Suất cơm cách ly và những chuyến hàng 0 đồng

12:40 22/08/2021

Ngày đêm căng mình thực hiện tốt nhiệm vụ kép (vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19), CBCS Công an tỉnh Đắk Nông đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng về tâm dịch TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an tận tụy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ đang được lan tỏa.

Những chuyến hàng 0 đồng nghĩa tình

Sáng 14-8 tôi theo chân CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông vượt chặng đường hơn 50km về xã biên giới Thuận Hà, huyện Đắk Song để thu mua 10 tấn nông sản các loại như khoai lang, bí đỏ, bí xanh, bắp cải... Các sản phẩm này sẽ được vận chuyển về đơn vị làm sạch, phân loại, đóng gói để gửi tặng, hỗ trợ CBCS lực lượng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đang ngày đêm căng mình chống dịch. Vừa tới nơi, được các chủ vườn hướng dẫn, mỗi người một việc bắt tay vào thu hái nông sản trước khi trời đổ mưa.

Thượng úy Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT tâm sự: “Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các đồng nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi vượt đường xa trực tiếp lựa chọn, thu mua các loại nông sản tươi, sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh để gửi tặng các đồng nghiệp chống dịch thông qua chuyến hàng 0 đồng.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thăm, động viên và tặng quà các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 ở địa bàn biên giới. 

“Mặc dù có chút vất vả nhưng chúng tôi vui vì đã tự tay chọn, hái rau, củ, quả để gửi tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Nhiều ngày qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh, chúng tôi còn phối hợp với công an địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm phát tặng nhiều phần quà (đồ ăn nhanh, nước uống) cho người dân ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch” - Đại úy Bùi Thị Thủy Tiến - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Thượng tá Trần Quang Trung - Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, mặc dù là một tỉnh còn nhiều khó khăn lại đang căng mình chống dịch COVID-19 nhưng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến các hoạt động tình nghĩa, hướng về quân và dân vùng dịch. Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ công an các cấp trong Công an tỉnh đã huy động, kết nối và quyên góp được hơn 320 tấn rau, củ, quả tươi, sạch (sản phẩm nông nghiệp của vùng đất cao nguyên Đắk Nông) cùng nhiều lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ ăn uống hằng ngày như gạo, trứng, mắm, muối, các thực phẩm chế biến sẵn (giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng) ủng hộ quân và dân vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chống dịch thông qua những chuyến hàng 0 đồng.

CSGT Công an Đắk Nông tặng đồ ăn nhanh cho người dân các tỉnh phía nam về quê tránh dịch. 

Hàng nghìn suất cơm nghĩa tình

Dù không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng với mỗi CBCS Công an Đắk Nông dù rất bận rộn với công tác chuyên môn và phòng, chống dịch vẫn luôn cố gắng để các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và các bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly điều trị của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh) và người dân khó khăn ở vùng cách ly, phong tỏa có những bữa ăn ngon miệng, đủ chất.

Trong 2 ngày 7 và 8-8, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã huy động đoàn viên, hội viên tổ chức nấu hơn 500 phần cơm (sáng, trưa, chiều) phục vụ khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện biên giới. Đồng chí Nguyễn Thị Anh - Hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Cư Jút chia sẻ: “Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng hôm nay ai cũng dậy sớm hơn thường lệ, mỗi người một việc, lên thực đơn, người đi chợ lựa chọn mua thực phẩm, về cùng nhau chế biến thức ăn, đóng gói sạch sẽ”.

 Những chuyến hàng 0 đồng mang theo món quà nghĩa tình của CBCS Công an Đắk Nông tới quân và dân vùng dịch.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Thị Bình - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để tiếp tục triển khai các hoạt động như thế này, góp phần chia sẻ, hỗ trợ một phần khó khăn với các lực lượng tuyến đầu và người dân trong các khu cách ly để họ vững tin chiến thắng dịch bệnh”.

