Sonia Gandhi - Người cầm đuốc tiếp nối "triều đại" Nehru-Gandhi
Cuộc chia tay ngôi làng nhỏ vùng Orbassano ở phía Bắc Italia nơi bà sinh thành để theo chồng về Ấn Độ, rồi lên nắm quyền và duy trì vị trí Chủ tịch đảng có lịch sử 125 năm ở New Delhi là một cuộc hành trình đầy ý chí, cộng với tình yêu, nụ cười và nước mắt.
Hai lần từ chối chức Thủ tướng
Nhắc đến Sonia Gandhi, người ta luôn nhớ đến người phụ nữ tài ba, lão luyện trên chính trường. Cuộc đời bà là một huyền thoại và nó càng đặc biệt hơn khi vị Chủ tịch đảng lâu đời nhất ở Ấn Độ này đã hai lần từ chối chức vị Thủ tướng đầy quyền năng. Mới đây nhất, khi được bầu vào cương vị Chủ tịch đảng Quốc Đại cầm quyền nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp với sự nhất trí tuyệt đối, người phụ nữ này vẫn không màng danh lợi mà chỉ một mực kêu gọi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì lợi ích của tất cả các tầng lớp xã hội tại quốc gia với 1,2 tỷ dân này.
Trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại từ năm 1998, bà Sonia Gandhi được coi là nhà kiến trúc sư của chính phủ Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) do đảng Quốc đại lãnh đạo. Những nỗ lực của bà đã góp phần quan trọng vào việc đưa đảng Quốc đại trở lại cầm quyền sau 8 năm mất thế đa số trong Quốc hội và 2 lần liên tiếp đánh bại Liên minh dân chủ (NDA) đối lập, do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) lãnh đạo trong các cuộc bầu cử Quốc hội kể từ năm 2004 đến nay.

Sonia Gandhi thường tâm sự: "Chức Thủ tướng không phải là mục đích của tôi. Tôi đấu tranh để Ấn Độ có một chính phủ thế tục mạnh mẽ và ổn định. Tôi không ham muốn quyền lực". Là một phụ nữ từng chịu nhiều mất mát, hơn ai hết, bà Sonia Gandhi thấu hiểu nỗi đau gia đình ly tán. 19 năm kể từ ngày ông Rajiv Gandhi ra đi mãi mãi, đêm nào bà cũng mơ thấy ông. Bà đã cố sống vì các con, vì sự nghiệp dở dang của chồng, vì thanh danh gia đình. Có những lúc, bà Sonia Gandhi tưởng chừng không chịu nổi, buông tay, quỵ ngã. Nhưng rồi bà lại gượng dậy. Khát vọng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng con sum vầy đã quá xa vời. Vì thế, điều bà mong mỏi nhất là thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ làm dâu của dòng họ Gandhi, lấy lại danh dự cho gia đình nhà chồng và đem lại niềm vui cho người dân Ấn Độ.
Thần tượng của người dân Ấn Độ
Không sinh trưởng tại Ấn Độ, nhưng bà Sonia Gandhi là một trong số những chính khách có ảnh hưởng nhất tới chính trường

Đứng dậy sau những mất mát, đau thương, bằng uy tín và kỹ năng vận động khôn khéo, bà Sonia Gandhi đã giúp đảng Quốc đại giành lại cảm tình của công chúng và làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2004, đưa đảng Quốc đại trở lại vị thế nắm quyền sau 8 năm gián đoạn. Và mặc dù có những trục trặc lúc đầu nhưng bà luôn cố gắng để thể hiện khả năng của mình. Bà thường đọc các bài diễn văn của mình bằng tiếng Hindu để thu hút sự ủng hộ của mọi người. Đi nhiều bang ở nhiều vùng khác nhau, bỏ qua các cuộc họp báo đầy nghi thức, bà Sonia Gandhi thường bước ra khỏi xe, thoát khỏi vòng kiểm soát an ninh để hoà mình với người dân.

Uy tín của tên tuổi dòng họ Gandhi đã giúp bà phá vỡ đi được những ý kiến bất đồng và củng cố lại vị trí trong rất nhiều tình huống. Giới lãnh đạo đảng Quốc đại cũng rất hài lòng về một vị Chủ tịch biết nghe những cố vấn nhưng luôn là người chủ động đưa ra những quyết định cuối cùng. Uy tín của bà Sonia Gandhi trên chính trường và sự yêu mến của đại đa số dân nghèo Ấn Độ dành cho bà tăng lên theo thời gian.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hàng triệu người dân Ấn Độ yêu quý Sonia Gandhi không phải vì bà là con dâu của một gia đình nổi tiếng quyền lực (người chồng quá cố, Rajiv và mẹ chồng bà đều là những Thủ tướng của Ấn Độ), mà bởi chính tình cảm của bà và hình ảnh quen thuộc về bà trong bộ sari truyền thống cùng những phát biểu, chiến dịch vận động tranh cử "lấy dân làm gốc", đi vào lòng người.
Người kế thừa xứng đáng của dòng họ Gandhi
Thành thạo 3 thứ tiếng: Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Pháp, bà Sonia Gandhi từng là một sinh viên xuất sắc trong trường đại học danh tiếng
Những người bạn của bà chọ biết, Sonia Gandhi cũng có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp chính trị của 2 con là Rahul và Priyanka. Nhiều người cho rằng, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ nắm giữ vai trò mà bà đang nắm giữ tại Ấn Độ. Để vinh danh dòng họ Gandhi, bà Sonia Gandhi đã viết hai cuốn sách về chồng mình Rajiv và Thế giới của Rajiv. Bà cũng biên tập quyển "Người con gái của tự do" và "Two Alone, Two Together" (tác phẩm tuyển tập những bức thư giữa Jawaharlal Nehru và con gái ông, Indira Gandhi, từ năm 1922 đến 1964)