Bài học từ vụ tham nhũng của cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải (Trung Quốc)
>> Trung Quốc: Nguyên thư ký của cựu Bí thư Thượng Hải bị án tù chung thân/ Trung Quốc ban hành 10 "điều răn" với quan chức
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Nhiều người cho rằng, kết cục hiện nay của quan tham Tần Dụ, 43 tuổi, nguyên Quận trưởng Bảo Sơn, TP Thượng Hải, cựu thư ký cho ông Trần Lương Vũ một phần xuất phát từ sự bất chính của nguyên Bí thư Thành ủy Thượng Hải.
Phải khẳng định rằng, để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Trần Lương Vũ đã phải có một quá trình công tác, phấn đấu không ngừng. Nhưng sau khi được ngồi vào chiếc ghế quyền lực, những cám dỗ đời thường đã từng bước xâm nhập và quật ngã ông lúc nào không biết.
Nếu ông Trần Lương Vũ không mờ mắt trước những bổng lộc mà chiếc ghế Bí thư Thành ủy Thượng Hải mang lại thì thuộc hạ không dám làm liều. Nhờ vị thế của mình nên ông Trần Lương Vũ dễ dàng quen thân với những thương gia nổi tiếng ở Thượng Hải, trong đó đáng kể nhất là Chu Chính Nghị, người giàu nhất Thượng Hải, người vừa bị tòa tuyên phạt 16 năm tù hôm 30/11/2007.
Ông Trần Lương Vũ cũng rất nổi tiếng trong việc "lập phòng nhì". Cho đến nay, người ta vẫn chưa tính hết được số tình nhân của cựu Bí thư Trần Lương Vũ. Thậm chí, ông Trần Lương Vũ còn có con ngoài giá thú. Được biết, người tình của ông Trần Lương Vũ có đủ loại, từ người mẫu đến nữ quan chức. Đặc trưng của kiểu "làm giàu Trần Lương Vũ" chính là biết khai thác triệt để chữ Quyền.
Những sai phạm của Trần Lương Vũ đã khiến cho nhiều cán bộ dưới quyền "bắt chước". Nhiều cán bộ cấp cao của Thượng Hải đã tranh thủ đục khoét Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải sau khi biết ông Trần Lương Vũ đã "nuốt trôi" hàng chục triệu USD. Qua điều tra được biết, chỉ với 8 quan tham nhưng họ đã "chia nhau" tổng số tiền trị giá 1,25 tỷ USD trong Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải.
8 quan tham chuẩn bị đưa ra xét xử bao gồm: Chúc Quân Nhất, nguyên Giám đốc Sở Lao động xã hội; Tôn Lộ Nhất, nguyên Chánh Văn phòng Thượng Hải; Vương Thành Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện khí Thượng Hải; Hàn Quốc Chương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện khí Thượng Hải; Ngô Hồng Mai, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn Thượng Hải; Vương Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư công nghiệp Thượng Hải; Lục Kỳ Vỹ, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải; Chu Văn Miên, nguyên Trưởng phòng Sở Tài nguyên Thượng Hải. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ tin nói rằng, nguyên Bí thư Trần Lương Vũ đã sử dụng 3,2 tỷ NDT trong Quỹ An sinh xã hội để cho Trương Vinh Khôn đầu tư làm đường cao tốc ở Thượng Hải. Không những thế, ông Trần Lương Vũ còn dùng tiền trong Quỹ An sinh xã hội (khoảng 1 tỷ NDT) để con trai mở rộng công ty ở Bắc Kinh.
Sau khi biết những việc làm phi pháp của mình bị phát hiện, ông Trần Lương Vũ đã lợi dụng chức quyền để che giấu những lá thư tố giác có liên quan tới bản thân và thuộc hạ, người thân. Thậm chí, ông Trần Lương Vũ còn đe dọa những người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thượng Hải khiến cho công tác điều tra gặp không ít khó khăn.
Điều đáng nói nhất là sau khi biết về tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương, ông Trần Lương Vũ và người của ông ta đã nhiều lần bắn tin, tung hỏa mù nhằm tác động tới dư luận cũng như một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.
Mục đích của việc này là nhằm tái khẳng định những công lao, đóng góp của ông Trần Lương Vũ đối với Thượng Hải, đe dọa những người đang điều tra, cảnh báo những người hữu quan. Thậm chí, ông Trần Lương Vũ còn hy vọng, với chức vụ và cương vị của mình thì cuộc điều tra kia cũng chỉ dừng lại ở mức "nhắc nhở, cảnh cáo", chứ không thể tiến xa hơn. Nhưng tới khi biết quyết tâm chống tham nhũng của Thường vụ Bộ Chính trị, ông Trần Lương Vũ mới hối hận thì đã muộn.
