Quan hệ Campuchia - Thái Lan ấm áp trở lại: Không để cái sảy nảy cái ung

11:21 29/08/2010
Ngay sau khi Chính phủ Campuchia thông báo cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã từ bỏ chức cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya ngay lập tức cho biết Đại sứ Thái Lan tại Campuchia sẽ trở lại Phnom Penh vào ngày 24/8. Cùng ngày, tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Koy Kuong cũng tuyên bố: Campuchia cũng sẽ cử đại sứ trở lại Bangkok ngay sau khi Đại sứ Thái Lan đến Phnom Penh.

Như vậy, sau hơn 9 tháng "sóng gió", quan hệ hai quốc gia láng giềng Thái Lan -Campuchia đang dần trở lại bình thường. Hai đại sứ đến Thủ đô mỗi nước và chuẩn bị nhậm chức. Kết quả trên đã tạo đà để Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định tại Bangkok vào hôm 23/8 rằng: Ông đã sẵn sàng cho một cuộc đàm phán trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen để thảo luận những vấn đề còn tranh cãi giữa hai nước.

Với tuyên bố này, Thái Lan đã khước từ lời đề nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon - người trước đó tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới - để khẳng định nội tình hai quốc gia sẽ chính do nhân dân hai nước tự quyết định với sự giúp đỡ của cộng đồng ASEAN.

Quan hệ hai nước bắt đầu căng thẳng từ cuối năm ngoái liên quan đến tranh chấp lãnh thổ khu vực xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear được xây vào thế kỷ XI. Ngôi đền này vốn có kiến trúc giống như đền ế Thiên ế Thích (Angkor Wat) nằm giữa huyện Kantharalak ở tỉnh Sisaket thuộc Đông Bắc Thái Lan và huyện Choam Khrant ở tỉnh Preah Vihear thuộc miền Bắc Campuchia. Trước đó cho dù đã có những tranh chấp đất đai xung quanh ngôi đền cổ, nhưng Chính phủ Thái Lan dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin và sau này do ông Samak lãnh đạo lẫn Chính phủ Campuchia đã không để cho vấn đề trên gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Ngày 18/6/2008, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Noppadom Pattama đã cùng ký thông cáo chung về việc đăng ký ngôi đền Preah Vihear là di sản văn hóa thế giới. Hai bên cùng thỏa thuận Campuchia đứng ra đăng ký di sản Preah Vihear và tạm có một vùng đệm ở phía Nam và phía Đông; khu vực phía Bắc và phía Tây tính sau.

Ngôi đền cổ Preah Vihear.

Việc đăng ký di sản văn hóa thế giới, như tên gọi của nó, là một việc thuộc phạm trù văn hóa, trong khi vấn đề biên giới khu vực này là một việc khác sẽ do Ủy ban biên giới trên bộ hỗn hợp đảm trách như điều 5 của thông cáo chung nêu rõ.

Thế nhưng, những xung đột nội bộ trong chính trường Thái Lan ngay sau đó giữa phe áo vàng với chính phủ ông Samak đã dẫn đến việc Ngoại trưởng Pattama phải từ chức vì bị quy chụp là "bán đất" cho nước ngoài. Tòa án hiến pháp Thái Lan còn tuyên cáo "thông cáo chung" đã ký là vi phạm hiến pháp. Chính phủ Samak sau đó cũng đổ, vì bị xem là chính phủ "đồng lõa" của Chính phủ Thaksin và chính phủ của Liên minh Dân chủ (áo vàng) của ông Abhisit lên thay. Tuy vậy, ngay cả Thủ tướng Abhisit cũng phải đối mặt với áp lực từ chính phe "áo vàng" của ông đòi sử dụng vũ lực giành lại khu vực biên giới tranh chấp.

Quan hệ hai nước Campuchia - Thái Lan có thời gian ngày càng căng thẳng bởi một loạt cuộc xung đột đổ máu. Vào tháng 10/2009, binh sĩ hai nước đã đọ súng gần đền Preah Vihear. Vụ đổ máu trên buộc Phnom Penh đi một nước cờ mạo hiểm. Do ông Thaksin và Thủ tướng Hun Sen là những người bạn thân thiết, nên Camphuchia đã mời ông Thaksin làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Hun Sen với hy vọng: Bằng uy tín còn có trong xã hội và quan hệ hữu hảo trước đây giữa hai nước, vị cựu Thủ tướng này sẽ góp phần tháo ngòi nổ "xung đột".

Nhưng, phía Campuchia đã nhầm. Chính phủ Thái Lan lo ngại ông Thaksin nếu ở Phnom Penh có thể dùng Campuchia làm cơ sở phát động chiến dịch chính trị mới nên Tòa án vương quốc Thái Lan yêu cầu Chính phủ Campuchia cho phép Thái Lan dẫn độ ông Thaksin - cựu Thủ tướng đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam vì tội tham nhũng - về nước thụ án. Khi lời yêu cầu trên không được chấp nhận, cả hai bên cho triệu hồi đại sứ về nước. Thái Lan tuyên bố một trong những điều kiện để hai nước nối lại quan hệ ngoại giao là phía Campuchia phải tôn trọng chính phủ hiện tại của Thái Lan và không được sử dụng ông Thaksin như "phương tiện đối trọng".

Nhận thấy rằng kế sách trên như "cái sảy nảy thành cái ung" - mâu thuẫn trong chính trường nội bộ Thái Lan trở thành hiểm họa cho sự bất ổn định, hòa bình và thịnh vượng của hai quốc gia cũng như của cả Đông Nam Á - và bản thân ông Thaksin cũng nhận thấy rằng, ông trong cương vị cố vấn kinh tế cho Campuchia chỉ làm cho tình hình hai nước như dầu đổ vào lửa, nên Chính phủ Hun Sen đã chấp nhận việc từ chức của cựu Thủ tướng Thái để quan hệ hai nước có thể tiến triển.

Sự ấm lên trong quan hệ giữa hai quốc gia có chung biên giới đã được Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban miêu tả: "Chúng tôi là láng giềng, cách tốt nhất là quay lại với nhau và tìm biện pháp xây dựng bầu không khí thuận lợi cho thương lượng và giảm xung đột" là hoàn toàn phù hợp với xu thế vô cùng tích cực đang thịnh hành trong khu vực ASEAN và vì vậy loại bỏ được bất cứ sự căng thẳng khu vực sẽ khiến cho hình ảnh và uy tín của toàn khối ngày một "lung linh" trong con mắt cả thế giới.

Tháng 7/2008, sau khi Tòa án Quốc tế ra phán quyết rằng ngôi đền thuộc về Campuchia mặc dù lối đi chính dẫn vào đền nằm trên lãnh thổ Thái Lan, UNESCO chấp thuận đơn của Campuchia xin đưa ngôi đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới, trong lúc tranh cãi về đường biên giới giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á vẫn chưa được giải quyết. Động thái trên của UNESCO khiến Thái Lan lo sợ vì cho rằng Preah Vihear được thế giới công nhận sẽ làm cho việc đòi chủ quyền của Thái Lan ở khu đất bên cạnh trở nên khó khăn hơn. Vụ tranh chấp trên, sau đó được mở rộng ra cả quần thể  Đền Ta Moan Thom nằm ở Preah Vihear, gần biên giới giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meancheay của Campuchia.

Ngọc Hà

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文