đi học cực ri vậy con?". Nhưng nếu ông mà biết được "cục cưng" của ông cả tháng nay chỉ toàn ăn mỳ gói để cày game, không biết ông sẽ nói sao.

Số là sau khi nhập học được ít ngày, Thanh khám phá ra thú tiêu khiển “đầy tao nhã” là chơi GO. Đầu tư biết bao thời gian, tiền bạc, Thanh dần trở thành cao thủ của Võ lâm truyền kỳ. Thanh cùng hội của mình lên đường đánh đông dẹp bắc thu về biết bao ngân lượng.

Thế rồi cậu trở thành lính đánh thuê từ lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là để giải quyết "khâu oai", "đánh cho bọn nó lác mắt khỏi chê dân miền núi!". Nhưng sau không có "lúa" là Thanh không đánh. "Trình" game đi lên, song việc học hành của Thanh bết bát đến nỗi bị nhà trường buộc thôi học. Và Thanh chính thức trở thành... thí sinh để thi lại vào trường.

Một nhóm đối tượng bị CAH Gia Lâm bắt vào tháng 9/2008 vì bán bạn.

Chuyện của Thanh đã bi đát, song các game thủ Hà thành mỗi lần nhắc đến Tulong_vodoi (nickname của game thủ tên Dũng) chỉ biết lắc đầu, lè lưỡi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên, Dũng từng là niềm tự hào của cả gia đình bởi thành tích học tập của mình. Có ai ngờ, học lên lớp 11 thì Dũng "dính" vào GO.

Từ đó, cậu ta chỉ biết game và game. Vốn thông minh, Dũng nhanh chóng trở thành một "ngựa ô" trong làng game. Được mấy tay chuyên săn game thủ yêu chiều, Dũng ngày càng dấn sâu vào. Bố mẹ can ngăn, khuyên bảo không biết bao lần song đều... vô tác dụng.

Và điều gì phải đến đã đến, từ một học sinh giỏi, Dũng hiện đứng áp chót lớp về thành tích học tập. Hơn thế, sau nhiều trận công thành cùng đồng đội thua liểng xiểng, Dũng trở thành con nợ ở nhiều quán game. Hàng xóm của Dũng kể với tôi, có hôm thấy cậu ta mặt đằng đằng sát khí, cầm dao dọa... em gái để lấy đi con lợn nhựa trả nợ tiền game. Còn cha mẹ Dũng thì đang tính kế cho con vào trường... giáo dưỡng!

Có quản lý được không?

Khách quan mà nói, không thể "đổ tội" hoàn toàn cho GO. Bởi trên thực tế, vẫn có những game thủ chơi GO một cách có chừng mực. Họ coi GO như một trò chơi.

Tuy nhiên, điều đáng buồn ở đây là có quá nhiều game thủ (nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên) bị cuốn theo vòng xoáy của thế giới ảo. Hệ lụy từ GO là rõ ràng và không phải bàn cãi.

Theo kết quả điều tra xã hội học ở một số trường đại học, trong số lượng sinh viên bị dừng, đuổi học có khoảng 60% nguyên nhân từ game. "Khi chơi game, mình như biến thành một người khác. Ở đó không phải lo toan, tính toán, cũng chẳng cần gì, chỉ cần biết cách hạ gục địch thủ và tăng level. Nhiều khi đánh thắng, anh em trong hội lại rủ nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt. Vì thế lao vào rồi, không bỏ được" - Phạm Văn Cương sinh viên Đại học Bách khoa khẳng định.

Vấn đề đặt ra ở đây vẫn là các cơ quan chức năng sẽ quản lý GO thế nào và lực lượng ở cơ sở thực thi pháp luật đến đâu.--PageBreak--

Trước sự "hoành hành" của GO, tháng 5/2006 Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ Thông tin - Truyền thông); Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Bộ Công an đã ra Thông tư về Quản lý trò chơi trực tuyến. Trong đó đáng chú ý nhất là ở Điều 7 Chương II: Doanh nghiệp phải "có biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý giờ chơi cài tại hệ thống máy chủ nhằm hạn chế thời gian chơi được tính điểm thưởng của mỗi tài khoản chơi theo 3 phương thức: 3 giờ đầu tiên được 100% điểm thưởng, từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 5 chỉ được tính 50% số điểm thưởng và từ giờ thứ 5 trở đi sẽ không được tính điểm thưởng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tư này được đưa ra, lập tức đã có những ý kiến về sự "thiếu khả thi" của nó. Bởi quy định đã đưa ra nhưng sẽ không dễ để quản lý và thực hiện do người chơi vẫn có nhiều cách để "gia tăng thời gian chơi", "lách luật", đồng thời không phải nhà cung cấp dịch vụ nào cũng muốn người chơi dành ít thời gian chơi trò của mình.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định người chơi game phải khai báo thông tin cá nhân gồm, tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân... và người chủ cung cấp dịch vụ phải lưu lại thông tin ấy hay trường hợp đối tượng chơi game dưới 14 tuổi, phải có sự giám sát bảo hộ của cha mẹ... mới cho truy cập Internet... Nhưng cho tới thời điểm này, quy định ấy hoàn toàn đang bị... bỏ xó. Không hề có một game thủ nào phải khai báo những thông tin... vô duyên ấy trước khi chơi game cả. Mà ngay cả khi họ khai báo sai thì cũng chả ai có thể kiểm chứng.

