Hé lộ cuộc sống của các bà vợ trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda
Lấy chồng từ thời niên thiếu
Trong một báo cáo được cơ quan tình báo Pakistan tiết lộ hồi cuối tháng 7 vừa qua, những tháng ngày cuối cùng của trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Abbottabad (Pakistan) đã được tái hiện cùng với cuộc sống đầy đau khổ của các bà vợ trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Không như những người phụ nữ bình thường khác, phần lớn các bà vợ trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda lấy chồng do sự sắp xếp của gia đình khi chưa tròn 18 tuổi. Nghĩa là đúng vào giai đoạn dậy thì của người con gái, họ lại không được hưởng tuổi thơ ngọt ngào theo đúng nghĩa của nó mà chỉ quanh quẩn với những lo toan về cuộc sống, con cái, chồng và gia đình. Maryam là một trường hợp như vậy. Cô mới 14 tuổi khi bố của cô sắp xếp cho cô lấy Ibrahim Saeed Ahmed, người đưa tin của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Kể từ đó, chuỗi ngày sống của cô là những cuộc rượt đuổi, trốn chạy, nỗi lo sợ súng đạn và mùi máu từ các vết thương.
Trò chuyện với phóng viên Đài Truyền hình Al-Jazeera, Maryam kể: “Khi lấy Ibrahim Saeed Ahmed, tôi không biết anh ấy là ai và đang làm nghề gì. Cưới xong, chúng tôi về ở quận Shangla thuộc
15 tuổi, Maryam đã bị cảnh sát
Đáng chú ý là Maryam không phải là trường hợp cá biệt trong số các bà vợ Al-Qaeda. Người vợ trẻ nhất của trùm khủng bố, Amal al-Sadah cũng lấy Osama Bin Laden khi mới 18 tuổi, tức kém chồng 25 tuổi. Đích thân một thủ lĩnh Al-Qaeda ở
Khi đó, Najwa Ghanem tin chắc sẽ có một cuộc sống xa hoa phú quý, bởi chồng cô thuộc một trong những dòng tộc giàu có và quyền lực nhất Arab Saudi. Nhưng cuộc hôn nhân với bin Laden là những chuỗi ngày dài trốn chạy, vật lộn giữa những vùng sa mạc khắc nghiệt của
Cuộc sống phiêu bạt
Theo nhiều nhà phân tích, Najwa Ghanem là một trong số ít bà vợ Al-Qaeda may mắn thoát khỏi cuộc sống lang bạt cùng các ông chồng là chiến binh thánh chiến. Những người khác, một phần vì mộ đạo, một phần vì tư tưởng cổ hủ, một phần vì không biết đi đâu, đã buộc phải “dầm mình” trong cuộc sống chui lủi, trốn chạy. Họ đã phải từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình để theo chồng khắp hang cùng ngõ hẻm.
