Jack Ma bị phê bình vì không góp tiền giúp nạn nhân vụ nổ Thiên Tân

22:06 17/08/2015
Người giàu thứ hai Trung Quôc, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, ông Jack Ma Yun, thường gọi Jack Ma đã bị cộng đồng mạng “ném đá” vì không đóng góp tiền làm từ thiện sau vụ nổ xảy ra ở Thiên Tân tuần qua, làm chết hơn 100 người.

Các doanh nhân, ngôi sao điện ảnh và âm nhạc nổi tiếng Trung Quốc đã cùng nhau quyên tiền ủng hộ giúp nạn nhân vụ nổ Thiên Tân. Ngôi siêu sao phim võ thuật Thành Long là một trong những người đầu tiên góp tiền, ông hiến tặng 3 triệu nhân dân tệ ngay sau ngày thảm họa xảy ra. Richard Liu Qiangdong, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành JD.com - một đối thủ mạnh của Alibaba cũng góp 10 triệu nhân dân tệ vào Chủ nhật qua.

Sau khi ông Jack Ma tuyên bố không có ý định giúp đỡ các nạn nhân sau vụ nổ, lập tức tài khoản Weibo của ông ngập tràn hàng chục ngàn bình luận chỉ trích.

“Nếu mà ông không góp tiền làm thiện, tôi sẽ không mua hàng trên Taobao nữa”, một người sử dụng weibo gửi lời cảnh báo Tỷ phú Jack Ma.

“Ông đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ để mua 1 biệt thự ở Hồng Kông, vậy mà tại sao ông không chi nổi vài trăm triệu nhân dân tệ cho những nạn nhân vụ nổ Thiên Tân”, một người khác phê bình Jack Ma.

Chủ tịch một số tập đoàn cung cấp dịch vụ internet khác ở Trung Quốc, bao gồm Pony Ma Huateng, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Tencent, và ông Lei Jun - Chủ tịch tập đoàn Xiaomi cũng bị phê bình. Nhưng không ai hứng “gạch, đá” nhiều bằng Jack Ma.

Ông Jack Ma.

Ông Jack Ma, người có khối tài sản ước tính trị giá 31,5 tỷ USD, giàu thứ 2 ở Trung Quốc từ lâu được khen ngợi là nhà hảo tâm hàng đầu, từng đóng góp hơn 14,6 triệu nhân dân làm nhân đạo trong năm 2014.

Trước đây, nhà sáng lập Alibaba thường rất nhanh chóng hiến tiền cứu trợ nhân đạo sau khi thảm họa tự nhiên xảy ra. Tập đoàn của ông Jack Ma từng dành 25 triệu nhân dân tệ để giúp đỡ nạn nhân vụ động đất Tứ Xuyên năm 2008. Năm 2001, ông Jack Ma tiếp tục tặng 5 triệu nhân dân tệ giúp đỡ người dân Tứ Xuyên sau một thảm họa khác.

Đến nay, Jack Ma vẫn chưa công khai phản ứng lại chỉ trích dành cho ông đối với việc quyên tiền giúp đỡ nạn nhân vụ nổ Thiên Tân.

Ngọc Bích

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文