Mất tiền oan vì tin “ông mai, bà mối” online

08:17 06/01/2023

Thời đại công nghệ ngày càng phát triển kết hợp với cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có thời gian tìm hiểu, hẹn hò với bạn khác giới. Nắm bắt được nhu cầu này, thời gian qua các nhà sản xuất đã cho ra đời hàng loạt những ứng dụng (App) hẹn hò, tìm bạn tình, kết bạn…Tuy nhiên, đây cũng là nơi để kẻ xấu thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều phương thức để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo qua app hẹn hò

Chị Lê Thu H. (nhân viên của một công ty thực phẩm ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) từng dính “chiêu lừa” của một đối tượng hẹn hò trên Tinder. Trên ứng dụng này, cô quen biết một thanh niên tên T. Trong khi trò chuyện, làm quen, T. thường chia sẻ về những dự án, kế hoạch kinh doanh rất khả thi. T. cho biết mình làm việc ở một công ty chuyên về đầu tư tài chính, có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực này, đồng thời mỗi năm kiếm tiền tỉ nhờ đầu tư.

Đối tượng Phan Thành Nguyên và tang vật.

Khi gặp mặt, T. cũng đưa H. đến những quán cà phê, nhà hàng sang trọng, còn tặng H. một số món quà giá trị. Chính vì ấn tượng tốt đẹp về T., cô gái trẻ đã hoàn toàn mất cảnh giác, đồng ý khi T. thuyết phục bỏ tiền đầu tư với một kế hoạch “khả thi”. Hơn một ngày sau khi chuyển cho T. số tiền tiết kiệm suốt 2 năm đi làm, H. mất liên lạc với T. Từ đấy đến nay đã hơn 3 tháng, cô cũng chưa lấy lại được tiền, dù đã tố cáo sự việc đến cơ quan điều tra.

Nhưng Tinder cũng chỉ là một trong rất nhiều ứng dụng hẹn hò, kết nối trở thành công cụ của những kẻ lừa đảo. Một hình thức lừa đảo tình cảm khá phổ biến được dùng trong thời gian qua là giả danh kỹ sư, bác sĩ, quân nhân, người nước ngoài (bằng cách đưa các hình ảnh giới thiệu là đang sinh sống, kinh doanh tại Anh, Mỹ... trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Whatsapp, Skype...). Khi đã có profile đẹp, đối tượng xấu sẽ lên mạng làm quen, kết bạn, hứa kết hôn, hứa bảo lãnh đi nước ngoài, hứa gửi quà tặng có giá trị lớn, trong đó có nhiều ngoại tệ, vàng, trang sức, đồ vật có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng giả danh là nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế vụ, bưu điện... thông báo thùng quà biếu đang bị tạm giữ vì có nhiều ngoại tệ, hàng hóa giá trị lớn và đề nghị nạn nhân phải nộp thuế, lệ phí rất lớn để nhận hàng.

Một số kẻ lừa đảo khác lại dùng “chiêu” chinh phục, làm quen, sau đó ở buổi hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai sẽ thừa cơ hội nạn nhân thiếu cảnh giác trộm các tài sản giá trị như điện thoại đắt tiền, xe máy, ví tiền...

Bên cạnh những app hẹn hò được xem là an toàn thì hiện nay cũng không ít những app hẹn hò trôi nổi, lợi dụng sự tò mò, thiếu hiểu biết, các đối tượng nhử người chơi cài đặt sau đó lấy thông tin cá nhân của họ. Trên Facebook hiện có rất nhiều app để mọi người lựa chọn. Trên trang Facebook của tài khoản có tên “Hứa Mai” đã đăng tải những bài viết giới thiệu một loại App tìm bạn tình vô cùng hấp dẫn. Trong vai một người đàn ông cần tìm bạn tình, sau khi liên hệ với tài khoản này, phóng viên được tư vấn nhiệt tình. Người này tự giới thiệu mình tên là Phương Thúy, sẽ hỗ trợ nhiệt tình để tôi tìm được bạn tình như ý. “Ứng dụng bên em sẽ giúp anh hẹn hò cùng các chị em cô đơn thiếu thốn tình cảm, các em sinh viên, mẹ đơn thân. Đảm bảo an toàn, uy tín trên toàn quốc…”.

Tinder – một ứng dụng hẹn hò được nhiều người ưa chuộng.

Khi chúng tôi tỏ ra nóng lòng, “Phương Thúy” nhanh chóng hướng dẫn phóng viên tải app ứng dụng này để sử dụng. “Ứng dụng này có tên VLXX, khi tải được phần mềm này về máy, em sẽ tiếp tục hướng dẫn anh nha”, “Phương Thúy” nói. Sau khi phóng viên tỏ ra e ngại vì sợ app hẹn hò này có virus, và muốn người này giới thiệu bạn tình mà không phải sử dụng App thì đối tượng này đã “bặt vô âm tín”.

Anh Lê Bá Trường (chuyên gia công nghệ thông tin) cho biết, những kiểu mời chào tải app hẹn hò, tìm kiếm bạn tình thì 100% là lừa đảo. “Các đối tượng này thường đăng những hình ảnh rất sexy, kèm với những lời đường mật như: “Chỉ cần tải app bạn sẽ tìm cho mình một bạn đời như ý”, hay “Chưa khi nào tình một đêm lại đơn giản đến vậy”… Khi người dùng mạng xã hội thấy hấp dẫn, gửi tin nhắn để nhờ hướng dẫn cài đặt, các đối tượng sẽ nhanh chóng tư vấn. Chỉ cần bấm vào link cài đặt ứng dụng, người sử dụng sẽ bị lấy mất Facebook, lấy thông tin cá nhân. Mọi người cần hết sức cảnh giác với chiêu trò này, thời gian vừa qua rất nhiều người bị lừa và mất tài khoản cá nhân”.

