Các tỷ phú dốc hầu bao để 'mua' sự an toàn

10:45 16/09/2015
Roman Abramovich là tỷ phú chịu chi nhất về lĩnh vực an ninh. Mỗi năm, ông mất đứt 1,5 triệu USD cho chi phí an ninh bao gồm các thiết bị thông minh và tiền lương cho các vệ sĩ.

Tuy không tham gia chính trường nhưng thương trường đối với các tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới cũng không khác gì một “cuộc chiến”. Vì vậy, chuyện đảm bảo an ninh luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là khi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda vừa tuyên bố sẽ ám sát những người giàu như Bill Gates, Warren Buffett, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke để tạo nên một “cuộc khủng hoảng kinh tế mới”.

Các vệ sĩ quân nhân

Mặc dù không nằm trong “danh sách đen” mà mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đưa ra với lời đe dọa ám sát, thế nhưng, ông chủ của CLB bóng đá Chelsea, tỷ phú người Nga Roman Abramovich vẫn quyết định tăng số lượng vệ sĩ được thuê để bảo vệ ông lên thành 40 người. Những người này được chia làm 2 ca trực, luôn ở bên cạnh Roman Abramovich mỗi khi ông bước chân ra khỏi nơi trú ẩn. 

Khi dắt chú chó cưng đi dạo trên đảo Arran của Scotland, tỷ phú Roman Abramovich cũng phải cần tới đội vệ sĩ hùng hậu. Ảnh: SWNS.

Chẳng hạn, mới đây, khi dắt chú chó cưng đi dạo trên đảo Arran của Scotland, Roman Abramovich cũng phải cần tới 5 vệ sĩ đi cùng. Trong số 40 người nói trên, có đến ¾ là các cựu quân nhân, từng được tôi luyện qua môi trường của quân đội Nga hoặc quân đội Hoàng gia Anh. Bên cạnh đó, tỷ phú Roman Abramovich còn chi một số tiền không nhỏ để giữ 10 tay súng túc trực 24/24h tại tư dinh ở Belgravia, thủ đô London (Anh). 

Theo thông tin trên hãng AP, Roman Abramovich là tỷ phú chịu chi nhất về lĩnh vực an ninh. Mỗi năm, ông mất đứt 1,5 triệu USD cho chi phí an ninh bao gồm các thiết bị thông minh và tiền lương cho các vệ sĩ.

Một điểm đáng chú ý là Roman Arbamovich là một trong những tỷ phú đi đầu trong việc thuê các cựu quân nhân làm vệ sĩ. Một vài năm trở lại đây, xu hướng này ngày càng gia tăng, nhất là đối với các tỷ phú Mỹ. Phần lớn bọn họ tìm kiếm sự bảo vệ từ các cựu lính hải quân Seal với giá 500.000 USD/năm hoặc các cựu nhân viên từng làm việc tại Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. 

Ví dụ, đi kèm tỷ phú Warren Buffett luôn có một vệ sĩ là cựu thành viên Seal, người đang làm thuê cho một công ty vệ sĩ do một cựu lính hải quân tên là Jason Padilla thành lập tại Los Angeles từ năm 2008. 

Cựu Thị trưởng New York Micheal Bloomberg thì cho rằng, việc thuê các cựu quân nhân là hợp lý lẽ, những người này đều có khả năng chống chịu lại việc ngủ ít, đối phó với căng thẳng và có những kỹ năng cần thiết để đối phó với các mối đe dọa an ninh mà sẽ bao gồm cả các vụ bắt cóc và gián điệp.

Và những tấm “áo giáp”

Ngoài đội vệ sĩ hùng hậu và khôn ngoan, các tỷ phú còn trang bị rất nhiều các thiết bị công nghệ an ninh hiện đại bậc nhất để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình. 

Đến ngay như tỷ phú nổi tiếng giản dị như Bill Gates cũng “nghiến răng” chi tới 132 triệu USD để xây dựng “ngôi nhà thông minh” trong khuôn viên rộng 66.000m² ở Media, Washington. Cổng vào của ngôi nhà luôn cho Bill Gates biết đích xác ai đến và có thể rộng mở đón chào người đó được không. Hệ thống bảo mật cũng rất tinh vi với những chiếc camera được giấu ở khắp nơi và các phân tử cảm biến có thể nhận ra các vật thể kích thước cực lớn. 

