Barack Obama: Chưa làm gì đã gây ảnh hưởng lớn
Còn nhớ năm ngoái, ông Vladimir Putin, đương kim Thủ tướng Nga, lúc đó vẫn ngồi trên ghế Tổng thống Nga người được chọn làm nhân vật tiêu biểu trong năm qua, Ban biên tập tạp chí The Time đã thêm một lần lý giải nguyên tắc làm việc của mình: "Danh hiệu nhân vật tiêu biểu trong năm không phải là vinh hạnh. Đó không phải là dấu hiệu tương đồng. Đó cũng không phải là sự công nhận sự phổ cập. Trong trường hợp tốt nhất, đó là sự đánh giá tỉnh táo đối với thế giới như đang thực hiện hữu và đối với những nhân vật và những thế lực có quyền năng sắp đặt thế giới này - dù tốt hay xấu. Và cách đánh giá này hiển nhiên là có liên hệ tới phẩm chất thủ lĩnh - mạnh bạo thay đổi hành tinh chúng ta".
Ông Putin thực sự đã có phẩm chất ấy khi làm việc trên cương vị nguyên thủ quốc gia Nga. Theo Ban biên tập The Time, ông Putin sau những năm 90 đầy giông bão của lịch sử nước Nga đương đại đã làm ổn định lại được tình hình trong nước và lấy lại cho nước Nga uy tín quốc tế xứng đáng với mình, mặc dầu phong cách hành xử của ông Putin không hẳn đã trùng khít với các tiêu chí dân chủ Tây phương…
Thế nhưng, ông Obama chưa ngày nào điều hành nước Mỹ trong Nhà Trắng, vì sao lại vẫn được chọn? Trả lời câu hỏi này có thể sẽ không đơn giản.
Theo biên tập viên điều hành The Time, nhà báo Richard Stengel, sự lựa chọn này có được vì sự có mặt thường xuyên của ông Obama trong các bản tin thời sự trong suốt cả năm 2008 và chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 4/11/2008 giữa giai đoạn nặng nề và bước ngoặt đối với lịch sử nước Mỹ. Ông Obama đã "lên dây cót" cho dân chúng Mỹ với một năng lượng lâu lắm rồi chưa từng ai có.
Trong dịp trả lời phỏng vấn cho tạp chí The Time nhân dịp này, ông Obama đã làm cho phóng viên David von Drehle (trong bài viết chủ đạo trên tạp chí The Time) ngạc nhiên bởi khung cảnh đạm bạc trong phòng làm việc của mình: Những cái ghế thông thường và không có một sự hào nhoáng nào cả.
Cuộc phỏng vấn dĩ nhiên là đã xoay quanh những vấn đề mà bộ máy lãnh đạo mới của nước Mỹ sẽ phải đối mặt sau ngày 20/1/2009 (khi ông George Bush bàn giao lại Nhà Trắng cho ông Obama): Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, hai cuộc chiến đang trong tình trạng sa lầy ở Iraq và Afghanistan, việc phổ biến vũ khí hạt nhân và hiệu ứng nóng lên toàn cầu… Và phải nói một cách cực kỳ ngắn gọn - "đôi bà lời"!
![]() |
Đúng như nhà báo David von Drehle đã viết, hiện nay rất khó hình dung là, chỉ hai năm trước đây thôi có tới cả một nửa nước Mỹ chưa hề nghe chút gì về một chính trị gia da đen mang tên Obama. Ngay cả người điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama thoạt đầu cũng không quá tin là mọi chuyện sẽ "cơm lành canh ngọt": "Ông ấy như từ trên trời rơi xuống nền chính trị mới" - nhà báo David von Drehle nhận xét.
Và đó là một trong những nguyên nhân khiến ông Obama xuất hiện được trên trang bìa tạp chí The Time trong thời điểm trọng đại nhất trong năm 2008: Muốn nói gì thì nói, dù nhìn ở góc độ nào, con đường đã đưa ông Obama tới Nhà Trắng thêm một lần chứng minh rằng, dù nước Mỹ vẫn còn rất nhiều bất công ngang trái, dù mô hình xã hội Mỹ không thể là "khuôn vàng thước ngọc" cho phần thế giới còn lại nhưng trên vùng đất này của lục địa Bắc Mỹ, huyền thoại về cái gọi là "giấc mơ Mỹ" (về cơ hội bằng nhau cho mọi thành viên) vẫn không hoàn toàn là tuyệt tích.
