Trung tá Chu Thị Hoa – Công dân ưu tú Thủ đô năm 2015: Nghị lực từ cuộc sống

13:00 20/10/2015
Suốt ngày bận rộn với công việc, một chiều trò chuyện cùng tôi bên khung cửa sổ nhìn ra hồ Hoàn Kiếm, Trung tá Chu Thị Hoa mới giật mình nhận ra, có một mùa thu vàng lắm đang ở ngoài kia… Nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chuyên đề ANTG có đôi dòng về chị...

1. Báo chí đã viết khá nhiều về chị. Các nhà báo dùng  nhiều mỹ từ bày tỏ lòng yêu mến, khâm phục tinh thần quả cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của một "nữ tướng", nữ sĩ quan duy nhất giữ cương vị Đội trưởng trong lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy của Công an TP Hà Nội; như "khắc tinh của tội phạm ma túy", "bông hồng thép" của lực lượng Công an...

Lúc chưa gặp chị, tôi hình dung Trung tá Chu Thị Hoa - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm chắc hẳn là một nữ sĩ quan với thể hình to khỏe, mạnh mẽ kiểu "con nhà võ", bởi tội phạm ma túy hết sức manh động, liều lĩnh. Khống chế, trấn áp được chúng cũng đòi hỏi phải có thể lực, nhất là với những đối tượng sẵn sàng chống đối. Thế nhưng khi gặp chị, tôi hết sức ngạc nhiên trước một phụ nữ nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, gương mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn.

Băn khoăn hỏi chị: "Dịu dàng thế làm sao mà chị... bắt được tội phạm?". Chị Hoa cười bảo: "Cán bộ công an giỏi là khuất phục tội phạm bằng cái đầu chứ đâu phải dùng chân tay!”.

Đấy là vui bên lề thôi.  Khi bước vào  trận đánh chị luôn là người quyết liệt, không quản hiểm nguy, chủ động tấn công tội phạm. Tháng 7/2014, qua khai thác thông tin từ các mạng xã hội, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các vũ trường, quán bar trên địa bàn Hà Nội do đối tượng Lê Minh Thắng cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 7, Trung tá Chu Thị Hoa báo cáo lãnh đạo Công an quận tổ chức phá án. Khoảng 18 giờ ngày 27/7, đối tượng Thắng đi ôtô xuất hiện ở phố Lý Nam Đế. Xác định Thắng đang mang theo "hàng" trên xe để đi phân phối cho các điểm tiêu thụ, Trung tá Hoa chỉ đạo anh em trong đội chia thành 2 mũi "khóa" đầu và đuôi, không để Thắng chạy thoát.

Mũi trinh sát do Trung tá Hoa chỉ huy vượt lên chặn đầu ôtô của Thắng. Tên này lùi xe lại nhưng phát hiện phía sau cũng đã có 1 xe chặn đường nên liều lĩnh nhấn ga phóng vọt lên, tìm đường tẩu thoát. Do đường hẹp nên Thắng lao xe trúng cột điện, đầu xe bẹp dúm. Phán đoán Thắng có thể bị thương vì cú đâm xe trên, Trung tá Hoa định mở cửa bước xuống kiểm tra thì bất ngờ, tên Thắng lùi xe lấy đà rồi phóng vọt lên, đâm thẳng vào xe của chị.

Cú đâm trực diện khá mạnh khiến chị bị hất văng từ ghế phụ phía trước đập lên thành xe rồi lộn một vòng ra sau. Anh em định đưa chị đi cấp cứu nhưng Trung tá Hoa xua tay, yêu cầu khẩn trương truy đuổi, chặn bằng được đối tượng. Vì chắc chắn đối tượng đang mang theo một lượng hàng lớn trên xe nên mới liều lĩnh tẩu thoát như thế. Và như vậy, tên Thắng sẽ còn tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên đường hắn chạy trốn.

Trước mệnh lệnh của người chỉ huy, anh em trong đội đã tổ chức truy đuổi và nhanh chóng khống chế, bắt giữ được đối tượng Thắng tại ngã ba Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng. Kiểm tra chiếc ôtô và khám xét quán cà phê ở Kim Liên (quận Đống Đa), nơi Thắng giấu hàng, Cơ quan Công an đã thu giữ 1,5kg ma túy đá.

Hoàn tất việc khám xét và lập hồ sơ ban đầu đã là 4 giờ ngày 28/7. Lúc đó, Trung tá Hoa mới vào bệnh viện khám thương. Rất may chấn thương chỉ ở phần mềm. Nếu lúc đó, chỉ cần chị mở cửa xe bước ra ngoài đường thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá Hoa bảo rằng trong điều tra tội phạm về ma túy thì yếu tố bất ngờ, quyết đoán luôn là "sự sống còn". Tội phạm về ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng chống lại lực lượng vây bắt nên việc tạo tình huống bất ngờ sẽ làm cho đối tượng không kịp phản kháng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Trung tá Chu Thị Hoa, một trong những gương mặt tiêu biểu trong Đại hội thi đua "Vì ANTQ" lần thứ VII.

