Kẻ thảm sát ở Mỹ Lai: Xin lỗi Việt Nam!

10:35 23/08/2009
"Không một ngày nào qua đi mà tôi lại không cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy xót thương những người Việt Nam đã bị giết, xót thương cho gia đình họ, cho các binh lính Mỹ đã tham gia vào vụ thảm sát cũng như gia đình các binh sĩ này. Tôi vô cùng xin lỗi", lời xin lỗi đầu tiên của nguyên Trung uý Lục quân Mỹ William Calley đối với các nạn nhân trong vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Lời xin lỗi của ông William Calley (nói với giọng nhẹ và đôi khi đứt quãng) đã được đăng tải trên tờ Columbus Ledger-Enquirer tại Columbus, bang Georgia, Mỹ khi cựu Trung uý William Calley có bài phát biểu trước Câu lạc bộ Kiwanis ở Georgia hôm 19/8 vừa qua (theo giờ địa phương).

Ông William Calley, 66 tuổi, từng bị kết án vì tội giết hại 22 người trong vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai năm 1968. Được biết, có 504 dân thường, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã bị giết hại dã man trong vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai cách đây 41 năm.

Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể. Bà Đỗ Thị Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ khi kể về vụ thảm sát mà mình chứng kiến tận mắt - tất cả mọi người trong gia đình tôi đều bị giết hại trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Khi đó bà Tuyết mới 8 tuổi và bị ném vào một cái hào đầy xác người chết.

Theo giới truyền thông, năm 1971, cựu Trung uý William Calley đã bị kết án tù chung thân và là người duy nhất bị đưa ra xét xử trong vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai năm 1968. Nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã giảm án và cho ông William Calley được giam tại gia trong 3 năm.

Sau khi được thả, ông William Calley sống tại Columbus và làm việc trong một cửa hàng trang sức của bố vợ trước khi chuyển tới Atlanta cách đây mấy năm.

Ông William Calley ít xuất hiện trước công chúng và thường xuyên từ chối tiếp xúc với giới truyền thông mỗi khi họ đề cập tới "sự kiện Mỹ Lai". Tuy nhiên, sau 41 năm giữ im lặng, cuối cùng ông William Calley cũng lên tiếng xin lỗi các nạn nhân trong vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai.

Bức ảnh gây sốc cả thế giới.

Mặc dù không phủ nhận đã tham gia vụ thảm sát tại Mỹ Lai, nhưng ông William Calley, nguyên Trung uý thuộc Đại đội Charlie của Tiểu đoàn số 1, Trung đoàn bộ binh số 20, Lữ đoàn bộ binh số 11, Sư đoàn bộ binh số 23, Lục quân Hoa Kỳ vẫn luôn cho rằng, chỉ làm theo lệnh của Đại uý Ernest Medina, cấp trên trực tiếp của mình.

"Tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe điều này từ ông ấy lần đầu tiên trong 40 năm", Al Flemming, bạn của William Calley, người đã mời cựu Trung uý phát biểu, cho biết.

Al Fleming và Lennie Pease, Chủ tịch Câu lạc bộ Kiwanis cho biết, ông William Calley xin lỗi ngay đầu bài phát biểu ngắn trước khi trả lời các câu hỏi. Ông William George Eckhardt, nguyên công tố viên chính trong "vụ án Mỹ Lai" cho biết, chưa bao giờ nghe William Calley xin lỗi về việc này.

Được biết, ngày 17/3/1970, toà án Mỹ đã buộc tội 14 sĩ quan, bao gồm cả Thiếu tướng Samuel W. Koster, sĩ quan chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 23 về việc che giấu thông tin liên quan tới "sự kiện Mỹ Lai". Nhưng phần lớn các lời buộc tội sau đó đã bị hủy bỏ. Và chỉ có một mình cựu Trung uý William Calley bị kết án tại phiên toà hôm 10/9/1971 với các tội danh giết người có chủ ý và ra lệnh cho cấp dưới nổ súng bừa bãi.

Sau khi "sự kiện Mỹ Lai" được phơi bày hơn một năm sau đó, vụ việc đã trở thành một vết nhơ đối với hình ảnh của quân đội Mỹ. Hành động của quân đội Mỹ ở Mỹ Lai không những khiến người dân Mỹ bị sốc, mà còn làm thay đổi thái độ của họ đối với cuộc chiến phi nghĩa này.

"Sự kiện Mỹ Lai" cũng mở ra một bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của người dân trên khắp thế giới về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ tiến hành tại Việt Nam.

Thế giới cũng công nhận vụ thảm sát Mỹ Lai là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ đã gây ra trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Phóng viên nổi tiếng thế giới Seymour Hersh là người đưa tin về vụ thảm sát Mỹ Lai sau khi có nhiều cuộc nói chuyện với William Calley

Quốc Trung

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文