Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ “dậy sóng” vì tham nhũng

08:58 27/12/2013
Chỉ trong ngày 25/12, 3 vị bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần lượt “rớt đài” vì những cậu “quý tử” của họ bị bắt giữ trong chiến dịch điều tra chống tham nhũng quy mô lớn do Cơ quan chống tội phạm tài chính và tòa án phối hợp thực hiện hôm 17/12. Đầu tiên là Bộ trưởng Kinh tế Zafer Caglayan và Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler, rồi chỉ sau đó vài giờ là Bộ trưởng Môi trường và Xây dựng Đô thị Erdogan Bayaktar.

Cả 3 vị bộ trưởng đều lớn tiếng khẳng định họ không liên quan gì tới vụ việc và con trai của họ vô tội, nhưng theo những thông tin mới nhất do cơ quan chức năng cung cấp thì cả ba vị đều có dính dáng ít nhiều đến những bê bối về hối lộ và tham nhũng.

Mất chức vì “quý tử”

Ông Caglayan đã kịch liệt lên án chiến dịch này. Theo ông, đây là một “âm mưu ghê tởm chống chính phủ, đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền và đất nước”. Trong một phát biểu trước báo giới về quyết định của mình, ông Caglayan nhấn mạnh: “Tôi từ chức Bộ trưởng Kinh tế để ánh sáng có thể soi rọi vào chiến dịch đáng xấu hổ nhằm vào chính phủ của chúng ta”.

Ông cho rằng, các cuộc bắt giữ những người bị cáo buộc trong cuộc điều tra do cảnh sát tiến hành đều được “dàn dựng” từ trước. Trong khi đó, phát biểu trên Đài Truyền hình tư nhân NTV, Bộ trưởng Môi trường Bayaktar phân trần: “Tôi quyết định từ chức vì muốn việc này sẽ phần nào trấn an được dư luận và tôi tin Thủ tướng Erdogan cũng nên làm như vậy”.

Thêm vào đó, ông Bayartar cũng từ bỏ “chiếc ghế” trong Quốc hội. Ngoài ra, cả 3 vị bộ trưởng đều khẳng định những “quý tử” của họ vô tội. Ông Kaan, con trai của Bộ trưởng Kinh tế Caglayan và Baris Guler, con trai của Bộ trưởng Nội vụ cũng đều phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các dự án phát triển đô thị và cấp giấp phép xây dựng.

Về phía Thủ tướng Erdogan, ông cũng lên án chiến dịch điều tra này và nhấn mạnh, đây là âm mưu nhằm bôi nhọ chính phủ với mục đích làm suy yếu tham vọng trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt hơn là nó lại diễn ra trong bối cảnh trước thềm các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3/2014.

Thủ tướng Erdogan phát biểu trong cuộc họp cấp cao tại tư dinh ở Ankara với một số bộ trưởng sau khi trở về từ Pakistan.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định quyết tâm loại bỏ những cá nhân có sai phạm để giữ uy tín trong sạch của đảng APK. Ngay sau cuộc họp cấp cao tại tư dinh ở Ankara với một số bộ trưởng sau khi trở về từ Pakistan, ông đã đệ trình danh sách nội các mới với 10 vị trí được thay thế và đã được Tổng thống Abdullah Gul phê chuẩn vào hôm 26/12.

Theo đó, thay thế 3 bộ trưởng vừa từ chức, Phó Thị trưởng Denizli, ông Nihat Zeybekci được chỉ định làm Bộ trưởng Kinh tế, Phó Thị trưởng Istanbul, ông Idris Gulluce được chỉ định làm Bộ trưởng Môi trường và Xây dựng Đô thị, còn Bộ trưởng Nội vụ mới là ông Efkan Ala.

Khởi nguồn của chiến dịch

Mặc dù được chính phủ dành nhiều ưu đãi về giấy phép cũng như đất đai nhưng Cơ quan Phát triển nhà ở Toki không chỉ xây dựng các khu nhà giá bình dân cho người nghèo mà còn xây dựng những khu phức hợp sang trọng. Thêm vào đó, cơ quan này còn bị cáo buộc làm việc thiếu minh bạch trong bối cảnh thị trường bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng nhiệt.

Xuất phát từ đó, ngày 17/12, tại thành phố Istanbul và Thủ đô Ankara, Cơ quan chống tội phạm tài chính và tòa án đã mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào giới chính trị chóp bu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Halkbank, tạo ra thách thức lớn nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Edrogan trong 11 năm cầm quyền.

Chỉ 1 ngày sau khi chiến dịch điều tra lần này được phát động, ngày 18/12, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 sĩ quan cảnh sát cấp cao và bắt thêm 24 nhân vật cấp cao khác vào ngày 21/12. Tiếp đó, ngày 22/12, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 25 quan chức cảnh sát cấp cao, trong đó có Cảnh sát trưởng thành phố Istanbul và hàng chục nhân viên cảnh sát khác.

Theo các nguồn tin cảnh sát, tính tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 70 người bị bắt, trong đó có 22 nhân vật cấp cao, nhiều doanh nhân và Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng quốc doanh Halkbank. Con trai của ba vị Bộ trưởng mới từ chức cũng nằm trong số này, tuy nhiên, riêng con trai của Bộ trưởng Môi trường vẫn chưa chính thức bị buộc tội và đang được cho tại ngoại.

Ngoài ra còn có sự “góp mặt” của lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Halkbank Suleyman Aslan và ông trùm xây dựng Ali Agaoglu. Trong bài phát biểu hôm 24/12, Tổng thống Abdullah Gul khẳng định sẽ không có bao che và kết quả cuộc điều tra sẽ được xem xét tại các tòa án độc lập.

Tiếp đó, ngày 25/12, Viện Công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi tố hình sự ba bộ trưởng với cáo buộc nhận hối lộ dẫn đến việc cả ba người phải từ chức. Cùng ngày, hàng nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình ở Ankara, Istanbul, Izmir và 7 thành phố khác, đòi Thủ tướng Erdogan từ chức sau quyết định từ chức của bộ trưởng nêu trên.

Theo nhận định của giới quan sát, cuộc điều tra đã hé lộ sự chia rẽ giữa chính phủ do đảng APK đứng đầu với phong trào Himez của ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo hiện sống tại Mỹ nhưng có ảnh hưởng đáng kể trong ngành cảnh sát và tòa án Thổ Nhĩ Kỳ. Phong trào Himez vốn là lực lượng ủng hộ chính của APK, giúp đảng này giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử kể từ năm 2002.

Theo giới phân tích, chiến dịch điều tra lần này được tập trung vào hai mảng: hối lộ trong việc mua khí đốt tự nhiên của Iran để đổi lại lấy vàng của Thổ Nhĩ Kỳ và hối lộ liên quan đến các dự án phát triển đô thị và cấp giấp phép xây dựng

Hà Khổng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文