2. Trung tá Chu Thị Hoa bảo, chẳng hiểu có phải vì chị tuổi Bính Ngọ hay  không mà từ khi công tác đến nay, lúc nào cũng... chạy như ngựa, chẳng mấy khi được rảnh rỗi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống, cha và các anh chị em ruột đều công tác trong lực lượng Công an. Năm 1991, sau khi ra trường, chị được điều động về công tác tại Đội CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm.

13 năm công tác chuyên thụ lý các vụ án về kinh tế, ma túy nên năm 2004, sau khi thành lập Đội CSĐT tội phạm về ma túy, chị được lãnh đạo tín nhiệm điều động về công tác ở đơn vị mới. Với kinh nghiệm đã tích lũy được, chị tiếp tục phát huy sở trường trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm ma túy, cùng CBCS trong đội khám phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy liên tỉnh và trên địa bàn quận.

Năm 2013, Trung tá Chu Thị Hoa được đề bạt là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy. Với tinh thần quyết đoán và sự tận tụy với công việc, riêng trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của "nữ tướng" Chu Thị Hoa, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã khám phá thành công 6 chuyên án lớn, thu giữ 40 bánh heroin, 3kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 3 ôtô và hơn 1 tỉ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Thành tích thì nhiều không kể hết, song theo Trung tá Chu Thị Hoa, trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, để tội phạm tâm phục khẩu phục thì trong quá trình xử lý, chị luôn tìm hiểu hoàn cảnh để phân loại tội phạm, làm rõ hành động phạm tội của họ, để từ đó có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp. "Nếu họ phạm tội do hoàn cảnh hay do ngoại cảnh tác động thì mình phải răn đe và mở cho họ một con đường để giúp họ trở lại cộng đồng".

Chính cách xử lý mềm mại, thuyết phục, đúng pháp luật nhưng cũng rất tình người của chị đã khiến nhiều đối tượng ma túy nể phục. Có đối tượng sau khi ra trại đã quay trở lại cảm ơn những lời khuyên nhủ và sự giúp đỡ chân tình của chị đối với họ.

3. Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, nơi Trung tá Chu Thị Hoa và đồng đội làm việc hàng ngày ở vị trí được coi là đắc địa nhất Thủ đô. Ngoài khung cửa sổ là hồ Gươm đang vào thu với nắng vàng như rót mật, với hàng lộc vừng cổ thụ soi bóng mặt hồ, với heo may hương cốm. Ngồi trò chuyện với chị trong khung cảnh hết sức lãng mạn như vậy, tôi bất chợt hỏi,  hẳn chị sẽ có nhiều giây phút thảnh thơi, đưa gia đình đi chơi phố cổ, địa bàn mà chị đang công tác?

Trầm ngâm hồi lâu, Trung tá Chu Thị Hoa bảo, công tác trên địa bàn Hoàn Kiếm nhưng để triệt phá các đường dây ma túy lớn, có thời gian chị và đồng đội phải thường xuyên đi công tác tỉnh ngoài. Công việc vất vả nên hạnh phúc gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng mà ít người biết đến.

Niềm vui lớn nhất của chị là 2 cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Chị kể, thời gian vất vả nhất là khi con gái lớn ôn thi đại học. Buổi chiều khi hết giờ làm việc, một mình chị chạy xe máy, hết đón con nhỏ về nhà nhờ người thân chăm sóc lại đưa con lớn đến trung tâm ôn thi. Một tối nhưng cháu có thể học tới 2 ca ở 2 địa điểm khác nhau.

Chị bảo có thể thuê xe ôm, nhưng chị muốn tự đưa đón các con để các cháu cũng hiểu được công việc và sự vất vả của mẹ, từ đó mới có quyết tâm phấn đấu trong học tập. Và các con chị đã không phụ công lao của mẹ. Cháu lớn đang là sinh viên năm thứ 2, cháu nhỏ là học sinh giỏi một trường điểm.

Trung tá Chu Thị Hoa (người ngoài cùng bên trái) trao đổi công việc cùng CBCS trong đội.

 Vốn là người của công việc nên với Trung tá Chu Thị Hoa, không mấy khi có thời gian rảnh rỗi cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc chờ đón con đi học thêm tối, chị lại quay lên trụ sở làm việc, lọ mọ kiểm tra từng hồ sơ, từng đầu mối án. Chưa kể những hôm khám phá án, chị phải ở lại đơn vị, cùng anh em đánh án trắng đêm, rồi chỉ đạo công tác bắt, khám xét đối tượng.

