“Hạnh phúc cho em” trên đỉnh núi mờ sương

08:52 30/12/2024

Với sứ mệnh lan tỏa, viết tiếp những ước mơ con chữ, chắp cánh cho những hạnh phúc nơi rẻo cao Sơn La. Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án “Hạnh phúc cho em” của Công an tỉnh Sơn La đã gieo đi những hạt giống hạnh phúc, thắp sáng những ước mơ, những hoài bão còn dang dở của trẻ em nơi vùng cao xa xôi. 

Từ nhà tranh vách lá đến những điểm trường khang trang

Từ những chuyến công tác thực tế, Thượng úy Dương Hải Anh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Chủ nhiệm Dự án mới thấu cảm và hiểu được những thiếu thốn mà thầy, cô giáo và trẻ em vùng cao đang gặp phải. Đó không chỉ là thiếu thốn những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, hay những chiếc áo ấm trong những ngày đông rét buốt, mà nơi đây những điểm trường kiên cố hay những ngôi nhà khang trang cũng là một trong những vấn đề mà làm anh trăn trở.

Như lời Thượng úy Dương Hải Anh chia sẻ: Khi chúng ta đang mải mê tìm những bộ quần áo đẹp, những món ăn ngon và cảm thấy việc học thật nhàm chán thì ở ngoài kia vẫn có những người chỉ cần được ăn no, được mặc ấm và được đến trường tìm con chữ cũng đủ khiến các con hạnh phúc rồi. Cuộc sống đôi khi đơn giản vô cùng, thế nhưng con người lại khiến nó trở nên thật phức tạp. Mỗi sáng mai thức dậy bạn được sống, được làm điều mình thích, vậy là tốt rồi, nhưng cuộc sống sẽ càng ý nghĩa hơn nếu bạn mang hạnh phúc ấy đến với người khác. Ở miền ngược non cao, nơi có những ngôi trường chỉ được xây bằng những miếng gỗ và bạt tạm thời. Ánh nắng có thể dễ dàng chiếu rọi vào từng lớp học, những cơn gió mùa đông cũng có thể len lỏi vào từng ghế ngồi. Đây là nơi các con học tập cùng các thầy, cô giáo.

Ban Chủ nhiệm dự án và các nhà hảo tâm khởi công xây dựng Trường đẹp cho em.

“Cuộc sống nơi vùng cao đôi khi bữa đói, bữa no, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, vì thế việc đi học đối với các con tưởng dễ nhưng lại rất khó khăn. Có không ít em nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn nên ở nhà làm nương, làm rẫy cùng bố mẹ, việc học dang dở, phải tạm gác lại. Chỉ cần tưởng tượng thôi, ai trong chúng ta cũng phải chảy nước mắt vì hoàn cảnh tội nghiệp của các con” - Thượng úy Dương Hải Anh tâm sự.

Với tinh thần “Xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng”, dự án “Hạnh phúc cho em” kêu gọi sự ủng hộ xây dựng và trao nhà mới cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La với trị giá 80 triệu đồng/ngôi nhà, 50 triệu đồng/phòng tin học cho tương lai và xây trường với trị giá 200 triệu đồng/điểm trường nhỏ,... 

Dự án “Hạnh phúc cho em” được triển khai từ tháng 12/2021 cho đến nay những điểm trường, những ngôi nhà hạnh phúc được xây dựng bằng tình yêu của các Mạnh Thường Quân trên khắp dải đất hình chữ S thân thương. Điểm trường Đin Chí là điểm trường đầu tiên trong dự án “Hạnh phúc cho em” được khởi công xây dựng. Chúng tôi theo thầy giáo Nguyễn Hùng Vĩ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Tương, huyện Yên Châu cùng tới với điểm trường xa xôi này. Thầy nhớ lại những ngày tháng cũ, kể cho chúng tôi về những sự khó khăn, vất vả nơi đây. Thầy cho biết, điểm trường Đin Chí được xây dựng vào những năm 90 thế kỷ trước, do vậy, đến nay đã xuống cấp trầm trọng và không thể tiếp tục sử dụng, điểm trường có 2 lớp ghép với 29 học sinh và 1 lớp đơn với 13 học sinh. Khi được Dự án “Hạnh phúc cho em” hỗ trợ xây dựng điểm trường, tập thể các thầy, cô giáo cũng như người dân trong bản rất phấn khởi. 

