Tình người trong thiên tai, hoạn nạn…
Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!
Cuộc giải cứu nghẹt thở!
Chạng vạng tối, mưa vẫn rơi xối xả, lớp đất đỏ bazan trên cao nguyên Lâm Đồng vốn chênh vênh, đã thừa mứa nước, trở thành mối hiểm họa. Ở miền sông Đa Nhim chảy qua, D’ran, Ka Đô, Quảng Lập, Ninh Gia… lực lượng Công an cơ sở và chính quyền địa phương đã rục rịch sơ tán người. Vùng đất yên ả lâu nay phút chốc nháo nhác, khàn tiếng gọi nhau chạy lũ trong đêm. Bỗng điện thoại của đường dây nóng của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng dồn dập vang lên.
Thông tin cấp tốc về một bé gái đang bị đất đá vùi lấp ngay tại nhà ở địa điểm là tổ dân phố Tây Hồ 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt, cách trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng khoảng 5km. Hiện trường là một vạt bờ taluy sau nhà anh Trần Thế Vinh sạt đổ, đè sập một phần căn nhà trong lúc cháu T. T. D 7 tuổi đang đi vệ sinh. Ở vị trí sạt lở, nước vẫn đang rỉ ra, nứt toác, nguy cơ tiếp tục đổ ập xuống. Trong đống đất đá vọng tiếng khóc, gọi cha mẹ yếu ớt…
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh, một tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã dò được chính xác vị trí cháu bé gặp nạn. Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất được lựa chọn tiến vào đống đổ nát, sử dụng xà beng, khoan đục thủng tường bê tông, mở một lối thông khí vào đúng vị trí nạn nhân đang bị mắc kẹt. Sau 20 phút, dù đã tiếp cận được cháu bé nhưng không thể đưa nạn nhân thoát ra ngoài được. Một mệnh lệnh táo bạo được phát ra từ người chỉ huy cao nhất ở hiện trường. Đó là dùng xe cơ giới để múc, khẩn cấp di dời lớp đất đá đang đè lên cháu bé.
Thời gian đã vô cùng cấp bách, không thể trì hoãn, kéo dài hơn nữa. Chiếc máy múc đã được đưa tới hiện trường. Dưới sự chỉ huy nhịp nhàng, hết sức thận trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, lần lượt những mảng tường bê tông, từng tảng đá lớn được đưa ra ngoài… Khi những tảng đá lớn nhất được di dời, hàng chục CBCS lao vào dùng cuốc xẻng, tay không hốt, bốc lớp bùn đất. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã tới. Các anh đã giải cứu thành công cháu bé.
Tiên phong cứu dân
Sự việc nghiêm trọng đến mức tỉnh Lâm Đồng phải ban bố hàng loạt tình huống khẩn cấp, phong tỏa hoàn toàn đèo Prenn, Mimosa, D’ran, Gia Bắc... Nước lớn đổ về, thủy điện bậc thang đồng loạt xả lũ. Chỉ trong tích tắc, vùng đồng bằng, trũng thấp bị nước nhấn chìm.
Dòng nước hung bạo, cuồn cuộn cuốn phăng tất cả. Lực lượng Công an, Quân đội, dân quân địa phương và các tổ chức cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa… đã không quản ngại nguy hiểm, ngay trong đêm tối rẽ dòng lũ dữ, xông pha vào vùng tâm lũ giải cứu nhân dân.
Ở Lâm Đồng, nước lớn tràn về bất ngờ trong đêm, hầu hết các gia đình chỉ kịp chạy tới nơi an toàn để lánh nạn. Nhà cửa, ruộng vườn trôi theo dòng nước... Giữa khoảnh khắc cấp bách ấy, các anh đã lao vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy siết với niềm tin son sắc “vì nhân dân phục vụ”. Từng cụ già, em nhỏ, người ốm đau đang bị mắc kẹt, cô lập ở xã D’ran, Ka Đô, Quảng Lập… lần lượt được các CBCS Công an chung sức giải cứu, đưa tới những nơi an toàn.
Trở về nhà sau cơn chạy lũ, hoang mang, bàng hoàng khi tất cả ngổn ngang bùn đất, tài sản hư hỏng, rác rưởi bủa vây khắp nơi, người dân còn chưa biết bắt đầu khắc phục từ đâu thì lực lượng Công an đã có mặt. Từng tổ công tác của Công an xã, phường, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, người cây chổi, người cầm xô múc nước, cuốc, xẻng, quét dọn, lau chùi, dựng lại mái tôn, kê lại bàn ghế...
Giữa mùi bùn đất nồng nặc và những ánh mắt còn đỏ hoe vì mất mát, tiếng nói, lời thăm hỏi ân cần của các CBCS Công an đã tiếp thêm sức mạnh để người dân đứng dậy sau cơn hoạn nạn. Trong khoảnh khắc ấy, Công an không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự mà thực sự là chỗ dựa ấm áp, để lại trong lòng nhân dân niềm tin và tình người sâu nặng. Giữa lúc nguy nan tưởng chừng chỉ còn mất mát và đau thương, tình người lại lan tỏa khắp nơi, giúp bà con vùng lũ vững tin vực dậy sản xuất, ổn định cuộc sống.