Lần đầu tiên ông Obama đã thu hút được sự chú ý tới mình là vào năm 2002, khi ông lên tiếng chống lại cuộc chiến
Giờ đây với tốc độ kỷ lục Tổng thống đắc cử Obama đã “trình diễn” trước "bàn dân thiên hạ" xây dựng nội các mới của mình trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông tự nguyện chối bỏ kỳ nghỉ truyền thống và tổ chức cuộc họp đầu tiên với các cố vấn vào đúng lúc 6h sáng ngay sau ngày bầu cử. Và mặc dầu ông là một thí dụ về chính trị gia "lợi khẩu" điển hình nhưng cách ông diễn giải công chuyện hoàn toàn ngược lại với thói thường ngôn từ hoa mỹ trống rỗng.
Với danh hiệu "Ngài sẽ điều chỉnh mọi việc", ông Obama đang chuẩn bị để thực sự điều hành nước Mỹ trong Nhà Trắng. Chủ nghĩa thực tế lành mạnh của ông đã được thể hiện ngay cả trong cách ông lựa chọn đội hình làm việc của mình - ông chối bỏ hoàn toàn tư duy duy ý chí khi đưa những nhân vật trung dung và các nhà kỹ trị tài năng nhất vào nội các mới.
Trong quá trình vận động bầu cử, ứng cử viên Obama đã làm được việc gần như bất khả thi: Vượt lên trên cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và lôi kéo các cử tri đang "vân vi đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi", chuyển hóa những bang thân đảng Cộng hòa (như Iowa, Indiana, Virginiavà Bắc Carolina) về gần với mình và, - điều quan trọng nhất! - làm đầy lại khoảng trống quyền lực! Trong ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ, quyến rũ nhất đối với cử tri không phải là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa mà là cá nhân ông Obama - vai trò của cá nhân đôi khi đã vượt trội lên trên vai trò của tập thể hay chính đảng!
Mức độ ảnh hưởng của ông Obama tới thế giới xung quanh và trí tuệ con ngươi đã được thể hiện qua những bức ảnh mà tạp chí The Time đã lựa chọn để công bố từ những bức ảnh mà những khách hàng của dịch vụ Flickr đã sử dụng: Trong đó những bức chân dung ông Obama trên tường nhà và trên bến xe tàu điện ngầm, trên ôtô, trên các bức vẽ của trẻ thơ, trên giày dép…
Không ngẫu nhiên mà tạp chí đã trình bày lên trang bìa bức ápphích của ông Obama do "họa sĩ đường phố" Shepard Fairey thực hiện: Bức ápphích này đã xuất hiện từ trong giai đoạn đầu của cuộc vận động tranh cử của ông Obama và đã rất được ưa chuộng không chỉ ở trong nước Mỹ mà cả ở những nơi rất xa xôi.
Sự thông thạo "chuyên môn" của vị Tổng thống Mỹ thứ 44 đã hài hòa kết hợp với sự tự tin của ông: "Tôi hoàn toàn ổn thỏa với cái tôi" - chính ông cũng đã có lần tuyên bố như vậy.
Cũng theo nhà báo David von Drehle, khi trả lời phỏng vấn tạp chí The Time, ông Obama đã trình bày trước cử tri danh sách những công việc mà họ có quyền đòi hỏi ông phải giải quyết sau hai năm - thoát khỏi khủng hoảng, thành lập các định chế điều chỉnh tài chính, những chỗ làm mới, tiến hành cải cách hệ thống bảo vệ sức khỏe, giáo dục, đóng cửa nhà tù ở Goantanamo, khôi phục lại các mối quan hệ thân hữu với các quốc gia khác, rút quân khỏi Iraq, giải quyết vấn đề Afghanistan, bắt tay vào việc giải quyết các vấn đề liên quan tới tình trạng ấm lên toàn cầu, ở mức độ quốc tế…
Nói một cách công bằng, trong bối cảnh tình hình đầy khó khăn hiện nay, nhiều người Mỹ sẽ vui như được của nếu một trong những công chuyện trên được làm đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, ông Obama, như cách ông bày tỏ, rất lạc quan. Chính phong thái tự tin đó đã cho phép ông có thể diễn giải những triển vọng tươi sáng trước nhân dân Mỹ trong thời điểm không đơn giản hiện nay và vẻ thông thạo "chuyên môn" buộc người Mỹ phải tin vào ông, vào Tổng thống đắc cử Barack Obama, "nhân vật tiêu biểu của năm 2008" theo cách bình chọn của tạp chí The Time