Thêm nữa, Chuyên đề ANTG cũng đã đề cập trong một số báo gần đây, nguyên nhân chính để dẫn đến công tác quản lý Internet, đặc biệt là GO chưa đạt kết quả như mong muốn là do chúng ta đang quản lý Internet theo phương pháp "thủ công". Theo thống kê của Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội hiện sau khi sáp nhập đã có hơn 3.000 điểm truy cập Internet.

Theo một vị có trách nhiệm ở Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, năm 2007, các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở đã kiểm tra được 700 điểm đại lý kinh doanh dịch vụ Internet. Có nghĩa là chưa kiểm tra đến... 1/4!

Ngủ gục ngay cạnh bàn phím.

Một vấn đề cũng đang gây bức xúc trong dư luận là việc quảng cáo tràn lan các GO. Dễ nhận thấy nhất là các pano, áp phích khổ lớn dán ở các quán GO, các điểm truy cập Internet, rồi trên các bức tường, thân cây, cột điện... Thế rồi các forum (diễn đàn), blog (nhật ký điện tử) về game, có liên quan tới game cũng "ngập lụt" các quảng cáo cho GO. Trên một số kênh truyền hình còn có cả những dịch vụ tải game về điện thoại di động, "nhân thể" quảng cáo cho GO luôn.

Đỉnh điểm là khoảng tháng 3/2008, trên đường phố Hà Nội bỗng dưng xuất hiện một đội xe Jeep quảng cáo cho GO bắn súng trực tuyến có tên gọi Special Force (Đặc nhiệm anh hùng) do FPT online phát hành.

Những chiếc xe được sử dụng quảng cáo được trang trí rất "ngầu", treo đầy poster, hình ảnh của trò chơi. Trên mỗi xe chở 3-4 cô gái trong trang phục rằn ri, mỗi người trên tay đều trang bị 1 khẩu súng. Các xe quảng cáo này còn len lỏi vào các khu đông dân cư, nơi tập trung nhiều hàng GO như Tạ Quang Bửu, Dương Quảng Hàm, Thanh Xuân... để hướng dẫn khách chơi, quảng bá game, gây cảnh tắc đường cục bộ tại những nơi này.

Anh Nguyễn Phi Hiệp, một người dân sống trên phố Lương Thế Vinh cho chúng tôi biết: "Đội xe "quân sự" này diễu hành trên đường không những tạo nên những hình ảnh phản cảm, lại còn gây ra cảnh mất an toàn giao thông. Những người ngồi trên xe tay lăm lăm khẩu súng trông rất bạo lực, không tốt cho con trẻ...".

Chị Nguyễn Thị Tuyết, hiện là giáo viên của một trường THPT quận Thanh Xuân tỏ ra bức xúc: "Mặc dù đã cấm con chơi GO, nhưng trên đường đi học, đi chơi cứ thấy pano áp phích quảng cáo GO đầy đường, cháu nó lại thèm. Rồi xem tivi cũng lại gặp quảng cáo GO. Tôi đề nghị phải cấm quảng cáo cho GO dưới mọi hình thức".

Về phía chính quyền địa phương, PV chuyên đề ANTG đã liên lạc với một số lực lượng ở cơ sở. Trung tá Phan Việt Quý, Phó trưởng Công an phường Đồng Tâm cho chúng tôi biết. Khu vực ngõ Tự Do là địa bàn quản lý của hai phường Đồng Tâm và Trương Định. Phường Đồng Tâm quản lý 1/3 ngõ với khoảng 3 quán GO.

Một số năm trước đây, các quán GO này đã có lần vi phạm quy định về việc mở quá giờ quy định và đã bị xử lý. Còn thời gian gần đây, lực lượng Công an phường đã thường xuyên kiểm tra, buộc các chủ cửa hàng GO phải ký cam kết hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi tiếp tục đề nghị được tìm hiểu về công tác quản lý GO cũng như bảo đảm tình hình trật tự trị an trên địa bàn trên phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), xã Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) song rất tiếc lãnh đạo các phường, xã trên hoặc là từ chối, hoặc là lần lữa "né" không cho chúng tôi tìm hiểu(!?). Phải chăng là lực lượng dưới cơ sở quá bận? hay công tác quản lý địa bàn đã "không còn gì để nói”?

Trong thời gian thâm nhập thế giới GO Hà thành, tôi chỉ thấy le lói một điểm sáng. Tuấn Anh, hiện đang là lập trình viên của một doanh nghiệp phần mềm kể lại những thời khắc hãi hùng "ăn game, ngủ net" của mình. Cậu tâm sự với tôi mà nước mắt lưng tròng: "Tết về quê thấy mẹ nai lưng làm ruộng, chắt bóp cho mình từng đồng ăn học. Mình sức dài vai rộng thế này nhìn cảnh đó ai lại không xót. Ngẫm lại, game đã cướp đi của mình tất cả. Thời gian, kiến thức, tiền bạc, bạn bè, tình yêu... và cả những giọt mồ hôi của mẹ mình. Cảm thấy xấu hổ trước vong hồn bố".

Sau một đêm thức trắng Tuấn Anh quyết định tuyệt tình với GO để tìm lại chính mình. Cho tới thời điểm này, Tuấn Anh đã thành công. Song vẫn còn biết bao những con nghiện khác vẫn đang chìm đắm trong thế giới ảo...

Minh Tiến

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy bước đi chiến lược khi gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột và ban huấn luyện, vừa giữ vững vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026, vừa chuẩn bị nền tảng để chinh phục đấu trường châu lục trong tương lai gần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文