Victor Lee, tư vấn viên của Công ty Biometric Group cho biết, tay nắm cửa ra vào nhận dạng dấu vân tay hay đồng tử hoặc kiểm tra những thông tin bên dưới lớp da của người chủ, giờ không còn là chuyện gì xa lạ trong nhà riêng của tỷ phú này. Bên trong dinh thự, một hệ thống cảm biến công nghệ cao còn giúp khách theo dõi khí hậu và ánh sáng của căn phòng…

Việc mua sắm xe hơi chống đạn cũng được đặc biệt chú trọng. Hiện 5 dòng xe chống đạn hạng sang khác trong đó đặc biệt có 2 loại đang thịnh hành nhất là Audi A8 L Security có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7 giây và có thể chịu những cuộc công kích bằng súng máy hạng nặng, lựu đạn và cả một số loại bom; Jaguar XJ Sentinal với sức chịu một vụ nổ sinh ra từ 33kg TNT, cùng với khả năng chịu các cuộc tấn công bằng súng trường và súng máy. Đối với các loại phương tiện khác, các tỷ phú cũng không tiếc tiền khi tu sửa và trang bị cho nó các tính năng hiện đại. 

Tỷ phú Roman Abramovich bỏ ra tới 80 triệu USD để mua một chiếc thuyền siêu tốc có trang bị hệ thống phòng không hiện đại được gắn các thiết bị chuyên dụng để phát hiện, đeo bám các cuộc tập kích của tên lửa. Với chiếc du thuyền sang trọng Pelorus, ông cũng sử dụng hệ thống phát hiện tên lửa hiện đại trị giá hàng trăm triệu USD, lắp kính chống đạn, xây bãi đáp phía trên cho trực thăng và trang bị một tàu ngầm loại nhỏ. 

Tỷ phú Roman Abramovich còn chi hơn 100 triệu USD để mua một máy bay Boeing 767, có thể chuyên chở 360 người và chi tiếp hàng nghìn USD để "đại tu"chiếc máy bay theo sở thích như: sơn lại vỏ, lắp đặt phòng tắm, màn hình tivi cùng nhiều thiết bị hỗ trợ an ninh như hệ thống gây nhiễu tên lửa, hệ thống đánh chặn…

Giám đốc một công ty bảo vệ an ninh có tên Safe (An toàn) của Mỹ cho biết, giá trung bình để thuê bảo vệ trước cổng nhà riêng của các tỷ phú vào khoảng 150.000 USD, và thậm chí còn cao hơn nữa nếu như dinh thự hoành tráng cần phải có sự bảo vệ nghiêm ngặt. Vị này tiết lộ giá của một “thương vụ” đảm bảo an ninh tuyệt đối có khi còn lên tới hàng chục triệu USD. 

Tính trung bình, các đại gia thường chi từ 7%-8% tổng tài sản để đổi lấy sự an toàn cho mình và người thân. CEO của Tập đoàn Apple Tim Cook bỏ ra 700.000 USD/năm cho công tác bảo vệ an ninh. Trong khi đó, chi phí an ninh cho CEO Tập đoàn thương mại điện tử AmazonJeff Bezos  và CEO Larry Ellison của Tập đoàn công nghệ Oracle vào khoảng hơn 1 triệu USD.

Khánh Chi

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Chúng tôi gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an ngay sau khi anh cùng đoàn công tác từ Myanmar trở về. 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã lùi lại phía sau, nhưng những giây phút nghẹt thở, căng thẳng và nỗi buồn ám ảnh khi chứng kiến những mất mát, đau thương của người dân Myanmar vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh và đồng đội...

Biết bao máu xương của quân và dân vùng Bưng sáu xã (nay thuộc TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đổ xuống trên mảnh đất bưng biền vốn là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, vùng bưng xơ xác bởi bom đạn, dân số chỉ còn lại vài ngàn người sống bằng nghề thuần nông với phương tiện đi lại bằng xuồng, ghe. Còn bây giờ Bưng sáu xã được xem là một trong những khu công nghiệp, đô thị sầm uất của TP Hồ Chí Minh.

Thêm 6 năm gắn bó với Nam Định giúp Xuân Son trở thành cầu thủ ký hợp đồng dài hiếm có trong lịch sử V.League. Tất nhiên, đồng hành với khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ ấy, chân sút nhập tịch này cũng nhận chế độ hậu hĩnh, đủ giúp anh vào top 3 cầu thủ giàu nhất Việt Nam!

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn TP đang tìm cách tuồn ra thị trường.

Khoảng 19h ngày 26/4, tại trung tâm TP Hồ Chí Minh bất ngờ trời đổ cơn mưa nhưng không ngăn được hàng ngàn người dân chen nhau trên Bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa mừng Đại lễ 50 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Ông Phạm Khắc Học, thường trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh làm giám đốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.