Ngày 21/9/2006, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đóng tại Thượng Hải đã gửi bản báo cáo thứ ba lên Thường vụ Bộ Chính trị về "Công tác kiểm tra tại Thượng Hải". Trong bản báo cáo nêu rõ, đã có đủ chứng cứ chứng minh ông Trần Lương Vũ tham gia vào một số hoạt động tài chính vi phạm pháp luật với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ NDT.
Có tin nói rằng, em trai Trần Lương Vũ là Trần Lương Quân không những kiếm được 170 triệu NDT nhờ làm ăn với người giàu nhất Thượng Hải Chu Chính Nghị, mà còn bán rẻ anh trai sau khi bị bắt.
Sau khi bị cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thượng Hải, ông Trần Lương Vũ đã bị quản thúc tại chiêu đãi sở số 2 Ngọc Tuyền Sơn thuộc quản lý của Phòng Bảo vệ thuộc Khu cấm vệ Bắc Kinh.
Hậu quả khôn lường
Không những sắp phải hầu tòa, ông Trần Lương Vũ còn kéo cả vợ và con trai vào vụ bê bối của mình. Trần Duy Lực, con trai cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ đã bị bắt tại
Người giúp Trần Duy Lực đào tẩu ra nước ngoài thành công (từ sân bay Phổ Đông, Thượng Hải) chính là cựu Chánh Văn phòng Thượng Hải Tôn Lộ Nhất. Trần Duy Lực từng làm phó cho Úc Trí Phi, nguyên Tổng Giám đốc Trường đua quốc tế Thượng Hải, người đã bị thẩm vấn hôm 18/10/2006 về việc xây dựng trường đua xe quốc tế công thức 1 (F1) mà không xin giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Được biết, trường đua này xây dựng từ năm 2000 với tổng kinh phí lên tới 350 triệu USD, đắt nhất thế giới. Theo tính toán, Trường đua quốc tế Thượng Hải đắt hơn trường đua đắt nhất thế giới tới 70 triệu USD. Chính ông Trần Lương Vũ là người quyết định cho xây dựng trường đua này và giao cho Úc Trí Phi làm "tổng quản" bởi họ là bạn thân từ thưở hàn vi.
Hiện vợ ông Trần Lương Vũ đã bị quản thúc để điều tra về những cáo buộc nhận hối lộ. Giới luật gia cho rằng, cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ có thể phải đối mặt với bản án tử hình bởi phạm phải 3 trọng tội: lạm dụng chức quyền, mưu lợi cá nhân, tham ô và nhận hối lộ.
Dư luận cho rằng, sau bản án chung thân mà Tòa án nhân dân tỉnh Cát Lâm đã tuyên hôm 20/12/2007 đối với Tần Dụ, thuộc hạ của ông Trần Lương Vũ và những người có liên quan tới Quỹ An ninh xã hội Thượng Hải sẽ lần lượt phải hầu toà, nhận bản án thích đáng cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. Theo lời khai của Tần Dụ, trong 11 năm làm thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Thị ủy Thượng Hải (từ tháng 4/1995 đến tháng 6/2006), quan tham này đã lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới hơn 6,82 triệu NDT.
Trước khi Tần Dụ bị xét xử, Lăng Ngọc Hanh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư TP Thượng Hải đã bị tòa xét xử với tội danh nhận hối lộ. Vụ nhận hối lộ của Lăng Ngọc Hanh bị phát hiện khi người ta đi sâu điều tra những việc làm mờ ám trong Quỹ An ninh xã hội Thượng Hải. Trước đó, "phó tướng" của Lăng Ngọc Hanh là Vương Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư TP Thượng Hải cũng đã phải hầu tòa với tội danh tương tự.
Được biết, ngoài chức vụ kể trên, Vương Quốc Hùng từng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Thượng Hải. Trong số những quan tham có liên quan tới Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải, đáng kể nhất là Khâu Hiểu Hoa, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhà nước Trung Quốc.
Điều đáng nói là ông Khâu Hiểu Hoa phải ra đi chỉ sau 7 tháng được ngồi vào chiếc ghế Tổng cục trưởng và là quan chức cấp cao trung ương đầu tiên bị "ngã ngựa" vì liên quan tới Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải. Không những dính líu tới Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải, ông Khâu Hiểu Hoa còn bị cáo buộc có cuộc sống xa hoa, trụy lạc, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.
Tuy không phải trực tiếp giải quyết vụ án "Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải" nhưng đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với tân Bí thư Thượng Hải Du Chính Thanh (sinh tháng 4/1945), người mới được cử thay thế người tiền nhiệm Tập Cận Bình. Ông Du Chính Thanh cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của Thượng Hải là cán bộ và người dân cùng tập trung xây dựng "4 trung tâm" và thực hiện nhiệm vụ "4 ưu tiên".
Tiếp đến là đoàn kết xây dựng và phát triển Thượng Hải không những tiếp tục duy trì là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại lớn nhất ở Trung Quốc, mà cả thế giới trong thời gian tới