![]() |
| Najwa Ghanem những tưởng sẽ có một cuộc sống xa hoa phú quý khi lấy Osama Bin Laden nhưng cuộc hôn nhân này hóa ra là những chuỗi ngày dài trốn chạy, vật lộn giữa những vùng sa mạc khắc nghiệt của Afghanistan, nơi bin Laden gây dựng nên "đế chế khủng bố". |
Như Khairiah, người vợ thứ 3 của Osama Bin Laden chẳng hạn. Kết hôn với trùm khủng bố năm 1985, sau vụ 11/9/2001, Khairiah đã chạy tới Iran, nơi bà bị quản thúc tại gia trước khi Tehran cho phép bà trở lại Arab Saudi. Từ đó, bà lại quay trở về
Còn Maha el Samnah, một người phụ nữ Afghanistan gốc Canada, vợ của thủ lĩnh thứ 3 trong mạng lưới Al-Qaeda thì phải “chu du” khắp nơi, từ Afghanistan tới Arab Saudi rồi cuối cùng tới Pakistan. Ngay cả khi người chồng Ahmed Said Khadr đã chết thì cô vẫn phải “gắn bó máu thịt” với mạng lưới này vì “đã biết quá nhiều chuyện”. Chính trùm khủng bố Osama Bin Laden là chủ hôn của cuộc hôn nhân của Maha el Samnah. 4 người con trai của cô cũng đều bị ông bố Ahmed Said Khadr đưa đi học tại trại huấn luyện của Al-Qaeda (nay đã bị phá hủy) ở Khalden, miền Đông
Maha el Samnah kể, tháng 10/2001, quân đồng minh do Mỹ đứng đầu giội bom như mưa xuống Afghanistan, những người phụ nữ Arab ở thủ đô Kabul vội vàng khăn gói đi lánh nạn. Do là thân nhân của thủ lĩnh cấp cao trong Al-Qaeda nên Maha el Samnah và các con được đưa vào nhà khách của một tư lệnh Taliban. Mắt ngấn lệ, Maha el Samnah nhớ lại: “Ở đấy, chưa được bao lâu, chúng tôi lại được lệnh chuyển đến một trại trẻ mồ côi ở Jalalabad. Trên đường đi, chúng tôi thường xuyên phải nghe thông tin chiến sự trên đài và nhận chỉ thị trực tiếp của Osama Bin Laden qua một người đưa tin”.
Hàng ngàn vợ và con của thành viên Al-Qaeda khác đều được đưa đến sống trong 80 căn nhà làm bằng bùn ở trang trại Tarnak, ngoại ô
Và nỗi ám ảnh cái chết
Hơn 2 năm sau khi ngôi nhà ở Abbottabad bị đột kích và trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt, người vợ trẻ Amal vẫn chưa hết bàng hoàng. Run rẩy trả lời các câu hỏi của điều tra viên Pakistan, Amal cho biết, trong bóng tối, cô nhìn thấy những người Mỹ trang bị vũ khí tiến vào phòng. Gần như ngay lập tức, một tia laser màu đỏ chiếu thẳng vào ngực Osama Bin Laden. Lao mình vào đám đông binh sĩ tinh nhuệ bậc nhất của lực lượng đặc nhiệm Mỹ với những nỗ lực tuyệt vọng nhằm tước vũ khí của họ, Amal bị bắn vào đầu gối và người phụ nữ trẻ gục xuống sàn. Sau đó, hàng loạt tiếng nổ khác vang lên nhưng cô không bị trúng thêm bất kể viên đạn nào khác. Khi đó, nằm trên giường, Amal vẫn nghe tiếng những lính Mỹ hỏi bằng tiếng Anh với hai cô con gái về người đàn ông họ vừa hạ sát. Amal kể rằng, từ ngày đó, Summaya, con gái của cô không bao giờ quên được tiếng súng và hình ảnh một viên đạn găm qua trán bố mình và cách máu bắn ngược ra đằng sau đầu.
![]() |
| Những bức ảnh hiếm hoi chụp Maha el Samnah và các con trước khi gia đình bị tan nát sau cái chết của người chồng Ahmed Said Khadr và hai con trai. |
36 phút kinh hoàng của đêm đột kích ấy vẫn hiện về ám ảnh cuộc sống của cô và các con. Maryam cũng vậy. Không một đêm nào cô có thể ngủ yên bởi bên tai vẫn văng vẳng tiếng súng nổ. Cô sợ tiếng động mạnh và cả mùi máu. Amal cho biết, Maryam đã bị thương trong vụ đột kích của lính Mỹ. Chồng Maryam cùng hai vợ chồng anh chồng Abrar đều bị sát hại. Trước khi bị lực lượng an ninh Mỹ dẫn đi, Maryam đã lết đôi chân bị thương tới bên Ibrahim Saeed Ahmed, hôn từ biệt người chồng mà cô đã kết hôn từ năm 14 tuổi. Chưa biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng Maryam vẫn tự an ủi rằng, cô còn có đứa con để sớm tối sum vầy

