Cuộc tình của cố TT Mỹ John Kennedy với cựu thực tập sinh Nhà Trắng

17:06 09/02/2012
Những đoạn trích “đắt giá” trong cuốn tự truyện của cựu nữ thực tập sinh Nhà Trắng Mimi Alford được tờ Bưu điện New York đăng tải hôm 6/2 đã hé lộ cuộc tình đầy lãng mạn kéo dài 18 tháng của vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ John F.Kennedy.

Nổi tiếng là đào hoa, danh sách người đẹp trong vòng tay của vị Tổng thống xấu số này ngày càng dài theo thời gian với những tiết lộ bất ngờ. Cho đến nay, đã có ít nhất 4 phụ nữ công khai chuyện tình cảm với ông John F.Kennedy ngay cả khi ông đã lập gia đình và trở thành người nắm vị trí quyền lực nhất nước Mỹ.

Cuộc sống chăn gối và những sinh hoạt đời thường của cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy một lần nữa lại được nhắc đến trong cuốn hồi ký sắp xuất bản của Mimi Alford, cựu thực tập sinh Nhà Trắng, đồng thời là người tình của ông.

Trước khi cuốn sách này được phát hành, ngày 6/2, tờ Bưu điện New York đã cho đăng tải những đoạn trích đắt giá. Theo những gì mà Mimi Alford tiết lộ, hai người đã quan hệ với nhau khi bà mới ở độ tuổi 19 và cuộc tình kéo dài 18 tháng cho đến khi ông John F.Kennedy bị ám sát.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè oi ả năm 1962, khi bà Mimi Alford, lúc đó mới là sinh viên năm thứ 2, được đưa vào thực tập tại bộ phận báo chí của Nhà Trắng. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, bà đã hút hồn vị Tổng thống tài hoa này bằng nụ cười tươi trẻ và đôi mắt to tròn. Không chớp mắt khi ngắm nhìn thiếu nữ đang độ tuổi đẹp rực rỡ này, ông John F. Kennedy đã tìm cách được ở bên cạnh bà Mimi Alford lâu hơn bằng cách đề nghị đưa bà đi một vòng quanh Nhà Trắng. Tiếp đó, ông thường xuyên qua lại phòng báo chí để tìm gặp và nói chuyện với bà. Mới đầu chỉ là những câu chuyện xã giao, sau đó là những lời tâm sự ngọt ngào.

Mimi Alford kể rằng, bà không thể cưỡng được tình cảm của mình mỗi khi được gần gũi với người đàn ông hào hoa phong nhã và từng trải đó. Ngay cả hai người chồng sau này của bà là Anthony Fahnestock, Richard Alford cũng chưa bao giờ làm bà hạnh phúc, đắm say như những gì mà Tổng thống John F.Kennedy mang lại.

Tổng thống Mỹ John F.Kennedy và Mimi Alford khi còn trẻ.

Ở vào cái tuổi 69, cựu quản lý nhà thờ Mimi Alford những tưởng sẽ vĩnh viễn mang câu chuyện tình yêu với ông John F.Kennedy cho đến khi chết. Chỉ đến khi cuốn hồi ký có tựa đề “An Unfinished Life: John F. Kennedy 1917-1963” của Robert Dallek được xuất bản nhắc đến cuộc tình của ông John F.Kennedy với một nữ thực tập sinh Nhà Trắng, cái tên Mimi Alford mới được biết đến dù lúc đó Robert Dallek không hề nêu tên bà. Và Mimi Alford đã quyết định phá vỡ sự im lặng của mình suốt 50 năm qua bằng bản hợp đồng trị giá 2 triệu USD với Nhà xuất bản Random House về cuốn hồi ký.

Với giọng văn tha thiết và lối viết tả thực, Mimi Alford đã không giấu giếm việc bà lên giường với Tổng thống chỉ một thời gian ngắn sau khi vào thực tập tại Nhà Trắng. Bà kể lại rằng, trong khi nhân viên của Tổng thống John F.Kennedy đang uống rượu cocktail ở ngay hành lang bên dưới thì Tổng thống đưa bà vào phòng của bà Kennedy và lột bỏ quần áo của bà mà không nói một lời nào. Khi bà kháng cự lại thì Tổng thống Kennedy hỏi: “Em chưa làm việc này bao giờ à?” và bà trả lời “Không”. Nhưng ông vẫn tiếp tục tiến tới và khi trở về nhà trong đầu bà vẫn văng vẳng suy nghĩ rằng bà không còn là cô gái trinh trắng nữa.

Một điều lạ là dù chìm đắm trong cuộc tình với Mimi Alford, song Tổng thống chưa bao giờ hôn bà và sẵn sàng bỏ mặc bà khi vợ của ông ở gần đó. Vì thế, Mimi Alford chưa bao giờ gọi ông bằng tên thân mật “Jack” mà luôn gọi ông là “Ngài Tổng thống” ngay cả khi bà và ông cùng nhau trên giường.

Chưa hết, trong cuốn sách của mình, bà Mimi Alford cũng kể về một bữa tiệc tại một nông trại mà ở đó bà đã chứng kiến cảnh Tổng thống cùng những người bạn dùng ma túy và thuốc kích dục. Bản thân ông John F.Kennedy còn ép bà dùng ngay cả khi bị phản đối. Mimi Alford viết: “Tôi đã bị sốc. Tôi vừa chạy vừa khóc. Nhưng ông vẫn tiến tới và ép tôi uống bằng được”... 

Ngoài hình ảnh về một người đàn ông hài hước, ham thích tình dục và đầy quyền uy, Mimi Alford còn lưu giữ mãi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Tổng thống John F.Kennedy. Đó là những phút giây mà ông trải lòng về cú sốc tinh thần sau cái chết của cậu con trai Patrick (tháng 6/1963). Mimi Alford nhớ lại: “Có nhiều lá thư chia buồn được để trên sàn nhà, cạnh chiếc ghế của Kennedy và ông ấy đã cầm thư lên và đọc to cho tôi nghe… Thỉnh thoảng những giọt nước mắt lăn trên gò má ông. Ông ấy viết gì đó trên một trong số các bức thư, có thể là thư trả lời”…

Mối quan hệ tình cảm này tiếp tục kéo dài ngay cả khi Mimi Alford trở lại trường học. Một tuần trước khi Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát, Mimi Alford đã gặp người tình tại khách sạn Carlyle ở Manhattan. Vào thời điểm đó, bà đang chuẩn bị kết hôn với người yêu từ trường đại học, ông Anthony Fahnestock.

Mimi Alford kể: “Tôi nói với ông là tôi sắp kết hôn và sẽ không gặp lại ông nữa. Ngài Tổng thống chỉ nhún vai và nói: “Tôi biết điều đó. Nhưng tôi sẽ vẫn gọi cho em”. Đó là lần cuối cùng tôi gặp ông, lần cuối cùng tôi được nghe ông nói những lời âu yếm”

Sông Thương

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文