Nhiều nạn nhân nhận trái đắng

Ngày 12/12, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thành Nguyên (tự Ngọc, SN 1986, ngụ Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Kẻ xấu dùng hình ảnh trai đẹp để lừa đảo.

Được biết, Nguyên là đối tượng đồng tính. Trên các app này, Nguyên lấy nick là Ngọc. Để có tiền tiêu xài, Nguyên thường lên các app hẹn hò đồng tính tìm những người có nhu cầu tình dục đồng tính, có tài sản để “thả thính” hẹn hò và rủ đi khách sạn. Thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng nạn nhân đi tắm sẽ trộm tài sản hoặc chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của mình rồi biến mất…

Một trong số các nạn nhân của Nguyên là anh N.Đ.T (SN 1997, quê Phú Yên). Trước đó, anh T. vào một app hẹn hò và quen với Nguyên. Sau vài lần nói chuyện “tâm đầu ý hợp”, Nguyên đã hẹn anh T. tới một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1. Nguyên đến khách sạn trước chờ anh T. rồi kêu anh T. đi tắm cho sạch sẽ. Lợi dụng thời cơ, Nguyên lấy chiếc Iphone 12 Promax của anh T. rồi bỏ trốn.

Lấy được điện thoại, Nguyên dò tìm mật khẩu ví Momo của anh T. sau đó chuyển 44 triệu từ ví Momo của anh T. qua tài khoản của mình, sau đó đem chiếc điện thoại của T. bán được hơn 13 triệu đồng. Có tiền, Nguyên mua chiếc xe tay ga cũ giá 12 triệu đồng để sử dụng.

Bằng hình thức này, Nguyên tiếp tục lừa một số nạn nhân đồng tính khác trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Từ trình báo của các nạn nhân, Công an quận 1 đã lần theo dấu vết và sau nhiều ngày theo dõi, đã bắt được Nguyên.

Trước đó, vào ngày 30/8, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Hồng Ngọc (SN 1991, trú tại thị xã Phú Mỹ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do không có việc làm và đang thiếu nợ, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tiếp cận những người đàn ông lạ trên mạng xã hội. Cách thức lừa đảo của Ngọc là tiếp cận qua các app hẹn hò và nói chuyện tình cảm. Khi biết “con mồi” đã cắn câu, Ngọc bịa ra những tình huống nguy cấp để lừa nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, vào đầu năm 2021, Ngọc lên mạng xã hội tạo cho mình một profile mới với tên gọi Lê Thị Tường Vy (trú tại tỉnh Trà Vinh), hiện đang làm bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Theo lời Ngọc giới thiệu trên ứng dụng hẹn hò thì cô nàng là con một trong nhà nên phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già yếu bệnh tật. Sau một thời gian thả thính, Ngọc đã tiếp cận được với ông D.H.C (SN 1978, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu).

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu và sau vài lần “yêu đương sâu đậm”, nhận thấy ông C. đã thật lòng yêu thương mình nên Ngọc đã bịa ra lý do là mẹ ruột đã qua đời tại bệnh viện cần tiền gấp mà không vay mượn được ai. Thấy thương cô nhân tình bé nhỏ, ông C. đã chuyển 10 triệu đồng cho Ngọc. Tiếp tục từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2022, Ngọc bịa ra thêm nhiều lý do như: cần tiền tổ chức đám tang, trả nợ giúp cha mẹ, cần sửa nhà, cần tiền đi khám bệnh… Ngọc đã “moi” hơn 1,9 tỷ đồng của ông C.

Nạn nhân sau đó nghi ngờ và tìm đến địa chỉ Ngọc cung cấp để xác minh đồng thời trình báo cơ quan công an về việc trên. Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, với thủ đoạn trên, Ngọc đã lừa 2 nạn nhân khác với tổng số tiền 134 triệu đồng.

Với thủ đoạn giả trai đẹp, Trần Thị Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái.

Bằng thủ đoạn giả làm trai đẹp để hẹn hò qua mạng xã hội, Trần Thị Thanh (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đã lừa được hàng tỷ đồng. Thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder, Thanh dùng nhiều hình ảnh của các “trai đẹp” trên mạng và tự xưng là “Hoàng Dương”. Sau đó, Thanh kết bạn làm quen hẹn hò với nhiều cô gái và ngỏ lời yêu đương. Khi tạo lòng tin được với các cô gái, Thanh liền hỏi vay mượn tiền và đã được nhiều người chuyển tiền cho vay. Ngoài ra, Thanh còn tiếp cận với người thân của các cô gái sau đó cũng hỏi vay mượn tiền có trả lãi. Để tạo lòng tin, ban đầu, Thanh chuyển trả tiền lãi đầy đủ. Thấy có lợi nên nhiều người đã chuyển tiền cho Thanh vay, nhưng sau một thời gian thì Thanh đóng tài khoản không liên lạc được. Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương xác định Thanh đã lập 8 tài khoản lừa đảo qua mạng xã hội, giả làm trai đẹp, chiếm đoạt trên 3,8 tỉ đồng của hàng chục bị hại.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo qua app hẹn hò, công an nhiều tỉnh thành như: Công an tỉnh Kon Tum; Công an tỉnh Thái Nguyên; Công an tỉnh Quảng Ninh; Công an TP Hồ Chí Minh… đã lên tiếng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác. Tuyệt đối không nhẹ dạ, cả tin theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng; đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cùng với đó, không tham gia các hoạt động mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng để tránh sập bẫy.

Phong Anh

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文