Tổng thống Nga Dmitri Medvedev: Tôi và Thủ tướng Putin "chung một dòng máu"

11:49 20/09/2009
Trước khi sang thăm Thụy Sĩ vào hai ngày 21 và 22/9, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev ngày 17/9 đã trả lời phỏng vấn cho các phương tiện thông tin đại chúng Thụy Sĩ. Trước câu hỏi về những lời tuyên bố gần đây của Thủ tướng Vladimir Putin và của chính ông về mối quan hệ giữa hai người, ông Medvedev đã nhấn mạnh tới sự tương đồng trong quan điểm chính trị xã hội và cả quan điểm sống giữa hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của nước Nga hiện nay.

Tổng thống Medvedev đã lý giải tại sao không phải cùng cha cùng mẹ nhưng ông vẫn coi mình với Thủ tướng Putin là "chung một dòng máu". Ông lý giải: "Vấn đề là ở chỗ, đối với con người rất quan trọng bộ mã học vấn, gốc gác mà người ta đã được nhận thời trẻ, những định đề mà quan niệm sống của họ đã được xây dựng nên. Và chính vì thế nên ở chúng tôi về ý nghĩa này thực sự có một gốc rễ tuyệt đối giống nhau, hay một nhóm máu giống nhau".

Tổng thống Medvedev lý giải rằng, ông và ông Putin đã cùng lớn lên ở Saint Peterburg, tức Leningrad trước kia, cùng theo học ở khoa luật "trong một bầu không khí chung của chế độ Xôviết". Có thể nói rằng, chính không khí Xôviết đó đã tạo cho cả hai ông một cái nhìn căn bản giống nhau khi xác định giá trị của di sản Xôviết để lại cho nước Nga hôm nay.

Và cả hai ông đều không đồng tình với thái độ phủ nhận sạch trơn quá khứ của một bộ phận xu thời và vô ơn trong xã hội Nga thời "hậu Xôviết". Cũng xin nói thêm là, trước buổi trả lời phỏng vấn cho các nhà báo Thụy Sĩ, trong cuộc gặp với các cán bộ nhân viên  các cơ quan văn hóa ở thành phố Veliky Novgorod ngày 18/9, Tổng thống Medvedev chống lại việc các cuộc tranh luận về lịch sử lại trở thành một phần của quá trình dạy và học.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev trả lời PV Thụy Sĩ 

Theo ông Medvedev, có những sự kiện lịch sử cần phải được tiếp nhận như những giáo lý bất di bất dịch và không được xem xét lại: "Tôi không chống lại những cách hình dung mới mẻ hay tiền phong về lịch sử. Đôi khi sự tư duy mâu thuẫn cũng có ý nghĩa nhất định. Thế nhưng, những nghiên cứu như thế không bao giờ được chuyển thành giáo trình dạy và học".

Tổng thống Medvedev nói: "Dẫu rằng đồng nghiệp của tôi, ông Vladimir Putin, đã theo học trong những năm 70, đó là một tình huống khác. Còn tôi học trong giai đoạn, bắt đầu ở thời kỳ lãnh đạo của ông Brezhniev và kết thúc vào giai đoạn của ông Gorbachev. Ở đó cũng có những chi tiết riêng. Nhưng dẫu sao thì trình độ giáo dục, đẳng cấp của các giảng viên, những giá trị cuộc sống nhất định, các khả năng mà trường đại học đã cung cấp cũng như ham muốn thực hành chúng trong thực tế và môi trường giao tiếp của chúng tôi là rất gần nhau".

Tổng thống Medvedev nói tiếp: "Bởi thế, khi người ta lúc nào cũng muốn vẽ chúng tôi bằng những gam màu khác nhau, nào là một người "là luật gia trẻ theo tư tưởng tự do", còn người kia là "điệp viên" thì không đúng đâu, bởi chúng tôi thực sự có cách nhìn nhận rất giống nhau về nhiều việc trong cuộc sống". Ông Medvedev cũng nói thêm: "Tất nhiên, không thể có hai người hoàn toàn giống nhau".

Khi đánh giá về sự thay đổi trong các mối quan hệ giữa nước Nga  với nước Mỹ ở thời ông Putin còn làm Tổng thống với hiện nay, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh: "Về chuyện các thế hệ khác nhau thì, vấn đề không chỉ ở chỗ ông Vladimir Putin lớn tuổi hơn và tôi nhỏ tuổi hơn mà là ở chỗ, ông ấy đã  phải làm việc với ông George Bush. Với ông Bush thì tôi đã phải làm việc ít hơn, dù chúng tôi cũng đã từng gặp nhau: cả ở Hội nghị Thượng đỉnh G-8, cả ở các cuộc gặp song phương. Tôi có lẽ chỉ có những ấn tượng gián đoạn về ông ấy. Còn với ông Barack Obama thì quả thực là chúng tôi đã gặp nhau một cách đầy đủ, và đã có một thời điểm mà trong quan hệ Nga - Mỹ, dù rất tôn trọng ông George Bush nhưng tôi vẫn phải nói là, đã bị đẩy lên căng thẳng cực đỉnh, gần như là “chiến tranh lạnh". Giờ đây, tôi không muốn phân trần về các nguyên nhân. Nhưng chẳng có gì bí mật là ông Barack Obama đang muốn vượt qua tình huống đó và cả tôi cũng muốn thế. Điều này rất bình thường, nó có lợi cho tất cả, có lợi cho hai nước Nga - Mỹ và có lợi cho cả thế giới…".

Ông Medvedev cho rằng, nếu những bước "cài đặt lại" trong quan hệ Nga - Mỹ vừa qua được tiếp tục phát triển thì hiển nhiên sẽ rất có lợi cho cả chung lẫn riêng

Nguyễn Trung

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文