Chị cho biết, bên cạnh nỗ lực của bản thân thì chị nhận được sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ phía gia đình, các anh chị em ruột và đặc biệt từ 2 con. Biết mẹ vất vả nên các cháu đều tự lập từ nhỏ, tự thu xếp sinh hoạt, học hành mỗi khi mẹ vắng nhà. Có những lúc nhìn con ôn bài, chị thấy mình như người có lỗi bởi không mấy khi rảnh rỗi đưa các con đi chơi nhiều như các gia đình khác.

Ngồi trò chuyện cùng chị, phải tinh ý lắm, mới nhận ra chị đang dùng tóc giả. Một thoáng lăn tăn, tôi mạnh dạn hỏi chị về tình trạng sức khỏe. Có giọt buồn thoảng qua nơi khóe mắt. Chị bảo hồi đầu năm 2015, chị khám sức khỏe và phát hiện bị ung thư. May mắn là phát hiện sớm, bệnh ở giai đoạn đầu. Trải qua phẫu thuật và trị liệu hóa chất, đến nay sức khỏe của chị đã cơ bản ổn định trở lại.

Kể về quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, có lúc, chị dừng lại hồi lâu để chấm nước mắt. Thời gian đầu khi phát hiện bệnh, với chị là một cú sốc lớn, bởi từ trước đến nay, chị chưa biết đến bệnh viện là gì. Chỉ biết lao đầu vào công việc. Nhưng khi về nhà, chị nghĩ, nếu mình không chiến đấu với bệnh tật thì 2 con sẽ thế nào? Là trụ cột gia đình, mình không thể thất bại. Phải vượt qua để còn nuôi dạy các con trưởng thành. Đối với tội phạm mình còn kiên quyết đấu tranh được nữa là bệnh tật.

Có lẽ, tình mẫu tử và bản lĩnh vững vàng trước mọi gian nguy, thử thách của một sĩ quan phòng chống tội phạm ma túy đã tiếp thêm sức mạnh cho chị. Chỉ một tháng sau phẫu thuật, chị đã trở lại vị trí công tác. Mọi người nói chị cứ nghỉ thoải mái để chữa bệnh. Nhưng rồi công việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đối với chị như một sứ mệnh mà số phận đã sắp đặt vậy.

Chị bảo vừa đi làm, vừa chữa bệnh, phần vì đội đang rất cần chị trong điều hành công việc, thực hiện các chỉ tiêu đặt ra; phần vì niềm vui trong công việc chính là liều thuốc mạnh giúp chị quên đi bệnh tật để chiến đấu và chiến thắng.

Trước khi chia tay, chị Hoa  vui vẻ cho biết, hôm vừa rồi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho biết chị đã khỏi bệnh đến 99% bởi phác đồ điều trị phù hợp và hơn cả là tinh thần lạc quan đã giúp chị chiến thắng bệnh tật. Chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên và khâm phục tinh thần chiến đấu với bệnh tật của chị.

Một niềm vui lớn nữa là con gái lớn của chị đã thi và giành được học bổng và đang làm thủ tục du học. Còn Đội CSĐT tội phạm về ma túy mà chị phụ trách, cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Niềm vui ánh lên trong ánh mắt, trong nụ cười đôn hậu của Trung tá Chu Thị Hoa.

Là nữ sĩ quan duy nhất của Công an TP Hà Nội được bầu chọn là "Công dân ưu tú Thủ đô năm 2015", Trung tá Chu Thị Hoa nói rằng, ngoài cố gắng phấn đấu của bản thân thì có một phần quan trọng từ tập thể CBCS trong đội, những người luôn sát cánh cùng chị trong cuộc chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, chia ngọt sẻ bùi trong từng trận đánh, truyền sức mạnh và nghị lực cho chị những lúc chiến đấu với bệnh tật. Nhưng tôi lại nghĩ, chính chị mới là người đã và đang truyền  nghị lực sống cho đồng đội và thắp lên trong họ tinh thần đấu tranh không khoan nhượng trước tội phạm ma túy cho những thế hệ kế cận, vì sự bình yên của Thủ đô.

25 năm gắn bó với ngành công an, trong đó 17 năm chuyên trách trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, Trung tá Chu Thị Hoa  đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia điều tra khám phá 1.218 vụ, bắt 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Với thành tích xuất sắc đó, Trung tá Chu Thị Hoa đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng Bằng khen; được Bộ Công an, CATP Hà Nội tặng  nhiều bằng khen và giấy khen.

Đầu tháng 10 vừa qua, trong Đại hội thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội, chị vinh dự là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2015.

Hương Vũ

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文