Các nhân chứng kể về tội ác của Khmer đỏ
Ngày 20/4, phiên tòa xét xử Khmer Đỏ do Tòa án đặc biệt của LHQ bảo trợ đã mở lại phiên xử đối với cai ngục của nhà tù khét tiếng S-21 Kaing Guek Eav (tên thường gọi là Duch). Rất nhiều nhân chứng đã có mặt tại tòa án và kể lại những tội ác mà Duch đã phạm phải trong thời gian điều hành "địa ngục trần gian" Toul Sleng.
Cho đến bây giờ, bà Um Sath (89 tuổi) vẫn không thể quên được những gì mà bà đã chứng kiến cách đây hơn 30 năm. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay run rẩy, Um Sath vừa khóc vừa kể lại những tháng ngày đau đớn đã qua.
Dù giờ đây ở tận nước Mỹ xa xôi, Um Sath vẫn quyết chí về Camphuchia tham dự phiên tòa xét xử Duch để vạch trần tội ác của Khmer Đỏ. Um Sath cho biết, cộng đồng người Campuchia ở Mỹ vẫn hay kể lại cho nhau nghe những câu chuyện thương tâm về người thân gia đình họ - những người đã bị chết dưới bàn tay của Khmer Đỏ. Bản thân bà cũng thường xuyên gặp ác mộng và luôn cảm thấy mệt mỏi vì những gì mình đã trải qua.
Um Sath tâm sự: "Tôi rất nhớ mẹ. Đêm đêm, tôi vẫn nghe thấy tiếng những đứa trẻ con gào khóc vì đau đớn. Tôi cũng không thể nào quên cái ngày mà chúng đã giết chết chồng tôi".
Một buổi sáng năm 1975, một toán lính Khmer Đỏ tới nhà Um Sath bắt bà cùng chồng và 8 người con. Chúng trói và nhốt tách họ vào những căn hầm tối tăm. Khi không khai thác được gì từ người chồng của Um Sath, chúng thả họ về với ngôi nhà tranh bị cháy trụi. Hai tuần sau, chúng trở lại, trói chặt chồng bà vào chiếc ghế và đánh đập dã man. Thậm chí, những đứa con của bà ở độ tuổi thiếu niên cũng bị chúng tra tấn. Chồng và một người con trai của bà đã bị giết chết. Riêng Um Sath thì bị lôi ra ngoài cánh đồng, bị đánh và làm nhục cho đến khi bất tỉnh.
Còn Chan Veoun (56 tuổi), một người từng là tù nhân của nhà tù S-21 thì kể rằng chính ông đã chứng kiến Duch sát hại chú ruột của mình như thế nào. Chan Veoun nói: "Duch đã dí súng vào đầu ông và bắn. Hắn giết ông trước mặt tôi. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho hắn".
Cũng theo lời kể của Chan Veoun, Duch thường ra lệnh cho quân đánh đập tù nhân một cách dã man. Thậm chí, đối với phụ nữ, hắn còn lệnh đốt cháy ngực của họ.
Còn học giả người Pháp Francois Bizot, người bị giam ở S-31 năm 1971 thì cho hay, ông thường xuyên bị bịt mắt, bị đánh, bị dìm xuống nước, phải trải qua những đòn tra tấn dã man khác. Khmer Đỏ nghi Francois Bizot làm gián điệp nên chúng đã nhốt ông ở một buồng giam riêng biệt và thường xuyên đe dọa. Sau này, Francois Bizot đã viết lại toàn bộ những ký ức đen tối ấy trong một cuốn sách mang tên "The Gates" về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ.
Một nhân chứng khác là Ouch Sorn (72 tuổi) thì cho hay, năm 1974, khi bị giam giữ tại khu M-13, ông đã chứng kiến cảnh các tù nhân bị Khmer Đỏ dùng kìm rút móng chân, móng tay; dùng túi nhựa úp lên đầu họ khiến họ không thở được và chết. Nữ giới thì thường bị Duch ra lệnh làm nhục, bắt họ ở trần và phải chịu đựng những cú điện giật mạnh. Một số nam tù nhân còn bị chúng cứa vào các động mạch để chết dần chết mòn vì mất máu.
Cũng tại phiên xử, các quan tòa đã được xem và nghe những bằng chứng mới tại khu buồng giam M-13 trong nhà tù S-21. Bản thân Duch cũng thừa nhận những tội ác mà hắn phạm phải và khai rằng hắn đã tuyển dụng rất nhiều thanh, thiếu niên, "tẩy não" họ và ép buộc họ trở thành những tên giết người và tra tấn chuyên nghiệp. Hắn còn lệnh cho đàn em xông vào các làng, bản, thôn và bắt cóc hàng loạt bé trai từ 12 tuổi trở lên.
Trong những ngày tới, Duch sẽ còn tiếp tục phải đối chất với hàng loạt nhân chứng mới. Thân nhân, những người từng là nạn nhân của Khmer Đỏ cũng như người dân Campuchia và nhân dân thế giới đều mong rằng, phiên tòa xét xử Duch một lần nữa sẽ làm sáng tỏ hơn những tội ác mà Khmer Đỏ đã gây ra. Những kẻ có tội như Duch sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới pháp luật dù cho chúng có dùng mọi luận điệu để bào chữa