Bị tuyên án tử hình, liệu bà Cốc Khai Lai có thoát chết?
>> Nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh, bà Cốc Khai Lai hầu tòa
Dư luận trong và ngoài Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi Toà án nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 2 nghi phạm trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo đó, bị cáo Cốc Khai Lai, nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh bị tuyên án tử hình, nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, còn Trương Hiểu Quân (cựu vệ sỹ của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai) chỉ bị tuyên án 9 năm tù
Giới truyền thông phương Tây coi đây là bản án đã được dư luận đề cập khi Toà án Nhân dân thành phố Hợp Phì mới khai đình xét xử hôm 9/8 trong tiết trời mưa tầm tã. Bản án kể trên được Toà án Nhân dân thành phố Hợp Phì đưa ra vào khoảng 9 giờ sáng 20/8 (theo giờ địa phương).
Giới chuyên môn cho rằng, tuy bị tuyên án tử hình nhưng việc cho hoãn thi hành 2 năm thường được chuyển xuống mức chung thân nếu trong thời gian này phạm nhân không phạm thêm bất cứ tội gì cũng như “lấy công chuộc tội”. Nhiều người nói thẳng, mức án tử hình được tuyên đối với bị cáo Cốc Khai Lai chỉ để làm hài lòng dư luận, nhất là gia đình doanh nhân Neil Heywood, cũng như cơ quan chức năng Anh. Nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, tử tội Cốc Khai Lai sẽ được giảm án xuống chung thân. Hơn nữa, luật sư đã nhấn mạnh tới tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ khi đề cập tới việc bị cáo Cốc Khai Lai hạ thủ trong trạng thái tinh thần suy sụp bởi ông Neil Heywood đã đe dọa tới mạng sống của “cậu ấm” Bạc Qua Qua.
Trước khi Toà án Nhân dân thành phố Hợp Phì đưa ra phán quyết kể trên, dư luận và giới truyền thông phương Tây đã đề cập tới nhiều nghi vấn xung quanh vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Bà Hồ Thư Lập, Tổng biên tập của Caixin Media, nơi ấn hành tạp chí uy tín Tân thế kỷ đã liệt kê những câu hỏi xung quanh cái chết của ông Neil Heywood (cả tiếng Anh và tiếng Trung), trong đó nhấn mạnh tới việc không tin bị cáo Cốc Khai Lai giết người chỉ vì lo sợ cho sự an toàn của con trai. Giáo sư của Trường Đại học Bắc Kinh Hạ Vệ Phương viết trên blog rằng, trong vụ án này, nếu không có phiên tòa công bằng, người ta phải nói dối để che giấu những sự dối trá khác.
![]() |
|
Bị cáo Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân tại tòa. |
Theo tờ Wall Street Journal, phiên tòa đã không làm rõ vai trò của nguyên Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân trong cái chết của ông Neil Heywood. Vẫn theo tờ Wall Street Journal, một vài người bạn của ông Neil Heywood cho rằng, mốc thời gian của câu chuyện được bị cáo Cốc Khai Lai khai tại tòa không đúng với thực tế. Ông Neil Heywood được cho là diện kiến nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh lần đầu vào năm 2003, nhưng thực ra hai người biết nhau từ thập niên 1990 và chính doanh nhân người Anh đã thu xếp cho “cậu ấm” Bạc Qua Qua sang Anh học năm 2000.
Theo lời khai tại tòa, bị cáo Cốc Khai Lai lên kế hoạch sát hại ông Neil Heywood sau khi biết doanh nhân người Anh giam lỏng con trai tại Anh để trả đũa vụ làm ăn bị đổ vỡ, nhưng bằng chứng duy nhất xuất hiện tại tòa chỉ là bức thư điện tử của ông Neil Heywood gửi cho “cậu ấm” Bạc Qua Qua hồi tháng 11/2011 rằng: Ngươi sẽ bị hủy diệt.
Điều đáng nói là tại thời điểm này, “cậu ấm” Bạc Qua Q ua không ở Anh bởi đang học tại trường Harvard, Mỹ. Ngoài ra còn nhiều nghi vấn xung quanh lời khai như bị cáo Cốc Khai Lai bỏ đi khi ông Neil Heywood đã chết và đầu được đặt lên gối. Nhưng khi cảnh sát tìm thấy thi thể 2 ngày sau, doanh nhân người Anh nằm duỗi đầu trên giường và đệm có dấu hiệu bị xô lệch. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Neil Heywood không bị giết bởi chất độc cyanide như bị cáo Cốc Khai Lai đã khai và nạn nhân vẫn còn sống khi nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh rời khỏi phòng khách sạn…
Theo ông Michael Wright, vệ sĩ của ông Neil Heywood, bị cáo Cốc Khai Lai từng ở chung một căn hộ tại Bournemouth và vụ ngoại tình vỡ lở đã khiến sinh mạng doanh nhân người Anh bị đe dọa khi có 3 người tìm cách lọt vào đây. Ngoài ra, dư luận còn đề cập tới khả năng “người đóng thế” - người xuất hiện tại Toà án Nhân dân thành phố Hợp Phì hôm 9/8 không phải bị cáo Cốc Khai Lai, mà là Triệu Thiên Vận (Thiều), khoảng 46 tuổi, đến từ thành phố Lang Phòng, tỉnh Hà Bắc. Các chuyên gia đã đưa ra những khác biệt giữa 2 người phụ nữ trong ảnh như lông mày, khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, vành tai và sự tăng cân đột biến (lên 5kg).
Riêng tờ The Epoch Times số ra ngày 14/8 còn cho rằng, ông Neil Heywood phải chết do biết quá nhiều về việc gia đình họ Bạc liên quan đến việc thu hoạch nội tạng tù nhân trái phép. Hơn 6 năm trước (tháng 4/2006), tờ The Epoch Times cũng từng đề cập tới vấn đề này, nhưng không được dư luận quan tâm.
Nói tới vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood không thể bỏ qua nguyên Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân. Theo kênh truyền hình tại Hongkong Cable TV, ông Vương Lập Quân đã bị đưa ra xét xử bí mật tại thành phố Thành Đô hôm 13/8 bởi người ta không muốn dư luận biết tới những lời khai nhạy cảm của nguyên Giám đốc công an Trùng Khánh.
Ngoài ra, 4 cựu quan chức công an từng làm việc dưới quyền ông Vương Lập Quân, người đầu tiên tiết lộ những cáo buộc giết người của bị cáo Cốc Khai Lai với các nhà ngoại giao Mỹ hồi thượng tuần tháng 2/2012 cũng đã phải hầu tòa. Đó là nguyên Phó Giám đốc Công an Trùng Khánh Quách Duy Quốc, nguyên Đội trưởng điều tra hình sự Công an Trùng Khánh Lý Dương, nguyên Đội trưởng khám nghiệm kỹ thuật hình sự Công an Trùng Khánh Vương Bằng Phi và nguyên Phó trưởng công an khu Sa Bình Bá Vương Trí cũng bị xét xử với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu lợi cá nhân. 4 người kể trên đều bị cáo buộc bao che cho bị cáo Cốc Khai Lai trong vụ sát hại doanh nhân Neil Heywood