Thầy Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ công an đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhà trường, giúp đỡ nhân dân trong bản để có mái trường chắc chắn cho các cháu học tập, có trường mới cùng điều kiện cơ sở vật chất tốt chính là nguồn động viên lớn lao cho thầy, cô và học sinh”.

Ban Chủ nhiệm dự án và các nhà hảo tâm khởi công xây dựng Trường đẹp cho em.

Ngoài điểm trường Đin Chí, những ngôi nhà hạnh phúc, những phòng máy tính cho tương nằm trong hệ sinh thái “Hạnh phúc cho em” trong những năm qua cũng đã được xây dựng và trở thành bàn đạp vững chắc cho trẻ em tiếp tục nuôi những giấc mơ về sự học. Ở bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, sau khi được Dự án “Hạnh phúc cho em” xây nhà, em Vì Tương Lai và gia đình của mình đã có cuộc sống tốt hơn khi có một căn nhà kiên cố. Dự án đã tìm hiểu và thấu hiểu hoàn cảnh, vẫn ấp ủ dự định giúp đỡ gia đình bé Vì Tương Lai có ngôi nhà đàng hoàng. Dự định ấy đã thành hiện thực khi ngôi nhà chính thức được xây dựng vào tháng 1/2022. Chỉ sau 3 tháng, ngôi nhà đã hoàn thiện với diện tích 36 m2, có 2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 phòng khách.

Dự án “Hạnh phúc cho em” cũng tặng thêm ảnh Bác Hồ, góc học tập với đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở; những vật dụng gia đình cần thiết và đàn gà “Khăn quàng đỏ” 25 con. Niềm vui đó cũng được lan tỏa tới gia đình em Hà Thị Hình ở huyện Vân Hồ, khi em cũng được Dự án xây nhà, tặng xe đạp. Không chỉ có vậy, Dự án “Hạnh phúc cho em” cũng đã mở gói tài trợ “Em nuôi của Đoàn Công an” hỗ trợ cho em Hình 500.000/tháng cho đến năm 18 tuổi. Hà Thị Hình nói với chúng tôi: “Cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm! Cháu sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình, để chăm sóc mẹ cháu được tốt hơn!”. 

Các thành viên dự án “Hạnh phúc cho em” nhận giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2024.

Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Bảo chứng cho một Dự án

Từ 3 điểm trường được xây dựng năm 2021, mỗi năm Dự án “Hạnh phúc cho em” đã tăng trưởng khoảng từ 520-1.200%, cho tới thời điểm hiện tại là 58 điểm trường, 8 nhà nội trú, 8 nhà hạnh phúc, 12 phòng máy tính cho tương lai được xây dựng, giúp đỡ cho hơn 12.000 học sinh vùng cao. Trong năm 2024, Dự án “Hạnh phúc cho em” là mô hình Dân vận khéo được Bộ Công an và tỉnh Sơn La thông báo nhân rộng ra phạm vi toàn lực lượng CAND và cấp tỉnh.​​​​​​

Sau một thời gian hoạt động bằng tình thương, trách nhiệm và đặc biệt với tiêu chí “minh bạch đến khâu cuối cùng”, cùng với hàng trăm hồ sơ của các dự án thiện nguyện trên khắp cả nước gửi tới Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize năm 2024, Dự án “Hạnh phúc cho em” vinh dự là dự án duy nhất của lực lượng CAND lọt vào vòng chung kết và được trao giải “Dự án triển vọng” của giải thưởng năm nay. Năm 2024, với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”, mang ý nghĩa thúc đẩy sự lan tỏa và kết nối trong các hoạt động vì cộng đồng, không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những sáng kiến xuất sắc mà còn khuyến khích sự nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn, tổ chức và những nhóm thiện nguyện nhỏ trong việc tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững. 

Với cách làm bài bản, khoa học, công khai, minh bạch, sau nhiều vòng chấm với những chuyên gia về lĩnh vực thiện nguyện, Dự án “Hạnh phúc cho em” đã cho ban tổ chức, ban giám khảo và các dự án khác thấy được tính bền vững và tính cộng đồng sâu sắc mà mình mang lại. 