Bác sĩ Kiều Nguyễn Cuối Hạ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly điều trị của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh) chia sẻ “Mặc dù làm việc trong môi trường, điều kiện khó khăn vất vả với nguy cơ lây nhiễm cao nhưng thời gian qua chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm bằng vật chất và tinh thần, bằng những bữa cơm, bữa cháo phục vụ các y, bác sĩ và bệnh nhân. Đây là nguồn động viên để mỗi chúng tôi có gắng hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân”.

Song song với các hoạt động trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phát động, kêu gọi CBCS tham gia nhắn tin ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 với số tiền gần 100 triệu đồng; kết nối, quyên góp từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm với số tiền gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Đặc biệt, thông qua sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao tặng 240 phần quà trị giá 240 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, trao tặng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh 20.000 khẩu trang y tế, 6.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3.000 tấm kính chắn giọt bắn và hàng ngàn tai giả hỗ trợ đeo khẩu trang,... với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

 Cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Nông tích cực phân loại, làm sạch, đóng gói, vận chuyển nông sản gửi tặng quân và dân vùng dịch.

Mỗi việc làm, mỗi hoạt động của CBCS Công an Đắk Nông hướng về quân và dân vùng dịch đã được các cấp, các ngành, quân và dân vùng tâm dịch ghi nhận, trân trọng và gửi những lá thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Trong thư cảm ơn của Công an TP Hồ Chí Minh gửi Công an tỉnh Đắk Nông có đoạn viết “Trong lúc đang căng mình chống dịch, chúng tôi đã nhận được những lời động viên và tình cảm đặc biệt của các đồng chí gửi gắm qua những chuyến hàng nhu yếu phẩm thắm đượm nghĩa tình, đã để lại ấn tượng sâu đậm và lòng biết ơn sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố. Chúng tôi đã trao gửi những phần quà yêu thương ấy đến cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, các lực lượng tuyến đầu và người dân đang còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tất cả những nghĩa cử hết sức cao đẹp của các đồng chí là nguồn động lực, sự cổ vũ to lớn giúp toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố ngày càng nỗ lực, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19...”.

 Hàng nghìn phần cơm chuyển đến lực lượng tuyến đầu và người dân trong khu cách ly, phong tỏa.

Thượng úy Nguyễn Đình Hiển - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong chia sẻ: "Những ngày qua cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, tuổi trẻ Công an huyện Đắk Glong nói riêng tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên Công an huyện đã tích cực phối hợp, kết nối với các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm huy động được hơn 130 tấn rau, củ, quả các loại là sản phẩm của người dân trên địa bàn để thu gom, phân loại, đóng bao, vận chuyển về ủng hộ người dân vùng dịch. Những món quà nhỏ, đầy nghĩa tình này được quân và dân vùng dịch đón nhận trong niềm vui, xúc động được thể hiện qua những lá thư và lời cảm ơn được chia sẻ trên các trang mạng xã hội”.

 Cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Nông tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về cơ sở thu mua, vận chuyển nông sản hỗ trợ quân, dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chống dịch.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và là tình cảm đặc biệt của CBCS Công an tỉnh Đắk Nông nhằm hỗ trợ, chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu vững tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch để ổn định cuộc sống.

Minh Quỳnh

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm liên quan.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng: Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Thạnh An (TP Cần Thơ), tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy 50cc "độ, chế" có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), cháy nổ và đe dọa tính mạng, sức khỏe của người điều khiển cũng như cộng đồng.

Một vụ “xe điên” kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức vào ngày 4/5 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ lao xe gây chấn động nước Đức những năm gần đây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, khi dòng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, khu vực bán đảo Sơn Trà tái diễn tình trạng kinh doanh dịch vụ tự phát, du lịch "chui” tái diễn. Từ Bãi Obama, Bãi Rạng đến Bãi Nam, cảnh quan bị xâm hại bởi rác thải, kết cấu tạm bợ, hoạt động dịch vụ trái phép và mô-tô nước áp sát vùng san hô... 

Chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng tóm gọn đối tượng Nguyễn Quang Thoại đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở Lounge Gas Remix ở tại số 2, phố Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文