Indonesia cảnh báo nguy cơ phun trào núi lửa ở Bali

09:43 27/11/2017
Chính quyền hòn đảo du lịch Bali, Indonesia ngày 27-11 đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất do lo ngại núi lửa Agung có thể phun trào, đồng thời yêu cầu người dân sống trong phạm vi bán kính từ 8-10km buộc phải sơ tán ngay lập tức.

Các chuyến bay đến và đi từ đảo Bali buộc phải chuyển hướng, sân bay quốc tế Bali phải đóng cửa trong 24h do sự xuất hiện được cho là tro bụi từ núi lửa.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, các luồng khói liên tục xuất hiện mang theo những âm thanh như tiếng núi lửa phun trào và những tiếng nổ nhỏ được nghe thấy rõ từ khoảng cách 12km.

Hình ảnh ghi lại núi Agung nhìn từ xa hôm 26-11. Ảnh: Reuters

"Lửa trên ngọn núi được nhìn thấy rất rõ bắt đầu từ tối hôm qua cho đến sáng nay. Đây là dấu hiệu cho thấy một đợt phun trào lớn có thể xảy ra", cơ quan này nói thêm.

Bali, nơi nổi tiếng với các bãi biển đẹp và đền thờ, thu hút khoảng 5 triệu khách du lịch vào năm ngoái, đã bất ngờ chứng kiến sự sụt giảm về lợi nhuận kinh doanh kể từ khi những cơn địa chấn gần núi lửa Agung bắt đầu gia tăng từ hồi tháng 9 vừa qua.

Những người dân được yêu cầu buộc phải sơ tán khỏi khu vực núi Agung. Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Bali đã buộc phải tăng mức cảnh báo lên mức cao nhất, đồng thời sơ tán khoảng 140.000 người dân đang sinh sống quanh khu vực núi Agung trong tháng 9. Song khu vực này lại giảm mức cảnh báo trong 2 tháng vừa qua khi hoạt động địa chấn dịu lại.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, núi lửa Agung đã nhả cột khói bụi cao hàng nghìn mét lên không trung. Sáng sớm 27-11, núi lửa này vẫn phun cột tro bụi cao tới 3.400m. 

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là thời điểm núi lửa đã bước vào một giai đoạn mới của sự phun trào với việc xuất hiện tia lửa và nham thạch lộ thiên.

Núi lửa Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 1963 và 1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người và khiến hàng trăm người bị thương. 

An Nhiên (Theo Reuters)

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.