Toàn cảnh vụ rơi máy bay tại Pháp

15:03 25/03/2015
Ngày 24/3, chiếc máy bay A320 hãng hàng không Germanwings lao xuống vùng núi ở miền nam Pháp trước khi vỡ vụn thành nhiều mảnh khi đang thực hiện hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Düsseldorf (Đức) .

Thảm họa mới nhất của nghành hàng không đã cướp đi 150 sinh mạng.

Một chiếc máy bay của Germanwings tương tự như chiếc máy bay bị rơi tại Pháp. Ảnh: EPA.
Những mảnh vở máy bay Airbus A320 trên suờn núi gần Seyne-les-Alpes ngày 24/3. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Pháp, Hiến binh Alpine và lực lượng cứu hộ tập trung gần hiện trường vụ rơi máy bay ngày 24/3/2015. Ảnh: Reuters.
Pháp đã huy động một lực lượng rất lớn tham gia cứu nạn tại khu vực máy bay rơi. Ảnh: Reuters.
Giám đốc điều hành Airbus Tom Enders (thứ hai từ bên phải) có cũng mặt gần khu vực máy bay bị nạn. Loại máy bay A320 là một sản phẩm thành công của Airbus, có tỷ lệ người thiệt mạng chỉ 0,14 trên một triệu hành khách. Ảnh: Reuters.
Bảng điện tử tại sân bay ở thành phố Düsseldorf(Đức), chuyến bay 4U 9525 bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến không ghi giờ hạ cánh. Đức có 67 công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này. Ảnh: Reuters.
Giám đốc điều hành hãng Lufthansa, Carsten Spohr. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc biên chế của Germanwing - một hãng hàng không giá rẻ của Lufthansa. Hãng Lufthansa đã tuyên bố hôm qua là "ngày đen tối" trong lịch sử hàng không. Ảnh: Reuters.
Gia đình của các hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn sân bay El Prat- thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters.
Từ trái sang phải Tổng thống Pháp Francois Hollande, Vua Tây Ban Nha Felip VI cùng hoàng hậu Letizia tại điện Elysee Palace ngày 24/3. Vua Felip đã quyết định hủy chuyến thăm chính thức đến Pháp sau khi biết tin về vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.
Học sinh trường trung học Josef-Koenig-Gymnasium tại Haltern am See(Đức) thăp nến cầu nguyện ngày 24/3/2015. Thông tin mới nhất cho hay 16 học sinh và 2 giáo viên tại đây đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.
Một mảnh giấy được đặt cùng với các ngọn nến ghi dòng chữ "Sự đồng cảm thầm lặng (lớp 9A/9C)". Các học sinh thiệt mạng được cho thuộc hai lớp này.
Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve(giữa) xuất hiện tại khu vực máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters.
Bình Nguyễn(tổng hợp)

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文