Trong phần thuyết trình tại Chung kết Human Act Prize 2024, đại diện dự án đã mang một khúc gỗ lên khiến hội đồng giám khảo và khách mời đều rất bất ngờ và thắc mắc. Khi anh giới thiệu, mọi người mới biết khúc gỗ với mặt phía trước trông có vẻ rất chắc chắn, phía sau đã mục sâu bên trong. Khúc gỗ được anh cùng đồng đội lấy từ điểm trường xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, là minh chứng cho việc một điểm trường không đủ điều kiện cho việc học tập của học sinh vùng cao.

Xúc động trước phần trình bày cũng như hiệu quả mà Dự án “Hạnh phúc cho em” đã làm được, ca sĩ Hà Anh Tuấn - giám khảo giải thưởng Human Act Prize 2024 đã ngay lập tức quyết định ủng hộ dự án số tiền 400 triệu đồng. Đây có thể nói là sự động viên cả về tinh thần cũng như vật chất để đội ngũ thực hiện dự án có thêm động lực tiếp tục triển khai thêm các mục tiêu tiếp theo đã đề ra, góp phần mang đến hạnh phúc, từ cả về tinh thần lẫn điều kiện cơ sở vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Đây là quyết định giúp Tuấn hạnh phúc, thì không có gì phải chần chừ”, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Trước món quà ý nghĩa, Thượng úy Dương Hải Anh, Chủ nhiệm Dự án bày tỏ: “Tôi vô cùng vui và hạnh phúc vì quyết định rất nhanh chóng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Vì con số ủng hộ trường có trị giá vô cùng lớn, giúp cho nhiều các bạn nhỏ có điều kiện học tập. Đây là động lực để dự án tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở Sơn La và các tỉnh lân cận”. Anh cũng chia sẻ rằng: “Khi gửi hồ sơ, chúng tôi rất vô tư, chỉ mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Do đó, chúng tôi cũng không kỳ vọng nhiều rằng dự án có thể đi được xa, vì cũng có rất nhiều dự án có sức ảnh hưởng khác cùng dự thi. Dự án “Hạnh phúc cho em” được lọt vào vòng chung kết, chúng tôi coi đó là một sự may mắn, tạo ra động lực giúp chúng tôi thêm cố gắng mỗi ngày để dự án được lan tỏa thêm nữa trong tương lai”.

Để dự án có sức lan tỏa, Ban Chủ nhiệm Dự án “Hạnh phúc cho em” đã huy động nhiều tình nguyện viên tham gia. Với việc tăng cường ứng dụng chuyển đổi số vào lập website, fanpage, kênh YouTube, TikTok... Dự án đã nhận được nhiều quan tâm, đóng góp, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án.

Ông Lò Hải Yên, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bày tỏ: “Dự án “Hạnh phúc cho em” là một trong những nội dung khích lệ đối với đồng bào, bà con địa phương và cũng là nguồn cổ vũ, động viên bà con nhân dân, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã biên giới. Chúng tôi mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ để các em học sinh trong xã có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn”. 

Là một trong những địa phương đầu tiên được Dự án “Hạnh phúc cho em” hỗ trợ, lãnh đạo UBND xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu cho biết: “Cấp ủy, chính quyền đánh giá rất cao Dự án “Hạnh phúc cho em”. Đây là Dự án mang ý nghĩa rất lớn đối với các xã vùng sâu, biên giới nói chung và xã Chiềng Tương nói riêng. Qua Dự án này, cấp ủy, chính quyền cũng mong rằng Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều điểm trường hơn nữa để đáp ứng yêu cầu trong công tác dạy và học”.
3 năm chưa phải thời gian quá dài, nhưng những gì “Hạnh phúc cho em” mang lại, đóng góp cho cộng đồng đã cho thấy những kết quả tích cực. Bám sát đặc điểm địa bàn, hướng vào những khó khăn thực tế tại cơ sở, Dự án thực sự là những nghĩa tình đáng trân trọng, là sự tri ân của tuổi trẻ Công an tỉnh Sơn La nói riêng và tình cảm của những nhà hảo tâm trên cả nước đối với đồng bào vùng cao; đồng thời, mang ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định, phát triển các xã vùng sâu, biên giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Cao Thiên

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文