Máy bay chở cố Tổng Thư ký LHQ Dag Hammarskjold đã bị bắn
The Guardian cho biết, họ đưa tin theo kết quả điều tra bí mật về vụ tai nạn hàng không diễn ra cách đây 50 năm (1961-2011) trên lãnh thổ của Zambia ngày nay. Người tiến hành cuộc điều tra bí mật trong nhiều năm có tên là Goran Bjorkdahl, làm việc cho Tổ chức nhân đạo (không rõ tổ chức nào) tại châu Phi.
Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, chiếc máy bay chở ông Dag Hammarskjold đã bị một chiếc máy bay nhỏ hơn bắn hạ hôm 17/9/1961 ở phía Bắc Rhodesia (nay là Zambia). Những người này cho biết, chỉ vài giờ sau khi máy bay bị rơi, lực lượng an ninh Bắc Rhodesia đã có mặt và phong tỏa hiện trường trước khi đưa ra những công bố chính thức về việc phát hiện mảnh vỡ của máy bay và đây được coi là hành động nhằm che giấu nguyên nhân thật sự vụ tai nạn. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng địa phương được tiến hành ngay sau vụ tai nạn chỉ mang tính hình thức.
Theo kết quả điều tra của ông Goran Bjorkdahl, sau khi máy bay bị bắn hạ và rơi xuống đất, vẫn còn một người trên máy bay còn sống, nhưng sau đó cũng chết trên đường đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương.
Trong quá trình điều tra, ông Goran Bjorkdahl tìm thấy một bức điện tín, trong đó nói rằng, Mỹ và Anh rất tức giận về việc ông Dag Hammarskjold đã cho phép tiến hành chiến dịch hòa bình nhằm ủng hộ chính quyền Congo. Được biết, khi đó ông Dag Hammarskjold đang tới TP Ndola để thảo luận với lãnh đạo Katanga, vùng li khai khỏi Congo bởi nghi ngờ, London đang bí mật ủng hộ các phần tử li khai và đang cố gắng tìm cách ngăn cản các bên tiến tới ký Hiệp định đình chiến